Lời bài hát của nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý như muốn nói thay lòng của các cô giáo mầm non đặc biệt là bản thân tôi. Có lẽ ước mơ và khát khao được làm cô giáo được khơi dậy từ bé nó đơn thuần xuất phát từ chính tình yêu đối với trẻ với những niềm vui đó để tôi theo đuổi nghề giáo. Tôi cảm thấy mình thật may mắn và được tiếp thêm sức mạnh từ sự đồng thuận ủng hộ của ba mẹ tôi và tôi đến với nghề giáo viên mầm non có lẽ là bởi chữ “duyên” định mệnh từ đó.
Cho đến tận bây giờ 20 năm trôi qua từ khi bước chân vào nghề cảm xúc của tôi vẫn vẹn nguyên như câu hát: “Cô yêu từng đôi mắt sáng/Long lanh như những giọt sương”
Yêu sao những ánh mắt hồn nhiên biết nói, những câu nói ngô nghê, những nụ cười giòn tan của trẻ nhỏ… Tôi giường như được trẻ hóa, được sống lại tuổi thơ của mình bên những đứa trẻ. Nghề giáo có lẽ chỉ vui khi cô yêu trẻ, trẻ yêu mến cô. Niềm vui của cô đơn giản chỉ là được thấy các con của mình vui khỏe hằng ngày khi tới lớp. Cô vui khi các con biết cầm bút đúng cách… Cô cười khi các con biết và thực hành được những gì cô dạy… Cô hạnh phúc là khi đón chào một tuần mới sau hai ngày cuối tuần các con nói với cô “con nhớ cô’. Niềm vui của các cô giáo mầm non đến từ những điều thật sự bình dị.
 |
| |
Trở thành một cô giáo mầm non, tôi cũng không tránh khỏi giây phút thổn thức khi nghĩ về nghề, đôi lúc tôi cũng cảm thấy áp lực không khỏi nản lòng, mệt mỏi khi trẻ có vết xước trên tay trẻ, vết muỗi cắn ở đâu đó trên cơ thể, bị phụ huynh trách móc khi các trẻ trong lớp cào cấu nhau...Hãy thử làm cô giáo mầm non một ngày để biết chúng tôi xoay xở như thế nào với một đàn con 20, 30 trẻ; hết thể dục sáng, đến tổ chức hoạt động học, hoạt động chơi, đến ăn, ngủ, vệ sinh, ăn xế chiều, tổ chức hoạt động chiều....và một ngày trôi qua ở trường với biết bao cảm xúc.
Áp lực công việc như vậy nhưng vì yêu nghề một tình yêu thương trẻ trong lòng, được nhìn thấy các con là xua tan đi bao lo toan áp lực bộn bề của cuộc sống. Cảm giác mệt mỏi ấy dần qua nhanh bởi mỗi ngày tôi được yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ những gương mặt thơ ngây, ngắm nhìn những ánh mắt to tròn của các con tôi cảm thấy những lời trách móc kia chỉ là một nét chấm phá trong muôn vài nét chấm phá khác trong bức tranh muôn màu của cuộc sống đời thường mà thôi.
 |
| |
Tôi luôn tạo cảm giác an toàn, vui vẻ mỗi khi các con đến trường, đến lớp. Ngay cả khi các con nôn trớ, những lúc các con khóc … Tuy nhiên những điều đó chưa bao giờ làm tôi mất đi tình yêu với trẻ, tình yêu nghề trong tôi. Được làm nghề mình thích, mình yêu tôi cảm thấy mỗi ngày trôi qua thật ý nghĩa biết bao. Cảm giác thật hạnh phúc khi các con gọi “ Cô ơi”, dường như tiếp thêm tình yêu thương thay vì trách nhiệm, nhất là khi chúng tôi phải vào nhiều vai trong một ngày, vừa là mẹ, vừa là cô giáo, vừa là thầy thuốc, có lúc lại là một chuyên gia tâm lý…Thật không dễ dàng gì!
Niềm vui của cô giáo mầm non chính là được nhìn thấy các con vui chơi, nô đùa, ăn hết suất, ngủ đủ giấc, được cùng cô và các bạn “học bằng chơi, chơi bằng học”, được nhìn thấy các con tiếp thu kiến thức một cách ngộ nghĩnh, sáng tạo theo suy nghĩ và cách riêng của mình. Mỗi ngày đến lớp nhìn thấy từng gương mặt đáng yêu, trong tôi có biết bao cảm xúc và niềm hy vọng, mơ ước về ngày mai tươi sáng của các con. Những cô giáo mầm non tuy tóc không bạc trắng vì bụi phấn nhưng lại như những con đò cần mẫn. Những con đò ấy cứ âm thầm, lặng lẽ hàng ngày, bỏ lại sau lưng bao nỗi nhọc nhằn, bước qua mọi khó khăn, rào cản, áp lực phía trước để ươm những mầm non cho tương lai.
 |
| |
Mỗi người đều có lí do của riêng mình khi bước chân vào nghề, nhưng với riêng tôi điều dễ nhận thấy cho dù có làm nghề gì, công việc gì đi chăng nữa cũng đều phải xuất phát từ tâm, từ tình yêu nghề, điều đặc biệt hơn đối với giáo viên mầm non trên hết còn phải có tình yêu trẻ thực sự và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Yêu trẻ không chỉ bằng lời nói, bằng suy nghĩ mà bằng chính hành động bởi: “Càng yêu nghề bao nhiêu, càng yêu người bấy nhiêu”.
Dẫu biết rằng hiện nay giữa “dư luận trái chiều” đang đổ dồn về nghề giáo, nhất là cô giáo mầm non, có thể đâu đó có những ánh mắt thiếu thiện cảm… Để làm tốt vai trò của mình, cô giáo mầm non thật không dễ dàng gì, nhưng tôi tin rằng với lòng yêu nghề mến trẻ và trách nhiệm với nghề tôi sẽ và luôn luôn làm tốt vai trò của cô giáo mầm non, người mẹ hiền thứ hai trong mắt trẻ. Hạnh phúc thật giản đơn khi được làm công việc mình thích.
 |
| |
 |
| |
Thật ý nghĩa và hạnh phúc biết bao khi những cô giáo Mầm non như chúng tôi vừa làm cô giáo vừa làm mẹ hiền, những người đặt nền móng đầu tiên cho sự phát triển nhân cách của một con người. Cho dù cuộc sống đời thường còn bao khó khăn vất vã nhưng chúng tôi vẫn nghị lực vượt qua tất cả, vẫn tràn đầy niềm tin, tràn đầy nhiệt huyết, yêu nghề, mến trẻ, âm thầm lặng lẽ cống hiến và hy sinh. Và cùng với sự phát triển của thời đại mới theo công nghệ 4.0 hoặc cho trẻ được tiếp cận với phương pháp giáo dục mới như giáo dục STEM thì đòi hỏi người giáo viên mầm non càng phải nỗ lực hơn rất nhiều để theo kịp xu hướng công nghệ cho trẻ, Đôi khi tôi thấy bản thân giống như một diễn viên nhiều vai, vừa là mẹ, vừa là cô, là nghệ sĩ, bác sĩ mà vai trò nào cũng đòi hỏi sự hoàn hảo ở mức gần như tuyệt đối.
 |
| |
 |
| |
Bây giờ chúng ta không còn thiệt thòi về chế độ chính sách như trước nữa, Đảng và Nhà nước đã và đang hết sức quan tâm đến đội ngũ giáo viên Mầm non, chúng ta hãy tự hào về điều đó vì sự hy sinh, cống hiến trong đó có cả thế hệ các nhà giáo đi trước đã được đền đáp xứng đáng, GDMN đã khẳng định được vị thế của mình. Là giáo viên mầm non, tôi luôn tự hào và hãnh diện khi nói về nghề nghiệp của mình và chỉ những ai đã và đang hàng ngày gắn bó với các con mới cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc và sự cao quý ấy, tôi luôn tự hào về nghề mà mình đã chọn.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các thế hệ nhà giáo đi trước đã tiếp thêm sức mạnh, nghị lực để chúng tôi viết tiếp bài ca người giáo viên mầm non trong thời đại mới hôm nay. Cảm ơn nghề đã cho tôi nhiều bài học, nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, những yêu thương trách nhiệm trong công việc chăm sóc và giáo dục trẻ. Cho tôi ý thức rằng mình phải luôn cố gắng phấn đấu, yêu thương và có trách nhiệm hơn đối với nghề và các con để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui.
Mỗi năm khi sắp đến ngày 20 tháng 11, lòng tôi lại dâng lên những cảm xúc khó tả. Những tình cảm chân thành của các cô giáo mầm non luôn chăm sóc trẻ từ bữa ăn đến giấc ngủ, là người mẹ thứ hai của trẻ. Biết rằng nghề này có rất nhiều vất vả vì các em học sinh còn quá nhỏ nhưng chúng tôi luôn yêu nghề và nhiệt tình trong công việc. Chỉ mong sao được các bậc phụ huynh tin yêu và gửi trẻ đó là niềm hạnh phúc của các cô giáo mầm non.
Thật hạnh phúc khi được là người được đưa đò qua sông, rồi thấy học trò của mình được khoẻ mạnh và ngoan ngoãn. Nhân dịp này chúng tôi gửi lời cảm ơn tới các bậc phụ huynh và các con bởi sự động viên, quan tâm tới các cô giáo mầm non. Chính các con là nguồn sức mạnh để chúng tôi dành trọn tâm huyết với nghề. Bởi chính nghề này đã đem đến cho chúng tôi thật nhiều nụ cười và ánh mắt hồn nhiên không dễ gì tìm thấy ở một nghề nào khác.
Hướng tới ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, xin trân trọng gửi tới các thầy, cô giáo những người lái đò thầm lặng, những lời chúc tốt đẹp, dồi dào sức khỏe, thành công trong công tác, tràn đầy nhiệt huyết cống hiến cho sự nghiệp trồng người !
Chúng ta yêu nghề giáo và trọn đời thủy chung, son sắt với nghề: "Viên phấn trắng hướng cuộc đời bay bổng/Mực đỏ chấm bài là máu chảy từ tim".