Thứ Hai, 04/05/2026 10:51 (GMT+7)

Nữ sinh người Dao vượt nghịch cảnh “uốn” dây kẽm thành hoa viết tiếp ước mơ nơi giảng đường

Biến cố ập đến vào năm thứ 2 đại học khi em gái mắc bệnh não hiếm gặp, kinh tế gia đình kiệt quệ, giữa những ngày tháng "cắm chốt" tại Bệnh viện Bạch Mai, Hoàng Phương Thanh (dân tộc Dao, sinh năm 2004, quê Tuyên Quang) đã chọn cách đối mặt với nghịch cảnh của gia đình. Bằng những cuộn dây kẽm khô cứng, Phương Thanh đã "uốn" thành những bông hoa rực rỡ để vừa nuôi sống bản thân, vừa viết tiếp giấc mơ giảng đường với bảng thành tích đáng nể.
Ảnh đại diện tin bài

Nữ sinh Hoàng Phương Thanh dân tộc Dao (nhóm Dao Thanh Y), sinh viên năm cuối Khoa Văn hóa học (Trường Đại học Văn hóa Hà Nội)

Những bông hoa nở từ hành lang bệnh viện

Hoàng Phương Thanh - sinh viên năm cuối Khoa Văn hóa học (Trường Đại học Văn hóa Hà Nội) có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng ánh mắt luôn toát lên vẻ kiên định. Thanh là người con của dân tộc Dao (nhóm Dao Thanh Y) ở Tuyên Quang.

Vốn yêu thích sự tỉ mỉ, Thanh đến với bộ môn làm hoa kẽm (hoa nhung) từ năm nhất đại học như một thú vui trang trí góc học tập. Nhưng cô không ngờ, chỉ một năm sau, thú vui ấy trở thành "chiếc phao cứu sinh" cho cả chặng đường đại học của mình.

 Hoàng Phương Thanh, sinh viên năm cuối Khoa Văn hóa học (Trường Đại học Văn hóa Hà Nội)

Năm Thanh học năm thứ 2, em gái cô là Hoàng Thanh Xuân (SN 2007) đang học lớp 10 thì đột ngột mắc căn bệnh viêm não do kháng thể tự miễn hiếm gặp. Cả gia đình rơi vào khủng hoảng. Bố mẹ phải bỏ việc đồng áng để túc trực tại Bệnh viện Bạch Mai, kinh tế gia đình nhanh chóng kiệt quệ.

Đó là những ngày tháng không thể quên của cô sinh viên tuổi 20. Một ngày của Thanh bắt đầu từ sáng sớm trên giảng đường, trưa bắt xe buýt sang bệnh viện thay ca cho bố mẹ, chiều đi làm thêm và đêm về lại cặm cụi uốn kẽm.

"Có những ngày em ngồi ngay ở hành lang bệnh viện, tay uốn từng cánh hoa, mắt vẫn dõi theo phòng bệnh của em gái. Cảm giác rất lạ, tay thì tạo ra những bông hoa rực rỡ, nhưng trong lòng nặng trĩu lo âu. Nhưng chính lúc đó, việc làm hoa giúp em bình tĩnh lại để tự nhủ mình không được phép bỏ cuộc", Thanh nhớ lại.

Khởi nghiệp "siêu nhỏ" nhưng ý chí lớn

Từ ý định làm cho vui, áp lực cơm áo gạo tiền đã thúc đẩy Thanh biến những sợi kẽm thành một mô hình kinh doanh thủ công thực thụ.

Tuy chỉ là tranh thủ thời gian rảnh, nhưng sự khéo léo và chỉn chu đã giúp Thanh có nguồn thu nhập ổn định từ 1,5 đến 3 triệu đồng mỗi tháng sau khi trừ chi phí. Vào các dịp cao điểm như mùa kỷ yếu hay lễ tết, con số này còn cao hơn.

 Hiện tại, doanh nghiệp một thành viên của Thanh hoạt động rất đều đặn. Trung bình mỗi tuần, cô sinh viên cho ra đời khoảng 5 - 7 bó hoa và các chậu hoa mini. Các sản phẩm có giá dao động từ 30.000 - 60.000 đồng (chậu mini) đến 100.000 - 150.000 đồng (bó hoa lớn)

"Số tiền này với nhiều người có thể không lớn, nhưng với em lúc đó là cả một gia tài. Nó giúp em tự chi trả toàn bộ tiền ở ký túc xá và tiền ăn hàng tháng, không phải xin bố mẹ một đồng nào giữa lúc gia đình đang túng thiếu nhất", Thanh chia sẻ. Đặc biệt, cô chị cả còn chắt chiu từng đồng lẻ để mua những món quà nhỏ, chờ ngày em gái Thanh Xuân khỏe lại để trao tặng.

Không chỉ làm hoa thương mại, Thanh còn khéo léo đưa bản sắc văn hóa của mình vào sản phẩm. Những tông màu đỏ - trắng - chàm đặc trưng của trang phục người Dao Thanh Y, thường xuyên xuất hiện trong các thiết kế của cô, tạo nên "hồn cốt" riêng biệt cho những bông hoa kẽm.

GPA 3.6 và lời hứa với người em gái

Thanh Xuân, em gái của Thanh vốn là niềm tự hào của cả nhà vì học rất giỏi. Khi em lâm bệnh phải bảo lưu việc học, Thanh đã hứa sẽ học thay cả phần của em. "Em không cho phép mình nản chí. Em phải học thật giỏi để san sẻ gánh nặng với bố mẹ và để em gái tự hào về chị mình", Thanh tâm sự.

Giữ đúng lời hứa, suốt 4 năm đại học, dù quỹ thời gian vô cùng eo hẹp, Thanh vẫn duy trì điểm trung bình tích lũy (GPA) các kỳ gần nhất đạt mức Xuất sắc (3.5 - 3.6/4.0).

 Điều khiến bạn bè và thầy cô nể phục ở Hoàng Phương Thanh không chỉ là khả năng kiếm tiền, mà là thành tích học tập và hoạt động xã hội xuất sắc trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

Không những thế, cô gái người Dao còn là một thủ lĩnh phong trào năng nổ: Phó ban vận động CLB Máu Văn Hóa, Phó chủ nhiệm CLB An ninh xung kích.

Thanh lao vào các hoạt động hiến máu, tình nguyện hè với một niềm tin tâm linh giản dị: "Em tin rằng, điều tốt lành sẽ luôn đến với người tốt, và nếu em cống hiến cho cộng đồng, may mắn sẽ mỉm cười với em gái em".

 Gian hàng của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tại Lễ hội thiết kế sáng tạo, Phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội cùng một số sản phẩm của Hoàng Phương Thanh

Và điều kỳ diệu đã đến. Sau thời gian dài điều trị tích cực, sức khỏe của Thanh Xuân đã có chuyển biến tốt, hiện đã có thể sinh hoạt tương đối bình thường tại quê nhà Tuyên Quang. Dù chưa thể quay lại trường học, nhưng sự hồi sinh của em gái chính là "bông hoa" đẹp nhất mà cuộc đời dành tặng cho sự nỗ lực không mệt mỏi của Phương Thanh

Chia sẻ về dự định tương lai, nữ cử nhân tương lai cho biết cô muốn phát triển mô hình hoa kẽm theo hướng bền vững hơn sau khi tốt nghiệp. "Trước đây, em làm hoa để sinh tồn, giờ em làm vì biết ơn và đam mê. Em mong muốn mô hình nhỏ bé này có thể tạo thêm việc làm cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn như em, để các bạn có thể vừa học, vừa tự nuôi dưỡng ước mơ của mình".

Vàng Ni (dantocphattrien.vietnamnet.vn)
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà cho trẻ em khuyết tật, mồ côi
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà cho trẻ em khuyết tật, mồ côi

(SKTE) - Sáng 9/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã gặp mặt Đoàn trẻ em khuyết tật, mồ côi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó toàn quốc. Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã trao tặng những món quà ý nghĩa biểu dương cho 170 trẻ em khuyết tật, mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó, vươn lên trong học tập, trong chương trình "Hoa Dâng Bác" do Hội Bảo trợ Người khuyết tật Việt Nam tổ chức.

“Lớp học nhỏ - Tình thương lớn” của cô giáo Khmer Trần Thị Mươn ở Cần Thơ
“Lớp học nhỏ - Tình thương lớn” của cô giáo Khmer Trần Thị Mươn ở Cần Thơ

Tại phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ, hơn 20 năm nay một lớp học đặc biệt không bảng hiệu, không học phí ngay dưới hiên nhà cô Trần Thị Mươn đã trở thành “mái ấm tri thức” cho hàng trăm trẻ em Khmer có hoàn cảnh khó khăn. Với lòng nhân ái và sự bền bỉ, cô mở lớp tình thương tại nhà để dạy chữ cho trẻ trong xóm.

Trân quý những tấm lòng chăm lo cho người nghèo
Trân quý những tấm lòng chăm lo cho người nghèo

Câu lạc bộ Thứ bảy - Bình Khánh duy trì hoạt động 14 năm qua từ sự đoàn kết, tinh thần thiện nguyện của các thành viên đóng góp mỗi năm hàng tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Câu lạc bộ lan tỏa tấm lòng nhân ái, giúp người trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

TP Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện bao phủ khám sức khỏe toàn dân
TP Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện bao phủ khám sức khỏe toàn dân

Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân đang là chương trình an sinh quy mô lớn nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh, mục tiêu hướng tới xây dựng nền y tế lấy phòng bệnh làm trọng tâm, quản lý sức khỏe theo vòng đời và bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng.

Những giọt máu nghĩa tình 2026
Những giọt máu nghĩa tình 2026

(SKTE) - Hàng ngàn đơn vị máu quý giá đã được tiếp nhận trong ngày hội "Giọt hồng yêu thương" 2026 do Bộ Y tế phát động. Sự kiện tiếp tục nối dài hy vọng sống cho những người bệnh đang từng ngày cần đến nguồn máu điều trị trên cả nước.

Mối duyên đưa cô gái Thuỵ Sĩ đến Việt Nam
Mối duyên đưa cô gái Thuỵ Sĩ đến Việt Nam

Cuộc đời có những sắp đặt ngẫu nhiên đến kỳ lạ. Năm 1992, Aline Rebeaud, khi đó là một cô gái Thuỵ Sĩ xinh đẹp 21 tuổi, thực hiện chuyến đi vòng quanh châu Á để tìm cảm hứng cho nghề nghiệp hội hoạ của mình. Đặt chân đến Việt Nam, gặp những trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ, cần được chăm sóc, Aline đã tình nguyện ở lại và gắn bó với nơi đây suốt cả tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình.

Người xứ Thanh gieo hạt giống lành
Người xứ Thanh gieo hạt giống lành

'Mỗi việc làm tử tế hôm nay như gieo một hạt giống lành, có thể chưa thấy ngay kết quả, nhưng đến đúng mùa, nó sẽ nảy nở thành hoa phúc' - đó là status trên trang cá nhân của anh Nguyễn Hữu Toàn, một người xứ Thanh, hiện sinh sống ở Vũng Tàu, TP.HCM.

Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
© Bản quyền 2024 Sức khỏe Trẻ em
Hotline: Hà Nội - (024) 37 765 156 / TP HCM - 0936813116