(SKTE) - Sáng nay, trước cửa ngân hàng, Huyền – cô bé 15 tuổi ở Cù Lao Tây, Đồng Tháp – đứng lặng bên bà con họ hàng. Trên tay em là cuốn sổ tiết kiệm đỏ au vừa được trao. Tờ giấy mỏng mà nặng như cả cuộc đời.
“Hôm qua, nghe nói tới chi phí cho em đi học, con nghĩ chắc phải đi cắt cỏ mướn hai tháng mới dành được. Nay cầm cuốn sổ tiết kiệm nửa tỉ trong tay, con thấy muốn xỉu ngang”, Huyền nói, mắt hoe đỏ.
Cạnh em, bốn đứa em nhỏ vẫn còn ngơ ngác. Tụi nhỏ chưa hiểu hết giá trị con số. Chỉ biết hôm nay chị không phải chạy vội ra chợ xin rau thừa. Cũng không phải nhăn trán tính toán tiền gạo, tiền học.
Từ bàn tay chai sạn tới cuốn sổ ngân hàng
Trước đó, Huyền quen với cảnh cắm cúi ngoài đồng, bàn tay đầy vết xước vì nhổ cỏ thuê. Chiều về, em ghé chợ xin rau củ người ta bỏ đi, mang về nấu cơm cho bốn đứa em.
Bữa cơm nào cũng vậy, Huyền bới ba chén cơm cho mẹ, một chén cho cha đặt lên bàn thờ. Năm đứa trẻ chỉ còn bốn chén dưới chiếu.
Giờ đây, trong tay em là sổ tiết kiệm trị giá hơn nửa tỉ đồng – số tiền cộng đồng chung tay gửi gắm qua ứng dụng Thiện Nguyện Minh Bạch chỉ sau 12 tiếng kêu gọi.
Tiếng lòng miền tây
Bà con xóm giềng đứng quanh cũng rưng rưng. Một bác hàng xóm nói: “Thấy tụi nhỏ cực khổ mà đứt ruột. Giờ có đồng vốn gửi ngân hàng, ít nhiều cũng yên bụng cho tương lai”.
Huyền ôm chặt cuốn sổ, giọng nhỏ: “Con sẽ lo cho mấy đứa em tới chốn. Ba má mất rồi, nhưng con không để em bỏ học giữa chừng”.
Trên đường về, em đi ngang hai nấm mộ cha mẹ ngay trước sân. Chỗ đó, ngày nào năm chị em cũng cúi đầu khấn vái. Nay, ngoài chén cơm để phần cho cha má, chúng còn có thêm chỗ dựa từ hàng vạn tấm lòng.
Câu chuyện của năm đứa trẻ miền Tây này chưa có hồi kết. Nhưng hôm nay, trong căn nhà vách tôn, đã có một niềm tin mới được gửi gắm
Phong Bụi