Tham dự sự kiện có ông Ngô Sách Thực, Ủy viên Đoàn chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam; bà Phạm Thị Vịnh, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Điện Biên; ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên; ông Nguyễn Văn Tăng, Phó chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông, đại diện phòng giáo dục và 60 trẻ em khuyết tật và trẻ em có gia cảnh khó khăn tại địa phương.
Trong khuôn khổ chương trình "Chắp cánh ước mơ cho trẻ khuyết tật", Chủ tịch Ngô Sách Thực đại diện Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam trao quà và 50 triệu đồng cho 50 trẻ em khuyết tật. Nhân dịp này, Chủ tịch Phạm Thị Vịnh đại diện Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Điện Biên trao quà và 10 triệu đồng cho 10 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Trong số 60 trẻ em đi cùng phụ huynh hoặc cô giáo đến sự kiện có cháu Lường Thị Thanh Huyền, 6 tuổi, ở bản Xam Măn B, xã Keo Lôm. Bố cháu là anh Lường Văn Hoa cho biết, sau khi sinh con được 2 tháng vì thấy con rất hay quấy khóc nên đưa lên bệnh viện tỉnh khám thì phát hiện con bị tim bẩm sinh. Cháu hiện học mẫu giáo, gia đình chưa dám cho đi học tiểu học cháu gần nhưng không nghe hiểu được gì.
Bà Lò Thị Tọa cho biết, cháu nội của bà là Lò Uy Vũ, 13 tuổi, bị khuyết tật run chân tay, nói được ít và học chữ nào thì trả thày chữ đó, mặc dù cháu hiện đang học lớp 7.
Cháu Tòng Thị Hồng Trang 6 tuổi, khuyết tật trí tuệ và nghe nói, ở bản Pá Chuông, xã Na Son, học lớp 1 nhưng không học được gì. Hỏi tại sao đầu cháu không có tóc thì chị Lò Thị Chuyên, mẹ cháu, trả lời: “Cũng không biết nữa. Bác sỹ bảo lúc nào mọc thì nó khắc mọc!”
 |
Chủ tịch Ngô Sách Thực trao quà cho trẻ em khuyết tật huyện Điện Biên Đông. |
 |
Nhân dịp này, Chủ tịch Phạm Thị Vịnh đại diện Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Điện Biên trao quà và 10 triệu đồng cho 10 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. |
 |
Cháu Quảng Mai Thành Đạt, 10 tuổi học lớp 5, bị đục giác mạc và mẹ. |
 |
Hai mẹ con cháu Tòng Thị Hồng Trang. |
 |
Cháu Lê Đình Phát và cô giáo. |
Cháu Quảng Mai Thành Đạt, 10 tuổi học lớp 5, con chị Mai Thị Ngoan, cô giáo trường mầm non thị trấn, bị đục giác mạc. Hiện nay ở đây không có lớp dành cho trẻ đặc biệt nên gia đình vẫn cho cháu đến trường để hòa nhập với các bạn chứ để cháu ở nhà một mình thì cũng buồn, hàng ngày cháu phải dùng thuốc uổng và nhỏ mắt. Rất tiếc là cháu tiếp thu bài tốt nhưng chỉ nhìn gần chứ không nhìn thấy chữ trên bảng mặc dù cháu vẫn đeo kính.
Cháu Lê Đình Phát, 8 tuổi, học lớp 1 ở trường tiểu học thị trấn Điện Biên Đông, nói năng rất dõng dạc và mạch lạc: “Ở lớp con bị học tốt môn tiếng Việt và toán. Mắt con bị loạn thị, viễn thị và rung giật nhãn cầu. Đầu năm học con được 2 điểm 10 và cuối năm con được 2 điểm 9”.
Chủ tịch Ngô Sách Thực cho biết, năm nay là năm thứ 10 Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam thực hiện chương trình “Thắp sáng niềm tin cho em” nhằm lan tỏa yêu thương, truyền cảm hứng vươn lên cho trẻ em khuyết tật, động viên các nguồn lực xã hội trong việc chung tay, ủng hộ, giúp đỡ trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình tập trung vào 5 nội dung: 1) Tặng quà nhân dịp Tết, Trung Thu và tháng hành động vì trẻ em; 2) Tặng học bổng cho học sinh khuyết tật vượt khó; 3) Tặng phương tiện hỗ trợ tật, máy tính, công cụ giúp trẻ phát huy khả năng; 4) Kết nối địa chỉ để phẫu thuật cho trẻ khuyết tật; 5) Hỗ trợ phương tiện học nghề, tạo sinh kế cho trẻ khuyết tật. Năm nay chương trình này được khởi động sớm ngay từ tháng Hai, bắt đầu từ Tp. Hồ Chí Minh với trên 3.000 cháu được hỗ trợ.
“Khi trẻ em khuyết tật được quan tâm, giúp đỡ, động viên thì các cháu sẽ có niềm tin vươn lên, đạt kết quả học tập tốt hơn, vượt qua được các khó khăn. Nhiệm vụ chăm sóc những người yếu thế, người khuyết tật là chủ trương, chính sách an sinh và bảo trợ xã hội của Đảng và Nhà nước chỉ có thể thực hiện được tốt khi có sự quan tâm của các cấp, cách ngành, các tổ chức và cá nhân” – ông Thực khẳng định, trẻ em khuyết tật cũng có ước mơ vươn lên làm chủ bản thân như những người bình thường nhưng để làm được điều đó rất cần sự chung sức, chung tay của toàn xã hội.
Điện Biên là tỉnh miền núi biên giới, đời sống của đồng bào các dân tộc còn nhiều khó khăn, đặc biệt là tỷ lệ hộ nghèo ở mức cao so với các tỉnh khác. Hiện nay Điện Biên có 8.743 người khuyết tật, trong đó 5.890 trường hợp nặng và 2.027 đặc biệt nặng; 5.660 trẻ mồ côi; 63.420 trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, chủ yếu là ở các hộ nghèo và gia đình có vấn đề về xã hội. Khảo sát tại 15 trường có trẻ khuyết tật theo học cho thấy có 1.638 học sinh khuyết tật, chủ yếu là con em các hộ nghèo ở các vùng đặc biệt khó khăn.
“Điện Biên hiện chưa có cơ sở phục hồi chức năng dành riêng cho trẻ khuyết tật, kể cả ở Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, trong khi đó chi phí đưa các cháu lên tuyến trên để chữa trị thì rất lớn, vượt quá khả năng của gia đình” - bà Phạm Thị Vịnh cho biết, có nhiều trường hợp mắc dị tật có thể phục hồi được nhưng vì hoàn cảnh gia đình nghèo nên không thể đưa các cháu lên tuyến trên để chữa trị. Ví dụ, cháu Việt Hoàng ở xã Thanh Luông đang học lớp 6 thì bị liệt tay phải chỉ viết được bằng tay trái, đã bị hỏng một mắt và mắt còn lại có nguy cơ bị hỏng nốt nếu không kêu gọi được nguồn tài trợ để kịp thời chữa trị cho cháu.
“Huyện Điện Biên Đông có số lượng học sinh khuyết tật lớn nhất toàn tỉnh. Địa phương rất cần sự đồng hành của các tổ chức như Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh để giúp trẻ em khuyết tật vơi đi phần nào nỗi khó khăn trong cuộc sống của mình” - Phó chủ tịch Nguyễn Văn Tăng cho biết.