Thứ Bảy, 16/11/2024 18:58 (GMT+7)

Tấm lòng vàng của bà mẹ có con bị bại não với những trẻ em khuyết tật khác

Chị Trần Mai Vy (sinh năm 1978) ở Kon Tum dù sinh ra một đứa bé bị bệnh bại não, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm nhưng không một giây phút nào nản lòng, ngược lại chị đã đem tới cuộc sống mới cho tất cả những đứa trẻ giống như con mình.
Ảnh đại diện tin bài

Chị sinh được hai bé trai tuy nhiên bé đầu lúc mới ra đời đã bị nhiễm trùng máu nên đã để lại những di chứng rất nặng, cụ thể là bệnh bại não. Suốt Cuộc hành trình điều trị cùng con, chị đã thay đổi nhiều bệnh viện, nhiều phương pháp tập luyện và vật lý trị liệu. Cho tới hiện tại con chị đã có thể đi lại, viết chữ và bắt đầu ước mơ của mình là học đồ họa.

Năm tháng đấu tranh cùng con đã giúp chị hiểu được những khó khăn vất vả của các bà mẹ hay những gia đình có con bị bệnh, nhất là những căn bệnh khó có thể cứu chữa. Bản thân chị cũng từng là một đứa trẻ mồ côi mẹ từ lúc 12 tuổi nên khi nhận được một công việc phù hợp của mình ở xã, chị đã rất thương xót các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn khuyết tật hay mồ côi cha mẹ.

Trở thành một cô giáo trẻ, chị quyết tâm sẽ cưu mang, giúp đỡ và chăm sóc nhiều em học sinh có hoàn cảnh từ những bữa ăn, bộ quần áo hay sách vở học tập. Tới lúc chị lập gia đình và có bé sinh ra gặp hoàn cảnh không may như vậy thì càng thúc đẩy chị làm những công việc có ý nghĩa nhiều hơn. Chia sẻ với phóng viên, chị nói : “Không ai bắt mình khổ không ai bảo mình phải làm những việc này mà là con tim tôi thôi thúc mình phải đi và phải làm.”

Chị Vy bộc bạch những câu chuyện xót xa về những hoàn cảnh nghèo. Trong một dịp chị đi phát sữa thì gặp được một cô bé tên là Ý Kiều Phường – một bé dân tộc thiểu số cùng một đôi nạng gỗ tự chế. Lúc ấy chị mới biết được rằng đấy là dođôi chân trái của bé bị cong như hình chữ S và bé luôn mặc một bộ đồ thủng chỗ, chắp vá chi chít trông rất đáng thương. Chị đã tiếp cận bé và muốn quay một đoạn video gửi cho bác sĩ. Chị cảm thấy vui và may mắn khi đứa bé đã được nhận phẫu thuật.

Chị Trần Mai Vy

Chị Trần Mai Vy

Một trường hợp khác mà chị cũng đã dang tay ôm lấy là bé A Khâu với đôi chân bị khoèo và trật khớp háng. Đứng trước một cơ thẻ nhỏ bé, phải chịu nhiều đau đớn như vậy, chị không khỏi xót thương cho hoàn cảnh đó. Chị Vy cũng đã liên tục thuyết phục gia đình của bé suốt 6 tháng trời để bé có thể được chữa bệnh. Bên cạnh đó chị còn giúp đỡ cho gia đình bé có thêm thu nhập bằng cách xin việc cho bố A Khâu.

Một bà mẹ đơn thân ở Đồng Nai phải nuôi hai đứa con đều bị bệnh hiểm nghèo: bé lớn bị vẹo cột sống, bé thứ hai bị bại não cũng là một trong những hoàn cảnh vô cùng thương tâm khiến chị Vy không ngần ngại tìm tới. Nhìn những đứa trẻ kém may mắn đó đã khiến trái tim một người cũng mang nỗi đau về con cái như chị càng thêm đồng cảm. Chính vì vậy mà chị Mai Vy đã kết nối giúp gia đình đứa bé lớn sang Úc phẫu thuật hai lần. Sau đó phẫu thuật chân cho em nhỏ hơn. Hiện sức khỏe của cả hai bé đã tốt lên và được tạo công việc phù hợp để kiếm thêm thu nhập phụ mẹ.

Đối mặt với nhiều hoàn cảnh đáng thương và gặp sự thiệt thòi mất mát vô cùng lớn. Chị luôn luôn động viên các gia đình với quyết tâm : “Chỉ cần 1% hy vọng thì vẫn sẽ tiếp tục, biết đâu trong 1% trong đó sẽ có thể thay đổi cuộc đời của các con”

Bé Lù Văn Chiến - một em bé người dân tộc nùng ở Hà Giang - bị liệt hai chân từ khi mới sinh ra và bị mẹ bỏ rơi, bố rơi vào vòng lao lý. Nhận thấy hoàn cảnh ấy cực kỳ khó khăn, chị đã không ngần ngại cưu mang và nuôi bé, coi như con đẻ của mình.

Nắm được thông tin của bé chị đã đi từ Kon Tum đến Hà Giang để tìm rồi xin phép bà nội cho bé đi chiến đấu tại Úc. Bé được GS.BS Trần Anh Tôn phẫu thuật thành công và sau đó chị cũng đưa bé về Kon Tum để bắt đầu công cuộc tập vật lý trị liệu.

Chị nhận nuôi dưỡng bé với suy nghĩ “ nếu con có trở lại làng quê thì cũng không còn ai chăm sóc, chở che con. Chí ít khi ở với gia đình mình thì con sẽ có đầy đủ tình yêu thương, trong khoảng thời gian con ở đây con cũng đã được xem là thành viên trong gia đình hiện con đang học lớp 6 và sống trong sự bao bọc yêu thương của gia đình mình.”

Không chỉ riêng bé Lù Văn Chiến mà trong suốt quãng thời gian làm việc, chị đã dang tay giúp những bà mẹ có con bị bại não, khuyết tật hay bệnh nặng có thể tìm được việc làm khi họ gặp khó khăn rơi vào bế tắc. Không chỉ vậy mà chính chị đã cung cấp các vật liệu như vải, kim chỉ, máy may đồng thời mở một cửa hàng online giúp phụ huynh có thể tạo ra những sản phẩm, trưng bày chúng để kiếm thêm thu nhập, chăm sóc được cho những đứa con bị bệnh tại nhà.

Ở chị luôn có sự đồng cảm vô cùng sâu sắc đối với những hoàn cảnh khó khăn. Nhờ đó chị đã được thôi thúc tìm hiểu về những căn bệnh lạ, hiếm gặp của các con và sau đó thuyết phục gia đình cho các con đi chữa trị.

Chị Trần Mai Vy đã góp phần thay đổi cuộc đời của nhiều trẻ em vùng cao

Chị Trần Mai Vy đã góp phần thay đổi cuộc đời của nhiều trẻ em vùng cao

Tấm lòng lòng bao dung, nhân ái của chị chính là nguồn động viên giúp 100 trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn hay ở những vùng xa xôi hẻo lánh được chữa khỏi bệnh, giúp cho cuộc đời các em có một tương lai tươi sáng hơn.

0
Tình người vô giá
Tình người vô giá

Câu chuyện ngắn dưới đây được viết lại dựa theo một sự kiện có thật. Tác phẩm khi được giới thiệu ra công chúng lần đầu tiên đã làm xúc động hàng triệu trái tim độc giả.

Tôi có thể làm việc Lời khẳng định của Người tự kỷ
Tôi có thể làm việc: Lời khẳng định của Người tự kỷ

(SKTE) - Sự kiện “Tôi có thể làm việc” diễn ra ngày 11/4 để chũng ta cùng chia sẻ, thấu cảm và chỉ dẫn cho những người bạn nhỏ tự kỷ. Các bạn tự kỷ cần sự yêu thương, chăm sóc của gia đình, thày cô và toàn xã hội và những cơ hội để khẳng định giá trị bản thân, để họ tự hào nói rằng “Tôi có thể làm việc!” - Đó là lời khẳng định của những người đặc biệt, những bạn tự kỷ tự vươn lên, hoà nhập cuộc sống.

Nghệ nhân Ưu tú Phạm Hồng Quang Giữ lửa văn hóa tâm linh, chắp cánh yêu thương cho trẻ em kém may mắn
Nghệ nhân Ưu tú Phạm Hồng Quang: Giữ lửa văn hóa tâm linh, chắp cánh yêu thương cho trẻ em kém may mắn

(SKTE) - Không chỉ được biết đến là người gắn bó nhiều năm với việc gìn giữ và thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Nghệ nhân Ưu tú Phạm Hồng Quang còn được cộng đồng nhắc đến như một tấm gương giàu lòng nhân ái, luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật và những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội.

Hành trình 4 năm thiện nguyện của nữ sinh Sư phạm  Thanh xuân đẹp nhất khi được cho đi
Hành trình 4 năm thiện nguyện của nữ sinh Sư phạm: 'Thanh xuân đẹp nhất khi được cho đi'

Từ một cô bé e dè, chưa từng tham gia các hoạt động tập thể, Dương Thị Huyền (sinh năm 2004) sinh viên năm cuối chuyên ngành Sư phạm Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn và dấn thân vào hành trình “cho đi”. Sau gần 4 năm gắn bó với “Chiến dịch Vì Cộng Đồng”, Huyền không chỉ trao đi sự sẻ chia mà còn nhận lại những giá trị tinh thần không thể đong đếm, biến mỗi trải nghiệm tình nguyện thành hành trang quý giá của tuổi trẻ.

Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
© Bản quyền 2024 Sức khỏe Trẻ em
Hotline: Hà Nội - (024) 37 765 156 / TP HCM - 0936813116