Thứ Hai, 17/08/2026 15:23 (GMT+7)

Thắp sáng niềm tin cho những cảnh đời khó khăn tại Hải Phòng

Nửa năm kể từ ngày dọn về ngôi nhà Mái ấm Công đoàn, gia đình anh Nguyễn Văn Chức - công nhân khuyết tật Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam (Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng) - đã vơi bớt nhọc nhằn.
Ảnh đại diện tin bài

Chị Cao Thị Nhường chuẩn bị bữa cơm cho gia đình trong ngôi nhà Mái ấm Công đoàn có sự hỗ trợ của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động. Ảnh: MAI DUNG

Chắp cánh giấc mơ an cư cho công nhân khuyết tật

Cuộc sống trở nên thuận tiện hơn, ngôi nhà nhỏ cũng rộn rã tiếng cười sau nhiều năm chật vật. Sau một vụ tai nạn cách đây hơn 20 năm, anh Chức mang trên mình khiếm khuyết cơ thể nhưng vẫn nỗ lực lao động, xây dựng cuộc sống. May mắn của anh là gặp được chị Cao Thị Nhường, cũng là một lao động khuyết tật cùng làm tại Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam, cùng nên duyên vợ chồng và có với nhau 2 người con trai.

Cả gia đình 4 người phải sống trong căn phòng trọ chỉ khoảng 20m2, chật hẹp, mùa Hè nóng bức, ngột ngạt, mùa Đông gió lạnh. Với người bình thường còn khó khăn, với những người khuyết tật như anh Chức, chị Nhường còn khó hơn nhiều lần. Ước mơ có một căn nhà kiên cố, rộng rãi cho vợ con thuận tiện sinh hoạt vẫn luôn đau đáu trong lòng anh Chức. Tuy nhiên, thu nhập 2 vợ chồng hằng tháng gần 15 triệu đồng chỉ vừa đủ chi phí sinh hoạt, tiền thuốc men cho 2 vợ chồng cũng như học tập của các con. Được sự quan tâm của tổ chức Công đoàn, sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè, vợ chồng anh Chức mua được đất, xây nhà Mái ấm Công đoàn. Ngôi nhà 60m2 ở tổ dân phố Nam Bình, phường Hồng An khánh thành đầu năm 2026 trong niềm vui, hạnh phúc của gia đình anh Chức.

Trong đó, đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động cùng nhà tài trợ là Công ty Cổ phần Tập đoàn KCN Việt Nam đã trao 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình. LĐLĐ TP Hải Phòng cũng hỗ trợ thêm 10 triệu đồng từ Quỹ Mái ấm Công đoàn thành phố, Công đoàn Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam trao tặng thêm những phần quà thiết thực phục vụ sinh hoạt. Đó không chỉ là món quà vật chất mà còn là sự động viên tinh thần lớn lao đối với gia đình công nhân khuyết tật.

“Mỗi lần đứng trong căn bếp mới để nấu bữa cơm gia đình, tôi lại thấy ước mơ của mình đã thành hiện thực. Có Mái ấm Công đoàn, vợ chồng tôi không chỉ có một nơi để ở mà còn có một tổ ấm thực sự để vun đắp hạnh phúc” – chị Cao Thị Nhường, vợ anh Chức xúc động.

Ánh sáng niềm tin cho cảnh đời khó khăn

Không chỉ đồng hành cùng đoàn viên công nhân, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động còn là cầu nối đưa những tấm lòng nhân ái của bạn đọc Báo Lao Động đến với các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đó là trường hợp của em Đinh Hải Nam, học sinh Trường Tiểu học Tân Hưng (xã Vĩnh Bảo), nhân vật trong bài viết “Ước mơ một đôi mắt sáng của cậu học trò nghèo ở Hải Phòng”. Gia đình Nam có hoàn cảnh đặc biệt khi cả 3 thế hệ đều có người khiếm thị. Mẹ em bị mù bẩm sinh, chưa từng nhìn thấy ánh sáng. Nam từng là niềm hy vọng, là “đôi mắt” của cả gia đình. Thế nhưng, sau biến chứng do bệnh tăng bạch cầu, em đã mất hoàn toàn thị lực mắt phải, mắt trái cũng đang suy giảm nghiêm trọng. Để duy trì khả năng nhìn còn lại, cứ 3 tuần một lần Nam phải lên Hà Nội điều trị với chi phí khoảng 6 triệu đồng. Đây là khoản tiền vượt quá khả năng của gia đình. Sau khi hoàn cảnh của Nam được Báo Lao Động phản ánh, thông qua Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động, bạn đọc cả nước đã quyên góp gần 22 triệu đồng để hỗ trợ em tiếp tục điều trị.

Ông Trần Văn Biến - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Hưng cho biết, nhà trường và gia đình rất cảm động trước sự chung tay của cộng đồng thông qua Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động, đồng thời mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm dành cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cùng với trường hợp cháu Đinh Hải Nam, từ đầu năm 2026 đến nay, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng đã hỗ trợ nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Hải Phòng. Trong đó, chị em cháu Nguyễn Thị Ánh Hồng (xã Vĩnh Lại) mồ côi cả cha lẫn mẹ được hỗ trợ 21,3 triệu đồng; ông Hoa Xuân Chiến (phường Gia Viên) mắc bệnh nặng, nuôi 4 cháu ngoại được hỗ trợ gần 26 triệu đồng... Mỗi phần quà, mỗi khoản hỗ trợ không chỉ mang giá trị vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin, khơi dậy trách nhiệm xã hội và chung tay chăm lo những người yếu thế - lan tỏa giá trị cốt lõi mà Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động đã bền bỉ gìn giữ suốt 30 năm qua.

Mai Dung (laodong.vn)
Thầy thuốc trẻ đồng hành cùng người yếu thế
Thầy thuốc trẻ đồng hành cùng người yếu thế

Có những chuyến đi không chỉ mang theo túi thuốc, thiết bị y tế hay những phần quà nghĩa tình, mà còn mang theo sự sẻ chia, trách nhiệm và trái tim của những người thầy thuốc. Trên hành trình đến với vùng sâu, vùng xa, khu vực miền núi, ven biển hay các trung tâm bảo trợ xã hội, những thầy thuốc của Câu lạc bộ (CLB) Thầy thuốc trẻ Thanh Hóa đang viết nên những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, góp phần lan tỏa tinh thần “lương y như từ mẫu” bằng những việc làm thiết thực.

Mở lối giao tiếp cho người khiếm thính
Mở lối giao tiếp cho người khiếm thính

Không chỉ giúp người khiếm thính nâng cao khả năng giao tiếp, bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc, lớp học ngôn ngữ ký hiệu tại Trung tâm Dạy nghề và Tạo việc làm cho Người khuyết tật thành phố đang từng bước giúp nhiều học viên tự tin hơn trong học tập, học nghề và hòa nhập với cộng đồng.

Kỳ 2 Chung tay xoa dịu nỗi đau
Kỳ 2: Chung tay xoa dịu nỗi đau

Bên cạnh chính sách của nhà nước, sự chung tay của các cấp, ngành, tổ chức và cộng đồng đang tạo thêm nguồn lực, tiếp sức để các nạn nhân vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống và nuôi dưỡng niềm tin vào tương lai.

Kỳ 1 Chở che những mảnh đời bất hạnh
Kỳ 1: Chở che những mảnh đời bất hạnh

Chiến tranh đã lùi xa nhưng di chứng chất độc da cam/dioxin vẫn đeo bám nhiều gia đình qua thế hệ thứ 3, thứ 4. Bằng trách nhiệm của các cấp, ngành cùng sự chung tay của cộng đồng, thành phố Đà Nẵng triển khai nhiều hoạt động chăm sóc, hỗ trợ, huy động nguồn lực xã hội và cải thiện điều kiện sống cho nạn nhân. Từ sự sẻ chia trong đời thường đến những chính sách thiết thực về an sinh, mỗi việc làm đều góp phần xoa dịu nỗi đau, tiếp thêm niềm tin, giúp những mảnh đời kém may mắn có thêm động lực vươn lên.

Đại hội đại biểu Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Tuyên Quang lần thứ I
Đại hội đại biểu Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Tuyên Quang lần thứ I

(SKTE)- Sáng 30/7, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2031. Đây là dấu mốc quan trọng sau khi Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Tuyên Quang và Hội Người khuyết tật tỉnh Hà Giang được hợp nhất theo chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Đảng và Nhà nước.

Điểm tựa của những phụ nữ yếu thế
Điểm tựa của những phụ nữ yếu thế

Từ những mô hình thiết thực như nuôi heo đất, thu gom ve chai gây quỹ đến chương trình nâng bước trẻ mồ côi..., các hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường An Cựu, Tp. Huế, đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sẻ chia.

Tuổi trẻ Thanh Hóa “Nâng bước em đến trường”
Tuổi trẻ Thanh Hóa “Nâng bước em đến trường”

“Nâng bước em đến trường” là hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa của tuổi trẻ Thanh Hóa và các chi đoàn lực lượng vũ trang địa phương, nổi bật với việc trao học bổng, đồ dùng học tập và nhận đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó... Thông qua đó, tiếp thêm nguồn lực và cơ hội đến trường cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhiều người dân Khánh Hòa đổi đời nhờ mô hình giáo dục cộng đồng mới
Nhiều người dân Khánh Hòa đổi đời nhờ mô hình giáo dục cộng đồng mới

Không chỉ giúp hàng trăm nghìn người dân có thêm cơ hội tự tin giao tiếp với người nước ngoài, chương trình "Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh" do Vingroup và tỉnh đồng triển khai từ tháng 8-2022 đã từng bước xây dựng hệ sinh thái học tập cộng đồng, biến năng lực ngoại ngữ và kỹ năng số của cộng đồng thành lợi thế cạnh tranh của điểm đến, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển kinh tế du lịch địa phương. Chương trình được vinh danh Giải Vàng tại Global CSR & ESG Awards 2026.

Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
© Bản quyền 2024 Sức khỏe Trẻ em
Hotline: Hà Nội - (024) 37 765 156 / TP HCM - 0936813116