Sự kiện không chỉ là dịp tổng kết chặng đường 5 năm đầy nỗ lực mà còn là thời điểm tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam trong hành trình chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Đại hội diễn ra trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (1961–2026) và hướng tới Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8).
 |
| Đoàn dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm đường Bắc Sơn. (Ảnh: DCVN) |
 |
| Đoàn báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. |
Tham dự Đại hội có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân Ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Bế Hải Triều, Cục trưởng Cục Dân vận/Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, thay mặt Thủ trưởng Tổng cục; Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Ủy viên Đoàn chủ tịch MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội; Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Chủ tịch Hội;
 |
| Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội. |
Cùng dự có lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương, các đồng chí Phó Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Hội; đại diện các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và 268 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong cả nước.
Tại Đại hội, các đại biểu đã xem video Tổng kết Phong trào thi đua giai đoạn 2021–2026 với tiêu đề “Tỏa sáng nghĩa tình, trách nhiệm vì nạn nhân chất độc da cam”.
 |
| Trung tướng Nguyễn Hữu Chính - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA), phát biểu. |
Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA), nhấn mạnh: Đại hội Điển hình tiên tiến lần thứ V là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, không chỉ tổng kết phong trào thi đua 5 năm qua mà còn là dịp tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu; lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” và truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc. Đây cũng là dấu mốc khẳng định trách nhiệm của toàn xã hội đối với những người còn mang nặng nỗi đau chiến tranh. Phương châm hành động xuyên suốt của Hội tiếp tục được khẳng định: “Đoàn kết – Nghĩa tình – Trách nhiệm – Vì nạn nhân chất độc da cam”.
 |
| Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, MTTQ Việt Nam, Bộ Quốc phòng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự. |
Đại hội là dấu mốc quan trọng, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần vượt khó vươn lên của NNCĐDC; những tấm gương cán bộ Hội tiêu biểu; vinh danh các tổ chức, cá nhân nhà hảo tâm có nhiều đóng góp, ủng hộ NNCĐDC. Qua đó, phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, theo đúng khẩu hiệu và cũng là phương châm hành động của Hội: “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì nạn nhân chất độc da cam”.
 |
| Trao tặng giấy khen tại Đại hội Điển hình tiên tiến “Vì nạn nhân chất độc da cam” lần thứ V. |
Điểm nhấn xúc động và ý nghĩa nhất của Đại hội là phần tham luận của các điển hình tiêu biểu đến từ nhiều vùng miền trên cả nước. Mỗi câu chuyện là một minh chứng sống động về ý chí vươn lên, về nghĩa tình cộng đồng và trách nhiệm với những người còn chịu đựng di chứng chiến tranh.
 |
| Bà Ma Thị Thìn Nga - Chủ tịch Tỉnh hội Bắc Ninh tham luận tại Đại hội. |
Tỉnh hội Bắc Ninh là đơn vị lá cờ đầu trong phong trào thi đua toàn quốc với thành tích duy trì phong trào sôi nổi, có nền nếp, đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, Tỉnh hội đã chủ động kiện toàn tổ chức Hội cấp xã với gần 100% số xã, phường đã thành lập Hội và đi vào hoạt động ổn định.
Câu chuyện của cựu chiến binh, thương binh, NNCĐDC Hồ Quốc Minh (xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh) khiến Đại hội không khỏi xúc động và khâm phục. Dù mang thương tích chiến tranh và di chứng chất độc da cam, ông không chỉ nỗ lực vươn lên làm kinh tế giỏi, nuôi dạy con cái trưởng thành mà còn dành tâm sức giúp đỡ các NNCĐDC khác, hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo và cùng đồng đội đi tìm kiếm, cất bốc nhiều hài cốt liệt sĩ đưa về quê hương. Chủ tịch Nguyễn Hữu Chính đã trân trọng ghi nhận: ông Hồ Quốc Minh xứng đáng là tấm gương sáng của Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận mới.
 |
| NNCĐDC Hồ Quốc Minh tham luận tại đại hội. |
Đặc biệt xúc động là câu chuyện của bà Nguyễn Thị Đàn (xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa). Đến dự Đại hội trong tâm trạng vừa tự hào, vừa canh cánh lo toan vì phải nhờ người trông nom chồng và 4 người con gái đều là NNCĐDC ở nhà, bà Đàn là hiện thân của sự hy sinh thầm lặng và tình cảm vô bờ bến. Suốt 45 năm qua, với phẩm chất của người cựu thanh niên xung phong, bà đã một mình gánh vác tất cả bằng ý chí và nghị lực phi thường. Đại hội đã đứng dậy tôn vinh bà – tấm gương sáng của người phụ nữ Việt Nam “kiên cường, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.
Cũng tại Đại hội, hình ảnh ông Nguyễn Văn Thành (xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh) – thương binh kiêm bí thư chi bộ, trưởng thôn, cán bộ Hội NNCĐDC tiêu biểu trong hơn 10 năm – cũng để lại nhiều cảm xúc. Mặc dù tham gia công tác ở nhiều lĩnh vực nhưng ông luôn đồng hành cùng tổ chức Hội chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn.
 |
| Trao tặng giấy khen tại Đại hội Điển hình tiên tiến “Vì nạn nhân chất độc da cam” lần thứ V. |
 |
| Trao tặng giấy khen tại Đại hội Điển hình tiên tiến “Vì nạn nhân chất độc da cam” lần thứ V. |
 |
| Trao tặng giấy khen tại Đại hội Điển hình tiên tiến “Vì nạn nhân chất độc da cam” lần thứ V. |
 |
| Trao tặng giấy khen tại Đại hội Điển hình tiên tiến “Vì nạn nhân chất độc da cam” lần thứ V. |
Đại hội Điển hình tiên tiến “Vì nạn nhân chất độc da cam” lần thứ V khép lại trong không khí trang trọng và xúc động, mang theo quyết tâm mạnh mẽ của toàn Hội bước vào giai đoạn mới 2026–2031. 65 năm kể từ khi quân đội Mỹ dải chất độc da cam/dioxin xuống Việt Nam, hàng triệu người vẫn đang gánh chịu di chứng nặng nề. Nhưng cùng với nỗi đau đó là tình đồng đội, nghĩa đồng bào không bao giờ tắt.