Với sự tham gia của hơn 50 tình nguyện viên và 120 em nhỏ, chương trình không chỉ mang đến những giây phút vui tươi, rộn ràng mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, yêu thương. Mỗi chiếc bánh trung thu, mỗi chiếc đèn lồng được trao đi như gửi gắm niềm tin, thắp sáng hy vọng về một tương lai tươi đẹp trong trái tim các em.
 |
Bên cạnh đó là những phần quà tuy nhỏ nhưng thiết thực và ý nghĩa như bánh trung thu, vở, bút, sữa đã được trao tận tay các em như một sự động viên, khích lệ các em đến trường.
|
 |
Phá cỗ Trung thu là phần kết được mong đợi nhất trong chương trình “Trung thu cho em 2025 – Vầng trăng cổ tích”. Để không khí Tết đoàn viên thêm trọn vẹn, lễ phá cỗ Trung thu ấm cúng đã được các Tình nguyện viên CLB Tình nguyện Trường |
Trường Đại học Luật Hà Nội đã chuẩn bị chu đáo và tổ chức chương trình ngay tại Trung tâm Từ thiện và Hướng nghiệp Phật Tích (xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh). Đêm hội rộn ràng với ánh đèn lồng rực rỡ, tiếng trống múa lân, tiếng cười trong trẻo cùng hương vị ngọt ngào của bánh trung thu, mang đến cho các em một không gian ấm áp, đầy ý nghĩa. Hoạt động không chỉ đem lại niềm vui giản dị mà còn góp phần gắn kết cộng đồng, giúp các em nhỏ cảm nhận rõ hơn tình yêu thương và sự sẻ chia từ các tình nguyện viên Câu lạc bộ Tình nguyện Trường Đại học Luật Hà Nội.
Với thông điệp nhân văn về sự sẻ chia, về ước mơ và những hy vọng, tin rằng chương trình “Trung Thu Cho Em 2025 - Vầng trăng cổ tích” không chỉ mang đến một mùa Trung thu vui tươi, đầy ắp tiếng cười mà còn góp phần san sẻ những khó khăn, vun đắp thêm niềm tin và nghị lực cho các em nhỏ trên hành trình vươn tới ước mơ.
Để hiểu rõ hơn về cảm xúc của những người trực tiếp tham gia, chúng tôi đã trò chuyện cùng bạn Nguyễn Danh Bảo Phúc – một tình nguyện viên trong chuyến đi. Bảo Phúc chia sẻ:
“Chuyến đi lần này thực sự để lại trong em rất nhiều cảm xúc. Được tận tay trao những món quà nhỏ, cùng các em vui chơi và phá cỗ, em càng thấm thía ý nghĩa của việc lan tỏa yêu thương. Dù chương trình chỉ diễn ra trong một ngày, nhưng ánh mắt và nụ cười hồn nhiên của các em sẽ là điều mà em không bao giờ quên. Em tin rằng ‘Trung Thu Cho Em 2025 - Vầng trăng cổ tích’ đã thắp sáng một mùa Trung thu trọn vẹn trong lòng các em nhỏ.”
Không chỉ các tình nguyện viên, các em nhỏ tại Trung tâm Từ thiện và Hướng nghiệp Phật Tích cũng rất háo hức và vui mừng khi được tham gia vào chương trình. Em Nguyễn Gia Bảo – một trong những học sinh tham dự đã chia sẻ cảm xúc của mình: “Hôm nay con thấy rất vui vì được các anh chị đến chơi, tặng quà và cùng phá cỗ với chúng con. Con thích nhất là lúc xem múa lân và chơi trò chơi, vì khi đó con được vui chơi hết mình cùng các bạn và các anh chị. Chưa năm nào con thấy Trung Thu vui như vậy. Con mong rằng năm sau các anh chị lại đến chơi cùng chúng con nữa!”
Chương trình cũng nhận được sự quan tâm và đánh giá cao từ phía người dân địa phương. Ông Nguyễn Văn Hải, một người dân xã Phật Tích, chia sẻ:
“Tôi thấy chương trình Trung thu cho thiếu nhi năm nay rất ý nghĩa. Các cháu được vui chơi, nhận quà và đón một mùa Trung thu đầy đủ, ấm áp hơn. Tôi thật sự cảm kích khi thấy các bạn trẻ quan tâm, dành tình yêu thương cho các cháu như vậy. Hy vọng những hoạt động này sẽ được tổ chức nhiều hơn nữa để mọi trẻ em đều có một mùa Trung thu đầm ấm, ý nghĩa.”
“Trung thu cho em 2025 – Vầng trăng cổ tích” đã khép lại với nhiều dấu ấn khó quên. Không chỉ mang đến những món quà ấm áp và hoạt động vui chơi ý nghĩa cho các em nhỏ, chương trình còn lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia – những giá trị mà CLB Tình nguyện Trường Đại học Luật Hà Nội luôn hướng tới. Mỗi nụ cười, mỗi khoảnh khắc đồng hành cùng các em đã in đậm trong trái tim tình nguyện viên, góp phần tạo nên một mùa Trung thu trọn vẹn, ngập tràn yêu thương.
 |
Các thành viên CLB Tình nguyện Trường Đại học Luật Hà Nội chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc chương trình “Trung thu cho em 2025”. |