Thứ Bảy, 18/01/2025 10:53 (GMT+7)

Tưng bừng hội chợ “Tết Đong Đầy” của Trung tâm Ước Mơ Xanh

(SKTE) - “Tết Đong Đầy” là chủ đề hội chợ quê năm thứ hai liên tiếp do Trung tâm Tư vấn và Giáo dục trẻ chậm phát triển Ước Mơ Xanh (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) tổ chức ngày 10/1/2025 vừa qua nhằm bồi đắp vốn hiểu biết văn hóa Việt cho trẻ, giúp cho trẻ mở rộng vốn hiểu về thế giới xung quanh, tăng cường kỹ năng giao tiếp và kỹ năng sống.
Ảnh đại diện tin bài

Giám đốc Phạm Thị Sáu (thứ 8 bên trái) cùng các cô trò Trung tâm Ước Mơ Xanh tại hội chợ "Tết Đong Đầy" .

 (Ảnh: TT Ước Mơ Xanh) 

Hội chợ quê tái hiện lại khung cảnh xưa đông vui nhộn nhịp ở các làng quê vào những dịp Tết đến xuân về. Không gian chợ quê lạ mà quen với những ngôi nhà mái lá, các sạp hàng đơn sơ mang đậm chất Tết xưa,... đã được tái hiện qua bàn tay khéo léo, sáng tạo của cô, trò của Trung tâm Ước Mơ Xanh. Các giá bày hàng, các sạp bán hàng, tất cả đều được tận dụng từ những nguyên vật liệu tự nhiên như tre, lá cọ, rơm,... được các cô giáo khéo léo tái chế và tận dụng.

 
Phụ huynh cùng các con  trải nghiệm các hoạt động mua bán và vui chơi (Ảnh: TT Ước Mơ Xanh)

Ở Hội chợ quê, các bé được mặc các trang phục truyền thống để chụp hình, được tham gia các gian hàng trò chơi dân gian như ném lon, lô tô, ... bên cạnh đó còn có gian hàng tô tượng để thu hút các bé thỏa sức trang trí, sáng tạo.

Ngoài những trò chơi đa dạng phong phú, các bé còn được trải nghiệm việc mua hàng bằng phiếu và đi chọn những món ăn ở các gian hàng mà mình thích. Tiếng chào mời khách, tiếng hỏi mua, tiếng bán hàng rộn ràng như một phiên chợ quê thực sự. Thông qua các gian hàng các bé có cơ hội được đóng vai làm người mua hàng, giúp các bé phát triển kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nhận biết trong phiên chợ vào ngày Tết.

Trung tâm Tư vấn và Giáo dục trẻ chậm phát triển Ước Mơ Xanh được bà Phạm Thị Sáu thành lập vào năm 2020 đến nay, hiện có 2 cơ sở tại xã Bình Minh và xã Bắc Sơn huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai.

Nguyên Khải
Những bữa ăn đong đầy hạnh phúc, yêu thương
Những bữa ăn đong đầy hạnh phúc, yêu thương

(SKTE) - Thời gian qua, Đồn Biên phòng Thàng Tín (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang) đã phối hợp với các trường mầm non trên địa bàn 03 xã biên giới Thèn Chu Phìn, Thàng Tín, Pố Lồ tổ chức Chương trình "Bữa cơm cho em" tại một số điểm trường. Không chỉ tạo ra mối gắn kết sâu sắc giữa quân - dân ở khu vực biên giới, những hoạt động ý nghĩa này còn khắc sâu hơn hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Biên phòng trong lòng người dân.

Sứ mệnh tình nguyện đong đầy yêu thương tại vùng núi Cao Bằng
Sứ mệnh tình nguyện đong đầy yêu thương tại vùng núi Cao Bằng

(SKTE)- Trong không khí sôi nổi của Tháng thanh niên, những trái tim nhiệt huyết từ CLB Tình nguyện Trường Đại học Luật Hà Nội đã hòa nhịp cùng Liên đoàn Lao Động và Tỉnh Đoàn Cao Bằng thực hiện chương trình ý nghĩa "Hành trình Góp Nắng 2025" trong hai ngày 05 - 06/4/2025 vừa qua.

Ấm áp “bữa cơm cho em”
Ấm áp “bữa cơm cho em”

(SKTE) - Giữa núi rừng biên giới xa xôi, nơi những bữa cơm của trẻ nhỏ thường rất đạm bạc thì hôm nay, 60 em học sinh tại điểm Trường Mầm non Na Cáng (Trường Mầm non Na Ngoi 2, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) đã có một bữa ăn đặc biệt, tràn đầy tình yêu thương, đầy dinh dưỡng.

Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
© Bản quyền 2024 Sức khỏe Trẻ em
Hotline: Hà Nội - (024) 37 765 156 / TP HCM - 0936813116
Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
Tạp chí Sức khỏe Trẻ em
Địa chỉ: Số 51 Vũ Ngọc Phan, Hà Nội.
Điện thoại:  0988158008; 0971251286.
Email: suckhoetreem2024@gmail.com.
Giấy phép số 298/GP-BTTTT, ngày 6/10/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
STK: 0021000568719, Ngân hàng Vietcombank
Ghi rõ nguồn Sức khỏe Trẻ em khi phát hành lại thông tin từ website này.
Thiết kế bởi Tập đoàn Trí Nam
Tổng biên tập: TS. Trần Doãn Tiến.
Phó Tổng Biên tập: TS. Nguyễn Văn Minh.
Ủy viên Ban biên tập: Nguyễn Thanh Cao
P. Trưởng ban Thư ký tòa soạn: Lê Minh Nam.
Truyền thông - Quảng cáo: Hà Diệu Hiền , Giám đốc Trung tâm Truyền thông
Tổ chức sự kiện: Nguyễn Văn Mạnh , P. Giám đốc Trung tâm Media
Trị sự: Đoàn Thanh Hà, P. Trưởng ban Trị sự