Võ sư U80 “truyền lửa” nghị lực cho trẻ em khuyết tậtSuốt 2 năm qua, tại Trường dạy trẻ khuyết tật Cần Thơ, cứ mỗi tuần lại đều đặn vang lên tiếng hô khẩu lệnh, tiếng chân tay dứt khoát trong từng động tác võ. Đó là lớp Thái cực đạo đặc biệt do các thầy giáo U70, U80 tình nguyện đứng lớp với mong muốn giúp các em nhỏ biết cách tự bảo vệ mình.
Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam trao quà cho 30 trẻ khuyết tật vùng lũ xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An
Phát động cuộc thi sáng tác tranh vì trẻ khuyết tật lần 4 năm 2025Cuộc thi sáng tác sách tranh “Vẽ cánh thiên thần” lần thứ 4 năm 2025 chính thức khởi động từ tháng 8 đến tháng 12/2025, tiếp tục là một sáng kiến nghệ thuật, giáo dục mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Phẫu thuật miễn phí cho trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng TrịTừ ngày 4 - 8/8, Trung tâm II, trực thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam phối hợp Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới (Quảng Trị) tổ chức khám sàng lọc, hội chẩn và phẫu thuật miễn phí cho hàng trăm trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Quảng Trị.
Cô giáo Hà Bích Hảo: Ươm mầm hy vọng cho trẻ em nghèo, khuyết tậtNằm sâu trong con ngõ nhỏ tại phường Quang Trung, TP Hà Nội, một lớp học đặc biệt không bục giảng, cũng chẳng có tiếng trống trường vang lên mỗi giờ tan học. Nhưng chính nơi ấy, cô giáo Hà Bích Hảo (sinh năm 1994) vẫn kiên trì thắp lên ánh sáng tri thức cho những đứa trẻ kém may mắn, các em nhỏ khiếm khuyết cả về thể chất lẫn nhận thức.
Câu chuyện về người viết ước mơ cho trẻ khuyết tậtSinh ra với một cơ thể khỏe mạnh bình thường như bao chúng bạn cùng trang lứa, nhưng một biến cố năm lên 4 tuổi đã khiến chị Hà Thị Như Quỳnh (sinh năm 1986, Nam Định) phải bỏ hoàn toàn một bên mắt.
"Người mẹ" đặc biệt của những trẻ khuyết tậtBằng sự cảm thông, lòng nhân ái, những cô giáo ấy đã thắp lên hy vọng vào tương lai tươi sáng hơn cho những đứa trẻ thiệt thòi…
Hơn 6.000 người tham quan triển lãm tranh đa sắc màu của trẻ khuyết tậtTriển lãm tranh từ trẻ khuyết tật lần thứ 3 mang chủ đề “Embrace the Diversity: Chấp nhận khác biệt, lan tỏa yêu thương” đã mở ra một không gian nghệ thuật đặc biệt. Tại đây, công chúng có dịp bước vào thế giới nội tâm đa sắc màu của hơn 70 bạn nhỏ đến từ ba miền Tổ Quốc.
Chuyện lớp học đặc biệt trong con hẻm nhỏ(SKTE) - Cùng tình yêu thương vô hạn, cô Nguyễn Thị Đức tự mình lập nên lớp học tình thương nơi con hẻm nhỏ nơi những em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật được cô đón nhận bằng cả tấm lòng giúp các em tìm lại niềm tin và vững vàng vượt qua nghịch cảnh.
Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh hỗ trợ 1 tỷ đồng xây trường cho học sinh vùng lũ Nghệ An
Kỷ niệm Ngày Sơ cấp cứu Thế giới năm 2025 và hưởng ứng Chương trình “65 năm Nghĩa tình Việt Nam - Cuba”