Tham dự sự kiện có ông Ngô Sách Thực, Ủy viên Đoàn chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam; bà Đỗ Thị Huệ, Phó chủ tịch cùng một số cán bộ của Hội; ông Dương Tân Long, Phó chủ tịch MTTQ tỉnh Quảng Trị; ông Thái Vĩnh Liệu, Chủ tịch Hội Người khuyết tật, Nạn nhân da cam, Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ Quyền trẻ em tỉnh Quảng Trị, 100 trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đi cùng phụ huynh và thày cô giáo.
Góp phần giúp trẻ khuyết tật thực hiện ước mơ
|
Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam trao quà cho các em khuyết tật tỉnh Quảng Trị. |
Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 100 triệu đồng và quà cho 100 trẻ em khuyết tật, trẻ em nghèo vượt khó của tỉnh Quảng Trị. Số tiền này được trích từ tiền do Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam phối hợp với Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia huy động từ các tổ chức và cá nhân hảo tâm qua hình thức quét mã QR trong chương trình “Chắp cánh ước mơ cho trẻ em khuyết tật” năm 2025.
Hầu hết 100 trẻ em khuyết tật đến nhận quà và tiền hỗ trợ từ Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đều là những em có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Có em không còn cha hoặc không còn mẹ, hoặc không còn cả cha lẫn mẹ, ở với ông bà già yếu, không còn sức lao động nhưng vẫn phải gồng mình chăm sóc cháu mình.
 |
Chủ tịch Ngô Sách Thực động viên hai mẹ con cháu Nguyễn Văn Minh Chí. Tuy viết bằng chân trên giấy không dòng kẻ nhưng nét chữ của cháu khá ngay ngắn và thẳng hàng. |
 |
Bà nội Lê Thị Thúy cho biết Lê Hải Yến sống được nhờ vào thuốc.
Không có thuốc cháu sẽ lên cơn đau đầu, la hét, đập phá,...
|
 |
Hai mẹ con cháu Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh. Cháu Anh nói năng khó khăn, không đi lại được,... |
Bà Lê Thị Thúy ở xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, cách Tp. Đông Hà khoảng 30km đi cùng cháu nội là Lê Hải Yến 12 tuổi – một cô bé trông trắng trẻo, xinh xắn nhưng bị câm điếc bẩm sinh, bại não, chân tay yếu, não đang thoái hóa dần, phải uống thuốc thường xuyên nếu không thì sẽ la hét đập phá. “Mẹ cháu bỏ đi. Cháu ở với ông bà nội. Bố đi làm lao động phổ thông cũng không đủ ăn, phải nuôi thêm 2 đứa em nữa. Ông nội bị mù mắt từ 30 năm nay vì di chứng chất độc da cam. Cháu không biết làm gì, thường xuyên bị đau trong đầu, mỗi khi lên cơn thường la hét đập phá đồ đạc trong nhà, đánh đập cả ông bà. Trước khi đi cháu đã uống thuốc rồi đấy. Cháu sống là sống trên thuốc, uống thuốc nhiều lắm” – bà Thúy cho biết.
Cháu Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, 15 tuổi, học lớp 8, nhưng khá rụt rè khi gặp người lạ vì cháu phát âm khó khăn, không đi lại được. Mỗi khi viết, cháu phải nằm bò trên bàn, dùng tay phải gồng lên ghì chặt bàn, viết bằng tay trái. Mẹ cháu là chị Nguyễn Thị Hương ở thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, hằng ngày vừa phải đưa đón con đi học, vừa tranh thủ làm việc nhà.
Cháu Nguyễn Văn Minh Chí, 14 tuổi, trường PTCS Gio Việt, bị dị tật 2 tay chân, không đi lại được, nhưng đầu óc sáng láng, ăn nói lưu loát. Cháu cố gắng viết bằng chân, học giỏi, năm nào cũng nhận giấy khen của nhà trường để mang lại niềm vui cho bố mẹ. Bố đi làm ăn khá xa. Mẹ cháu là chị Nguyễn Thị Lan Hương chỉ ở nhà nội trợ, đưa đón cháu đi học, chăm sóc cháu và 2 em.
|
Hội Cứu trợ trẻ em Việt Nam trao tặng cho Hội Người khuyết tật, Nạn nhân da cam,
Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ Quyền trẻ em tỉnh Quảng Trị.
|
Theo Chủ tịch Ngô Sách Thực, chương trình “Chắp cánh ước mơ cho trẻ em khuyết tật” của Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam năm nay chủ yếu là “hướng về Miền Trung”, với mong muốn giúp trẻ em khuyết tật thực hiện giấc mơ của mình là được đi học như những trẻ em bình thường, động viên, giúp các em vươn lên, trở thành người có ích, giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
“Trong số các cháu khuyết tật có nhiều cháu rất có khả năng. Nếu được phát hiện và bồi dưỡng thì các cháu sẽ có cơ hội vươn lên, học qua các cấp học, học đại học và sau này vẫn có thể trở thành giáo viên, bác sĩ, kỹ sư,... Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đã giúp cho nhiều trường hợp trẻ khuyết tật được chữa tật, phục hồi chức năng, học nghề và sau này trở thành tấm gương sáng về vượt qua nghịch cảnh trở thành người có ích cho xã hội.”
Chủ tịch Ngô Sách Thực đề nghị Hội Người khuyết tật, Nạn nhân da cam, Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Quảng Trị, từ nay đến khi khai giảng năm học mới, chọn ra 5 học sinh khuyết tật tiêu biểu về vượt khó vươn lên trong học tập để Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam hỗ trợ học bổng và máy tính xách tay làm công cụ học tập cho các em.
Việc cứu trợ những người yếu thế sắp tới sẽ khó khăn
Trong những năm gần đây, trước khi sáp nhập lại thành một tổ chức, Hội Người khuyết tật, Hội Nạn nhân da cam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Quảng Trị mỗi năm vận động được khoảng 18 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, góp phần làm vơi đi nỗi đau da cam, mang niềm tin cuộc sống đến với những hoàn cảnh bất hạnh, giúp họ vươn lên hòa nhập với cộng đồng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ an sinh xã hội tại địa phương.
Các cấp hội đã tổ chức nhiều đợt trao quà, chăm sóc sức khỏe, bảo trợ, hỗ trợ sinh kế cho 25.864 lượt người yếu thế, điển hình như trao 10.850 suất quà tổng trị giá gần 9,7 tỉ đồng; xây dựng mới 7 căn nhà và sửa chữa 8 căn nhà cho gia đình người khuyết tật, nạn nhân da cam với tổng kinh phí 580 triệu đồng; trợ giúp về phương tiện đi lại, dụng cụ phục hồi chức năng, đồ dùng sinh hoạt với tổng trị giá hàng tỷ đồng... Từ đó, góp phần giúp người khuyết tật, nạn nhân da cam, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống và chủ động hòa nhập cộng đồng.
 |
Chủ tịch Ngô Sách Thực thăm hỏi chị Trần Thị Mỹ Lệ và con là Nguyễn HữuTình, 10 tuổi bị hội chứng Down, tay chân đều yếu,... |
 |
Chủ tịch Thái Vĩnh Liệu trao quà cho cho các cháu nhỏ. Ông Liệu cho biết: " Sắp tới công việc cứu trợ người yếu thế ở địa phương của Hội sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì không còn các cấp hội ở huyện nữa..." |
Theo Chủ tịch Thái Vĩnh Liệu, toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 40.000 người khuyết tật, trong đó có khoảng 6.000 trẻ em. Quảng Trị là vùng đất lửa trong chiến tranh chống Mỹ nên hậu quả của chiến tranh để lại rất lớn, trong đó có hậu quả của chất độc da cam. Nhiều trẻ khuyết tật chính là thế hệ thứ 3, thứ 4 của nạn nhân da cam.
“Hội Người khuyết tật, Nạn nhân da cam, Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Quảng Trị được hình thành từ 4-5 hội sáp nhập lại. Đối tượng cần cứu trợ thì khá nhiều mà nhân lực của Hội hiện chỉ có 3 người. Một tháng nữa là các cấp hội ở huyện - cầu nối quan trọng giữa Hội với với những người yếu thế ở các địa phương trong tỉnh không còn nữa thì chắc chắn công việc của chúng tôi sẽ vô cùng khó khăn” - Chủ tịch Thái Vĩnh Liệu cho biết.