Đã chứng kiến bao câu chuyện về trẻ em Việt Nam lớn lên với nụ cười rạng rỡ nhưng rồi phải vật lộn với bệnh tật vì thói quen ăn uống sai lầm.
Hôm nay, báo cáo mới nhất từ UNICEF làm tôi lo lắng: lần đầu tiên trên thế giới, trẻ em và thiếu niên bị béo phì nhiều hơn thiếu cân, với gần 188 triệu trẻ từ 5-19 tuổi đang thừa cân hoặc béo phì.
Ở Việt Nam mình, tình hình cũng báo động đỏ: tỷ lệ thừa cân ở trẻ tăng gấp đôi chỉ trong 10 năm, từ 8.5% năm 2010 lên 19% năm 2020, và giờ béo phì phổ biến hơn thiếu cân luôn rồi!  Tôi viết những dòng này như lời nhắn nhủ chân thành, hy vọng các bạn lắng nghe và thay đổi vì tương lai con em.
Bạn có biết? Béo phì ở trẻ em Việt Nam đang “bùng nổ” vì đồ ăn nhanh và nước ngọt! Không phải do con “mũm mĩm dễ thương” đâu, mà là do môi trường xung quanh: quảng cáo đồ ăn vặt tràn lan trên TV, TikTok, siêu thị, khiến trẻ con “nghiện” bim bim, hamburger và nước có gas.
UNICEF chỉ ra rằng, ở Đông Á và Thái Bình Dương (bao gồm Việt Nam), hơn 113 triệu trẻ thừa cân vì doanh số đồ ăn không lành mạnh tăng vọt 257% chỉ trong vài năm.
Các bậc cha mẹ 9x, 2k thân mến, các bạn lớn lên với công nghệ, tiện lợi, nên đôi khi “nuông chiều” con bằng fast food để tiết kiệm thời gian. Nhưng đó chính là “quả bom nổ chậm” đấy!
Hậu quả thật sự đáng sợ: Nếu không thay đổi ngay, 10-15 năm nữa, con bạn có thể mắc tiểu đường, tim mạch, cao huyết áp, đau khớp hoặc thậm chí trầm cảm vì bị bạn bè trêu chọc.
Con mũm mĩm hôm nay, bệnh tật đầy mình mai sau – Đừng để điều đó xảy ra với con yêu!
Tôi đã thấy nhiều trường hợp trẻ em Việt Nam phải vào viện sớm vì béo phì, và chi phí y tế có thể “nuốt chửng” 2% GDP nước ta vào năm 2030.  Là cha mẹ trẻ, chúng ta có sức mạnh thay đổi – đừng để con gánh chịu!
Vậy phải làm sao đây? Đơn giản thôi, bắt đầu từ hôm nay: Chọn bữa ăn cân bằng với rau củ, trái cây, thịt nạc, cá và đậu – giống như cơm nhà bố mẹ nuôi ta ngày xưa ấy!
Hạn chế đồ chiên rán, nước ngọt, và khuyến khích con vận động 60 phút mỗi ngày: chạy nhảy, đá bóng hay đi bộ cùng gia đình thay vì dán mắt vào điện thoại.
Dạy con đọc nhãn thực phẩm, tránh “bẫy” quảng cáo, và biến bữa ăn gia đình thành lúc quây quần vui vẻ.
UNICEF khuyên nên ủng hộ trường học cấm đồ ăn vặt, đánh thuế cao hơn với nước ngọt, nhưng chính gia đình là “lá chắn” đầu tiên!
Các bậc cha mẹ trẻ, các bạn hãy hành động ngay đi: Một bữa ăn lành mạnh hôm nay, một tương lai khỏe mạnh cho con mai sau!
Hãy chia sẻ bài này nếu bạn đồng ý, và tag bạn bè để cùng thay đổi. Con cái chúng ta xứng đáng với sức khỏe tốt nhất – đừng chờ đợi nữa nhé.