Thứ Ba, 13/01/2026 16:10 (GMT+7)

Bà Phan Thu Hằng và hành trình lan tỏa yêu thương từ Tủ Sách Ông Thoại

(SKTE) - Giữa nhịp sống hiện đại, khi giá trị tinh thần đôi lúc bị lãng quên trước guồng quay mưu sinh, vẫn có những con người lặng lẽ gieo mầm tri thức và yêu thương bằng những việc làm bền bỉ, nhân văn.
Ảnh đại diện tin bài

TS nêu quan điểm "nuôi con phải lỳ và diễn" làm phụ huynh ngạc nhiênTrường học hạnh phúc - Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng các trường mầm non ngoài công lập trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh hiện nay.

Hành trình Tủ Sách Ông Thoại là một minh chứng đẹp cho tinh thần ấy. Khởi nguồn từ một ý tưởng giản dị Bà Phan Thu Hằng – Nhà sáng lập ICEP-Hanoi Classy JSC – là người khởi xướng mô hình Tủ Sách Ông Thoại với một mong muốn rất đời thường: kết nối yêu thương và trao đi giá trị của văn hoá đọc trước tiên từ trong gia đình, dòng họ của mình và bắt đầu từ quê nhà.

 Bà Phan Thu Hằng cùng các lãnh đạo tặng sách cho thư viện Nghệ An

Thoại: là lời nói, là giao tiếp kết nối. Ông Thoại giản dị như người bạn gần gũi với trẻ, cùng chia sẻ, lắng nghe, giao tiếp bằng tri thức. Từ suy nghĩ “một cuốn sách có thể thay đổi một đứa trẻ”, bà cùng cô cháu gái là giáo viên tiểu học xây dựng mô hình đầu tiên được đặt trong thư viện của trường tiểu học Phạm Hồng Thái - Hưng Phúc, Lam Thành tỉnh Nghệ An.

Tủ sách Ông Thoại đã được thành lập vào năm 2024 

Mùa thứ nhất phát động, dự án đã nhận được sự đồng hành của bà Ngọc Anh - Phó Giám Đốc TT TTVH và Thể thao Tây Hồ - Hà Nội, đơn vị mà ICEP-Hanoi Classy đồng hành triển khai dự án Phố Đi Bộ - Không gian Văn hoá Biểu diễn Nghệ thuật và Ẩm thực Tây Hồ. Ngay tại mùa 1, Tủ Sách Ông Thoại cùng những người bạn yêu quý đã mang đến rất nhiều sách truyện, tặng máy tính cho trường Phạm Hồng Thái, Thư Viện, Trại Giam 3 Tân Kỳ và những phần quà thiết thực đến với trẻ em ở những vùng còn nhiều khó khăn và đặc biệt là những nơi văn hoá đọc cần phát triển và lan toả.

 Hành trình Tủ Sách Ông Thoại lần đầu tại Nghệ An

Năm nay là mùa thứ 2 của chương trình Tủ Sách Ông Thoại trở lại Nghệ An, đồng thời cũng là lần thứ 2 với hơn 4.000 cuốn sách của NXB Phụ Nữ, hơn 2.000 cuốn của “Cùng Bạn Đọc Sách” được kết nối và trao tận tay các em nhỏ, thư viện trường, thư viện tỉnh và Trại giam 3 Tân Kỳ-Nghệ An.

Không chỉ là sách, lần này hành trình còn mang trao áo ấm, áo dài của NTK Lưu Quỳnh Lan, thương hiệu Oz, tranh của lớp vẽ Fine Art và nhiều phần quà, học bổng góp phần sưởi ấm mùa đông và tiếp thêm động lực họctập cho các em học sinh. Mỗi điểm đến không đơn thuần là một hoạt động thiện nguyện, mà là một cuộc gặp gỡ của tri thức, yêu thương và niềm tin vào tương lai.

 Không chỉ có áo ấm, áo dài cũng là món quà mà chương trình mang đến cho các bé tại Nghệ An

Những người đồng hành tâm huyết Đồng hành cùng chương trình là nhiều gương mặt uy tín và giàu tâm huyết với văn hoá đọc, tiêu biểu như Bà Vũ Dương Thuý Ngà – Tiến sĩ, nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), người sáng lập Chương trình Cùng Bạn Đọc Sách Nâng Tầm Trí Tuệ Việt.

Bên cạnh đó còn có Bà Khúc Thị Hoa Phượng – Giám đốc Nhà xuất bản Phụ Nữ Việt Nam, cùng nhiều đơn vị, doanh nghiệp, những người bạn yêu quý cùng chung tay đóng góp.

 Bà Khúc Thị Hoa Phượng – Giám đốc Nhà xuất bản Phụ Nữ Việt Nam tâm sự cùng các phạm nhân tại Trai giam số 3 - Nghệ An

Dấu ấn sáng tạo và trách nhiệm cộng đồng Không chỉ được biết đến qua các hoạt động thiện nguyện, bà Phan Thu Hằng còn là người có tiên phong trong việc xây dựng ý tưởng và thực hiện quy hoạch triển khai các Không Gian Sáng Tạo dành cho cộng đồng đã được UN-Habitat bảo trợ. Một số dự án tiêu biểu như phối hợp cùng Phòng Văn hoá- UBND quận Hoàn Kiếm triển khai Phố Đi Bộ, Khu giao lưu Văn hoá Làng Nghề trên Phố đi bộ Hoàn Kiếm tháng từ 2016, kết nối và góp phần quảng bá, tạo công ăn việc làm cho bà con tiểu thương làng nghề được phát triển giá trị truyền thống. Phối hợp cùng BQL phố cổ Hà Nội cùng những người bạn kết nối và thực hiện nhiều hoạt động Văn hoá ý nghĩa. Năm 2017 bà cùng các cộng sự nhận lời mời chính thức từ UBND quận Tây Hồ, nay là phường Tây Hồ lên ý tưởng, lập dự án và thực hiện triển khai thành công Phố Đi Bộ thứ hai của Hà Nội nay đổi tên là Không Gian Văn Hoá Sáng Tạo & Ẩm Thực Tây Hồ.

“Không Gian Sáng Tạo-Phố Đi Bộ được bà Phan Thu Hằng và các cộng sự của mình triển khai"

Tháng 4/2022 chính thức mở ra Phố Đi Bộ - Chợ Đêm Bạch Đằng, Hải Dương nay là “Không Gian Sáng Tạo-Phố Đi Bộ phường Lê Thanh Nghị”-cửa ngõ phía Tây của TP Hải Phòng, dự án thành công và tạo được tiếng vang cũng như uy tín vững vàng trong quy hoạch không gian cộng đồng nên tháng 5/2023 ICEP-Hanoi Classy nhận lời mời từ Hải Dương tiếp tục triển khai Phố Ẩm Thực Tuệ Tĩnh, mở ra một câu chuyện mới cho thành phố vốn đang bị gọi bằng cái tên “Thành phố đi qua” thì nay đã trở thành “Trạm dừng Hạnh Phúc” Uy tín được khẳng định bằng những câu chuyện thực tế, người dân ủng hộ và trách nhiệm với cộng đồng được lan toả ở nhiều tỉnh, thành.

Những mô hình này đã góp phần làm mới không gian văn hoá – góp phần phát triển du lịch, đồng thời tạo sân chơi cho các ý tưởng sáng tạo và giá trị bản địa.

 Bà Phan Thu Hằng và các mạnh thường quân trao sách tại Trại giam số 3 - Nghệ An

Trao đi để nhận lại

Hành trình trao áo ấm, tranh, áo dài của Tủ Sách Ông Thoại tại Nghệ An là ý tưởng của nhiều năm ấp ủ, là sự gặp gỡ của những tấm lòng đồng điệu, là trách nhiệm giản dị của mỗi người với cộng đồng mà bà Phan Thu Hằng và những người bạn yêu quý mong muốn cùng nhau trao giá trị bắt đầu từ những điều bé nhỏ, vừa sức và trong khả năng của mỗi người.

 

Ở đó, mỗi cuốn sách được trao đi không chỉ là một món quà vật chất, mà còn là lời nhắn gửi âm thầm về tri thức, về ước mơ và về một tương lai rộng mở hơn cho thế hệ trẻ. Và chính từ những hành trình như thế, văn hoá đọc được nuôi dưỡng, yêu thương được lan toả– bền bỉ và sâu sắc.

Duy Mạnh
Chia sẻ yêu thương với trẻ em, người khuyết tật tại Ninh Bình
Chia sẻ yêu thương với trẻ em, người khuyết tật tại Ninh Bình

(SKTE) - Nhân kỷ niệm 28 năm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4/1998 - 18/4/2026), sáng nay 18/4, TS. Ngô Sách Thực - Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Malaysia; cùng Ngài Dato’ Tan Yang Thai, Đại sứ quán Malaysia tại Hà Nội; ông Lê Trung Hiếu - Phó Ban Á phi Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, cùng Đoàn công tác đã trao tặng hiện vật gồm: 01 máy giặt công nghiệp XGQ-50ks (HAIFENG); 01 máy sấy công nghiệp XGQ-50kg (HAIFENG); 03 tivi Samsung 75 inch; 30 ghế đá và nhiều nhu yếu phẩm. Tổng giá trị các phần quà trao tặng ngày 18/4 là: 618.800.000VNĐ, cho các em nhỏ, người khuyết tật và người cao tuổi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Nam (cơ sở 2 phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình).

Khi một đứa trẻ không thể diễn đạt, chúng ta đã thực sự hiểu đúng
Khi một đứa trẻ không thể diễn đạt, chúng ta đã thực sự hiểu đúng

(SKTE) - Không phải đứa trẻ nào cũng có thể nói ra điều mình muốn. Có em im lặng, có em chỉ nói vài từ rời rạc, có em phản ứng bằng cách mà người lớn khó hiểu. Trong những tình huống đó, câu hỏi thường đặt ra là: “Vì sao con không nói?” Nhưng có lẽ, câu hỏi cần thiết hơn lại là: khi trẻ chưa thể diễn đạt, chúng ta đã thực sự cố gắng để hiểu theo cách của trẻ hay chưa.

Tân Kiến An hân hạnh là đơn vị tổng thầu thi công toàn phần công trình Bệnh viện Mắt Sài Gòn Phú Yên
Tân Kiến An hân hạnh là đơn vị tổng thầu thi công toàn phần công trình Bệnh viện Mắt Sài Gòn Phú Yên

(SKTE) - Bệnh viện Mắt Sài Gòn Phú Yên (tỉnh Phú Yên) đã khai trương thành công sau một thời gian chuẩn bị chu đáo. Tập thể các đơn vị chủ đầu tư, đơn vị tổng thầu, các y bác sĩ, cán bộ nhân viên, và người dân tại đây, bày tỏ lời chúc mừng Bệnh viện Mắt Sài Gòn Phú Yên khai trương thành công và được đưa vào hoạt động...

Chấp nhận là bước khởi đầu của chăm sóc đúng hướng cho trẻ khuyết tật
Chấp nhận là bước khởi đầu của chăm sóc đúng hướng cho trẻ khuyết tật

(SKTE) - Không có người cha, người mẹ nào nghĩ rằng mình sẽ phải học cách chấp nhận sự khác biệt của con. Khi một đứa trẻ lớn lên không giống với những gì ta từng hình dung, cảm giác đầu tiên thường không phải là bình tĩnh, mà là hụt hẫng. Nhưng chính từ khoảnh khắc đó, một hành trình khác bắt đầu – không ồn ào, không dễ dàng, và cũng không có sẵn lộ trình. Hành trình học cách chấp nhận, để có thể ở lại bên con một cách đúng đắn nhất.

Tình người vô giá
Tình người vô giá

Câu chuyện ngắn dưới đây được viết lại dựa theo một sự kiện có thật. Tác phẩm khi được giới thiệu ra công chúng lần đầu tiên đã làm xúc động hàng triệu trái tim độc giả.

Tôi có thể làm việc Lời khẳng định của Người tự kỷ
Tôi có thể làm việc: Lời khẳng định của Người tự kỷ

(SKTE) - Sự kiện “Tôi có thể làm việc” diễn ra ngày 11/4 để chũng ta cùng chia sẻ, thấu cảm và chỉ dẫn cho những người bạn nhỏ tự kỷ. Các bạn tự kỷ cần sự yêu thương, chăm sóc của gia đình, thày cô và toàn xã hội và những cơ hội để khẳng định giá trị bản thân, để họ tự hào nói rằng “Tôi có thể làm việc!” - Đó là lời khẳng định của những người đặc biệt, những bạn tự kỷ tự vươn lên, hoà nhập cuộc sống.

Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
© Bản quyền 2024 Sức khỏe Trẻ em
Hotline: Hà Nội - (024) 37 765 156 / TP HCM - 0936813116