Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (Chương 1)Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ là truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Tác phẩm là một trong những sáng tác thành công nhất của ông và nhận được Giải thưởng Văn học ASEAN của năm 2010...
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (Tóm tắt và Chương 1)Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ là truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Tác phẩm là một trong những sáng tác thành công nhất của ông và nhận được Giải thưởng Văn học ASEAN của năm 2010.
Ký ức tuổi thơPhải đến 20 năm, đám bạn làng chúng tôi mới có dịp tề tựu đông đủ nhân kỷ niệm ngày ra trường.
Hãy thật sự hòa mình vào thế giới tuổi thơBên cạnh câu chuyện đội ngũ tác giả viết cho đối tượng độc giả nhí thiếu vắng, sách ngoại lấn át sách nội... giới chuyên môn khẳng định, vấn đề khiến mảng văn học thiếu nhi vẫn còn những “khoảng trống” là vì nhiều cây viết chưa thật sự hòa mình vào thế giới riêng của trẻ, điều này khiến tác phẩm thiếu sự gần gũi và kém hấp dẫn các bạn nhỏ.
Thế giới tuổi thơ...Sự hồn nhiên, trong trẻo của thế giới tuổi thơ đã được ghi lại một cách sinh động qua ống kính của các tác giả là học sinh THCS, THPT gửi về hội thi ảnh “Dấu ấn thời gian”.
Trò chuyện về “những cuốn sách đi cùng tuổi thơ”“Cây cam ngọt của tôi”, “Hoàng tử bé”, “Pippi tất dài”, “Chiến binh cầu vồng”… thêm một lần nữa được nhắc đến trong tọa đàm “Những cuốn sách đi cùng tuổi thơ”. Không những thế đó còn là những cuốn sách ở lại mãi trong tâm thức người trưởng thành.
Trao 300 suất quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt(SKTE) -Kỳ vọng với sự thành công, lan tỏa của "Trao gửi yêu thương - Trung thu ấm tình” năm 2024 sẽ thôi thúc, cổ vũ chúng ta tiếp tục tổ chức thường niên Chương trình này vào các dịp Trung thu trong những năm tới, nhằm góp sức giúp các trẻ em khuyết tật có những đêm Rằm Trung thu vui tươi, lắng đọng những mơ ước về thế giới tuổi thơ tươi đẹp. Đồng thời tiếp tục huy động các nhà hảo tâm góp sức thêm về vật chất để cổ vũ, động viên trẻ em khuyết tật thêm động lực tinh thần, tự tin, vượt lên khó khăn, hòa nhập cuộc sống !