Chủ Nhật, 09/03/2025 14:19 (GMT+7)

Giải Nhất "Tài năng thiếu nhi Thủ đô" hát về mẹ

Tối 8/3, MV “Con yêu mẹ nhất trên đời” - sáng tác mới của nhạc sĩ Lưu Hà An - chính thức ra mắt công chúng với phần thể hiện của giọng ca nhí Đặng Kim Thiên Kim - giải Nhất Tài năng Thiếu nhi Thủ đô năm 2024.
Ảnh đại diện tin bài

Herbalife Việt Nam tổ chức chương trình thường niên “Xuân Yêu Thương” cho trẻ em và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khănHà Nội phân cấp đăng ký, cấp biển số xeDự báo thời tiết ngày 4/3: Giữa tuần, miền Bắc đón không khí lạnh, có nơi rét đậmNgười cứu 2,4 triệu trẻ em

Thiên Kim trong MV “Con yêu mẹ nhất trên đời” 

 

Chia sẻ về nguồn cảm hứng sáng tác ca khúc, nhạc sĩ Lưu Hà An cho biết: "Chúng ta luôn tự nhủ mình phải vững bước trên con đường đời, nhưng thực tế là phía sau thành công của mỗi người đều có sự động viên, hỗ trợ của cha mẹ. Đứa con nào cũng mong mẹ ở bên, mãi là bóng mát của cuộc đời - như những gì tôi đã viết trong ca khúc".

Với giọng hát trong sáng, ngọt ngào, Đặng Kim Thiên Kim mang tới những cảm xúc đặc biệt khi thể hiện tác phẩm Con yêu mẹ nhất trên đời. Từng đứng trên không ít sân khấu lớn và giành nhiều giải thưởng, tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cô bé 13 tuổi phát hành MV, với mong muốn gửi món quà đặc biệt và ý nghĩa tới mẹ.

"Em không thể nói hết những tình cảm mình dành cho mẹ. Ngoài chăm lo cho cuộc sống, học tập, mẹ còn đồng hành cùng em trong mỗi bước đi trên con đường nghệ thuật. Em biết ơn và trân trọng từng phút giây vất vả, những hy sinh, quan tâm của mẹ" - giọng ca nhí tâm sự.

Thiên Kim cho biết, nhiều năm nay, mẹ luôn chở em đi học nhạc trên một chiếc xe máy giản dị. Trên đường đi, hai mẹ con tâm tình những câu chuyện không đầu không cuối nhưng mỗi ngày đều ấm áp và tràn ngập tiếng cười. "Năm 2023, mẹ em từng vượt qua chính mình, lần đầu bước chân lên sân khấu. Đó là khi em tham gia một cuộc thi tài năng, cần diễn viên múa minh họa hình ảnh người mẹ. Để tiết kiệm chi phí và cũng tăng yếu tố chân thực, gần gũi, mẹ đã gạt hết những ngại ngần và bên em khi đó".

Với Thiên Kim, mỗi ngày tháng bên mẹ đều là những thước phim đẹp đẽ, khiến cô bé nghẹn ngào khi cất lên câu hát: "Con yêu mẹ nhất trên cuộc đời này/Mẹ là hơi ấm trong trái tim con/Mẹ là bài hát con mang theo suốt cuộc đời/Mẹ ơi, con muốn mãi mãi bên mẹ".

Đặng Kim Thiên Kim sinh năm 2012 tại Hà Nội, hiện là học sinh lớp 7. Cô bé từng là gương mặt mẫu nhí nổi bật, xuất hiện trên nhiều sàn diễn thời trang tại Thủ đô. Thiên Kim cũng từng giành giải Nhất Giọng hát Họa Mi Hà Nội 2023, giải Nhất Tài năng Thiếu nhi Thủ đô năm 2024, đại biểu thiếu nhi thành phố Hà Nội tham gia Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II…

"Em luôn khao khát bước chân vào cánh cổng của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, thực hiện ước mơ trở thành nghệ sĩ - chiến sĩ. Nhiều năm nay, em yêu dòng nhạc Cách mạng và quê hương đất nước, em muôn được đứng trên sân khấu và lan tỏa những giá trị truyền thống đẹp đẽ của dân tộc" - Thiên Kim chia sẻ.


Bảo Minh
Nhà văn Lý Lan Dành cho trẻ những gì tinh túy nhất
Nhà văn Lý Lan: Dành cho trẻ những gì tinh túy nhất

Nhà văn Lý Lan là trường hợp đặc biệt, dù sống và làm việc ở nước ngoài, nhưng đời sống văn chương trong nước luôn có một chỗ dành cho bà. Vừa qua, nhà văn Lý Lan có buổi ký tặng sách dành cho bạn đọc tại Đường sách TPHCM. Rất đông bạn đọc thuộc đủ mọi lứa tuổi đã đến tham gia chương trình.

Ba rúp
Ba rúp

(SKTE) - ... Tôi nhảy sang chiếc ghế băng bên cạnh, bỗng tôi nhìn thấy trong đống lá thu ẩm ướt trên mặt đất một mảnh giấy nhàu nhàu trông quen quen... Tôi nhặt lên, mở ra.... và không thể tin vào mắt mình!!!...

Người mẹ hiền thứ hai
Người mẹ hiền thứ hai

Mình là Nguyên Khôi, năm nay mình 7 tuổi – là một cậu bé mà có lẽ khi tiếp xúc ban đầu, mọi người sẽ cảm thấy mình khá lạnh lùng, xa cách. Từ nhỏ, mình đã ít nói. Lớn dần lên, mình cũng không muốn trò chuyện với ai, thậm chí, ngày càng trở nên lầm lì.

Những dòng thư còn mãi
Những dòng thư còn mãi

Ngày 8/3 là ngày dành riêng cho một nửa thế giới - phái đẹp - phái yếu với bất tận nguồn cảm hứng. Mời bạn cùng đến với những lời yêu thương dành cho mẹ, cho cô giáo thân thương của học trò trường THCS Lê Quý Đôn, TP. Hải Dương (tỉnh Hải Dương) qua những dòng thư đã được cô giáo Quỳnh Trâm ghi lại khi còn gắn bó với ngôi trường này nhé!

Mùi nước hoa của mẹ
Mùi nước hoa của mẹ

(SKTE) - ... Pasha cảm thấy không thể không tặng quà gì cho cô giáo mà mình vô cùng biết ơn. Cậu mang đến lớp một chai nước hoa chỉ còn lại chừng một phần ba. Thấy vậy, các bạn cùng lớp bèn cười chế giễu cậu...

Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
© Bản quyền 2024 Sức khỏe Trẻ em
Hotline: Hà Nội - (024) 37 765 156 / TP HCM - 0936813116
Logo Báo điện tử Thừa Thiên Huế
Tạp chí Sức khỏe Trẻ em
Địa chỉ: Số 51 Vũ Ngọc Phan, Hà Nội.
Điện thoại:  0988158008; 0971251286.
Email: suckhoetreem2024@gmail.com.
Giấy phép số 298/GP-BTTTT, ngày 6/10/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
STK: 0021000568719, Ngân hàng Vietcombank
Ghi rõ nguồn Sức khỏe Trẻ em khi phát hành lại thông tin từ website này.
Thiết kế bởi Tập đoàn Trí Nam
Chịu trách nhiệm nội dung:
Tổng biên tập: TS. Trần Doãn Tiến.
Phó Tổng Biên tập: TS. Nguyễn Văn Minh.
P. Trưởng ban Thư ký tòa soạn: Lê Minh Nam.
Truyền thông - Quảng cáo: Hà Diệu Hiền , Giám đốc Trung tâm Truyền thông
Tổ chức sự kiện: Nguyễn Văn Mạnh , P. Giám đốc Trung tâm Media
Trị sự: Đoàn Thanh Hà, P. Trưởng ban Trị sự