Thứ Năm, 07/05/2026 08:58 (GMT+7)

Nghị lực và lòng nhân ái đáng ngưỡng mộ của chàng trai không bàn tay, bàn chân người Gia Rai

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, đông con ở buôn Ji, xã Ia H’Drêh, tỉnh Gia Lai, từ lúc chào đời, anh Nay Djruêng (Sn 1994) đã không có hai bàn tay và bàn chân. Nhưng chàng trai dân tộc Gia Rai này đã làm được nhiều việc phi thường và đáng ngưỡng mộ.
Ảnh đại diện tin bài

Tuy hoàn cảnh rất khó khăn nhưng Nay Djruêng vẫn luôn lạc quan để truyền năng lượng tích cực cho các em học sinh tự tin vươn lên trong cuộc sống. (Ảnh: NVCC)

Đa số ca đột quỵ do 1 nguyên nhân, bác sĩ cảnh báo việc nên làm ngay từ 25 tuổiPhụ huynh có con từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi đặc biệt chú ýCâu lạc bộ Công Lý Vì Trẻ Em: Hành trình lan tỏa nhận thức pháp lý và yêu thương vì trẻ em

Vượt lên nghịch cảnh

Ngay từ khi sinh ra, Nay Djruêng đã mang khiếm khuyết lớn trên cơ thể: Không có đôi bàn tay và đôi bàn chân. Khi ấy, xóm làng nháo nhác đến xem, trào dâng sự thương cảm, còn người thân không khỏi xót xa, lo lắng. 

Theo quan niệm của đồng bào địa phương khi ấy, cậu bé mang hình hài dị tật là điềm xui, sẽ gây ra hại cho dân làng nên có ý kiến đề nghị chôn sống. Nhưng vì thương con nên ba mẹ cậu quyết tâm bảo vệ và nuôi nấng Nay Djruêng, mặc những lời dèm pha, xúc xiểm.

Dường như những khiếm khuyết trên cơ thể đã rèn cho Nay Djruêng một nghị lực phi thường và ý chí vươn lên không ngừng nghỉ. Dù không có đôi bàn tay và bàn chân, nhưng trí tuệ cậu bé Nay Djruêng vẫn phát triển bình thường.

Nay Djruêng tâm sự: Từ khi sinh ra, tôi đã không có hình hài lành lặn giống như bạn bè cùng trang lứa vì bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Vì không có cả hai bàn tay và hai bàn chân nên tôi đi lại bằng hai đầu gối và chân giả. Tuổi thơ Nay Djruêng sống hầu như ở trong phòng. Bố mẹ đi làm từ sáng đến tối, anh chị thì đi học. Tôi ở 1 phòng kín 1 mình, cơm nước thì mẹ để trong phòng cho tôi. Khi đói tôi sẽ tự ăn.

Đến 8 tuổi, Nay Djruêng vẫn chưa biết chữ, một ngày ngồi xem em trai ngồi học, nhưng mà lại lười viết, Nay Djruêng xin được viết thử và cậu đã viết được chữ. 

"Tôi xin bố mẹ được đi học. Dù bất ngờ và còn nhiều nghi ngại, nhưng bố mẹ tôi vẫn đồng ý. Vượt qua nhiều khó khăn, học mẫu giáo được khoảng hơn 6 tháng thì tôi vào học lớp 1", Nay Djruêng nói.

 Nay Djruêng tặng quà cho một hoàn cảnh khuyết tật khó khăn (Ảnh: NVCC)

Ngày đó, Nay Djruêng đi học bằng 2 đầu gối. Có những ngày hai đầu gối mưng mủ đau rã rời, nhưng khát vọng học chữ chưa bao giờ lụi tắt. Có hôm, không đi nổi, bố hoặc mẹ phải cõng Nay Djruêng đi học. Không có bàn tay, Nay Djruêng luyện cách kẹp bút vào khuỷu tay. Càng học lên cao, khối lượng kiến thức càng nhiều, Nay Djruêng thường xuyên thức đêm luyện chữ và làm toán.

Sự nỗ lực bền bỉ đã giúp Nay Djruêng hoàn thành chương trình phổ thông và tiếp tục học lên cao hơn. “Tôi đã tốt nghiệp Cử nhân ngành Công nghệ thông tin. Hiện nay tôi đang làm công việc thiết kế cho một công ty tại TP. Hồ Chí Minh, đồng thời là nhân viên truyền thông tại Hội Nạn nhân chất độc da cam TP. Hồ Chí Minh”, Nay Djruêng chia sẻ.

Lan tỏa lòng nhân ái

Không chỉ vượt qua khó khăn để chinh phục tri thức, Nay Djruêng còn thành lập nhóm thiện nguyện “Đi qua mùa rẫy” nhằm quyên góp sách vở, dụng cụ học tập… tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là học sinh DTTS ở Gia Lai.

Nay Djruêng cho biết: Nhóm thiện nguyện “Đi qua mùa rẫy” do anh thành lập đến nay đã hoạt động được 12 năm. Năm nào anh cũng nỗ lực vận động quyên góp sách vở, cặp, bút… từ các mạnh thường quân để trao tặng học sinh nghèo, học sinh người DTTS.

 Nay Djruêng tặng dụng cụ học tập, cho các em học sinh trong năm học mới. (Ảnh: NVCC)

Khi được hỏi về động lực gắn bó với hành trình thiện nguyện, anh Nay Djruêng khẳng định: Là người khiếm khuyết tôi hiểu sâu sắc giá trị từ lòng nhân ái. Là người khởi xướng, tôi mong muốn duy trì chương trình “Đi qua mùa rẫy” càng lâu càng tốt. Điều đó, đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều học sinh khó khăn được hỗ trợ. Trong thâm tâm, tôi luôn mong các em học sinh DTTS ở các vùng quê có điều kiện học tập đầy đủ để trở thành những công dân tốt.

Cuối năm 2024, chương trình “Đi qua mùa rẫy” đã thành lập quỹ học bổng Thiên Nga để đồng hành cùng các em học sinh khuyết tật. 

 Nay Djruêng mong muốn ngày càng nhiều những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ để đến trường. (Ảnh: NVCC)

“Tôi mong muốn được đồng hành cùng các em, để các em có thể an tâm học tập thật tốt, giúp cho cuộc sống của các em sau này thuận lợi, có thể tự tin, làm chủ bản thân, góp phần xây dựng quê hương, đất nước”, Nay Djruêng trải lòng.

Nay Djruêng cho biết, năm học 2025 - 2026, nhóm “Đi qua mùa rẫy” đã mở rộng hoạt động ra ngoài Gia Lai, cụ thể là đến tỉnh Lâm Đồng. “Tôi hy vọng trong thời gian tới, các mạnh thường quân sẽ tiếp tục đồng hành để chương trình ngày càng có ý nghĩa hơn đối với học sinh vùng khó khăn và học sinh khuyết tật”, Nay Djruêng bày tỏ.

Nay Djruêng được tuyên dương tại chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2024 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức. (Ảnh: NVCC) 

Trong hành trình vươn lên, đôi khi Nay Djruêng cảm thấy nản lòng, nhưng anh luôn nghĩ đến những điều tích cực phía trước để vực dậy tinh thần. Nay Djruêng bộc bạch, khi đi học, đi làm và tham gia các hoạt động xã hội, tôi lại càng cảm nhận rõ những khó khăn của người khuyết tật như mình, đặc biệt là việc di chuyển. Có những ngày chân đau, tôi vẫn phải cố gắng đến nơi cần đến, đến chỗ làm việc. "Tôi luôn tự nhủ rằng, không có bàn tay vẫn có thể làm việc, vẫn có thể làm từ thiện, miễn là mình có lòng nhân ái”.

Với nghị lực, lòng nhân ái và những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, Nay Djruêng đã nhận được nhiều phần thưởng như: Được tuyên dương tại chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2024 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức; Bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai trong phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” các năm 2023, 2024; Giấy khen của Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai vì “Đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng” các năm 2023, 2024…

L.Phương - H.Trường (dantocphattrien.vietnamnet.vn)
Bộ Y tế thông tin về bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân tại Nga
Bộ Y tế thông tin về bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân tại Nga

(SKTE) - Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân bình tĩnh, theo dõi thông tin từ Bộ Y tế và các cơ quan y tế chính thức; không hoang mang, lo lắng trước các thông tin chưa được xác minh; không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng về dịch bệnh

Tầm nhìn 10 năm cho sức khỏe học đường
Tầm nhìn 10 năm cho sức khỏe học đường

(SKTE) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035. Quyết định này đánh dấu một bước tiến quan trọng, hướng tới mục tiêu chăm sóc và bảo vệ toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần cho thế hệ học sinh Việt Nam ngay từ trên ghế nhà trường.

Xây dựng Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam vững mạnh, phát huy sức mạnh và bảo vệ vì an ninh Tổ quốc
Xây dựng Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam vững mạnh, phát huy sức mạnh và bảo vệ vì an ninh Tổ quốc

(SKTE) - Ngày 03/10/2026, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã diễn ra phiên chính thức và thành công tốt đẹp. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Đại hội.

Bộ Y tế đề xuất cấm thuốc lá điện tử, siết chặt quy định ghép tạng
Bộ Y tế đề xuất cấm thuốc lá điện tử, siết chặt quy định ghép tạng

(SKTE) - Tại cuộc họp báo thường kỳ quý IV/2026, Bộ Y tế đã thông tin chi tiết về 4 dự án luật quan trọng dự kiến trình Quốc hội trong thời gian tới. Những sửa đổi lớn nhất tập trung vào việc cấm hoàn toàn thuốc lá thế hệ mới, chặn đứng "du lịch ghép tạng" và thay đổi phương thức quản lý an toàn thực phẩm.

Nước ngập sau mưa không chỉ là chuyện giao thông, mà còn là câu chuyện sức khỏe cộng đồng
Nước ngập sau mưa không chỉ là chuyện giao thông, mà còn là câu chuyện sức khỏe cộng đồng

(SKTE) - Sau một cơn mưa lớn, điều dễ thấy nhất là đường ngập, xe chết máy, người đi làm về muộn, trẻ em tan học trong cảnh nước lênh láng trước cổng trường. Nhưng phía sau sự bất tiện ấy còn có một vấn đề ít được chú ý hơn: sức khỏe cộng đồng. Nước ngập không chỉ làm chậm một chuyến đi. Nó có thể mang theo rác thải, nước cống, vi khuẩn, hóa chất, mầm bệnh và nhiều nguy cơ âm thầm đối với trẻ em, người già, người lao động phải di chuyển ngoài đường.

Cho bố thuê một căn phòng
Cho bố thuê một căn phòng!

Bố tôi sống với anh trai gần 10 năm. Một ngày ông xách túi sang nhà tôi và nói: ''cho bố thuê một căn phòng.''

Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
© Bản quyền 2024 Sức khỏe Trẻ em
Hotline: Hà Nội - (024) 37 765 156 / TP HCM - 0936813116