Thứ Ba, 02/12/2025 14:09 (GMT+7)

Cô gái dân tộc Mường vượt khó, chạm tới giấc mơ giáo dục

Bùi Thị Hồng Tuyết (sinh năm 2004) là cô gái dân tộc Mường đến từ xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Sinh ra và lớn lên tại một vùng đất nghèo khó, nơi cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, Hồng Tuyết đã viết nên câu chuyện đầy cảm hứng về nghị lực và khát vọng vươn lên. Từ một cô bé vùng cao với ước mơ nhỏ bé, Tuyết đã vượt qua muôn vàn khó khăn để trở thành một sinh viên xuất sắc, một thủ khoa và một người trẻ đầy nhiệt huyết với giáo dục.
Ảnh đại diện tin bài

Bùi Thị Hồng Tuyết tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể.

Động lực từ những thiếu thốn

Xóm Xê, xã Ngọc Lâu – nơi Tuyết sinh ra – là một trong những khu vực đặc biệt khó khăn thuộc diện 135 của tỉnh Hòa Bình. Nơi đây cơ sở vật chất còn nghèo nàn, trường lớp thiếu thốn, sách vở không đủ đầy, và đội ngũ giáo viên cũng còn hạn chế. Những đứa trẻ dân tộc thiểu số nơi đây, trong đó có Hồng Tuyết, phải đối mặt với không ít thử thách trong hành trình tìm kiếm con chữ.

Hồng Tuyết từng chia sẻ: "Từ nhỏ, mình đã quen với việc sống trong điều kiện thiếu thốn. Để có được một cuốn sách hay một cây bút, đôi khi cũng là cả một sự cố gắng của gia đình. Những ngày tháng sống trong khó khăn ấy đã hình thành ở mình một ý chí mạnh mẽ và tinh thần tự lập. Có những lúc mình cảm thấy mệt mỏi, muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ đến quê hương, sự kỳ vọng của gia đình và thầy cô, mình lại tiếp tục cố gắng và dù cuộc sống có nhiều vất vả nhưng mình vẫn luôn nuôi dưỡng ước mơ được cống hiến cho mảnh đất quê hương.”

Bùi Thị Hồng Tuyết hiện là sinh viên khoa Địa lý của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

Bứt phá từ nghịch cảnh, khám phá nhiều điều hay

Không để hoàn cảnh làm chùn bước, Hồng Tuyết đã nỗ lực không ngừng trên con đường học tập. Những ngày tháng miệt mài bên sách vở đã đem lại cho Tuyết những thành tích đáng tự hào. Từ những ngày còn ngồi trên ghế trường phổ thông, cô gái dân tộc Mường đã luôn nỗ lực học tập, tự tạo cho mình thói quen tự học miệt mài. Tuyết chia sẻ: “Chính những khó khăn đã khiến mình có động lực nhiều hơn trong tập, có những đêm thức khuya để đèn sách, những giờ tự học miệt mài đã trở thành thói quen của mình.”

Năm nhất đại học, Tuyết tập trung làm quen với môi trường mới và phương pháp học tập mới. Đến năm thứ hai, Tuyết bắt đầu tìm kiếm cơ hội làm thêm để rèn luyện bản thân. “Mình rất là khó khăn cho việc lựa chọn công việc làm thêm và không biết mình có làm được hay không và sau nhiều đắn đo, mình đã lựa chọn công việc trợ giảng môn Địa lí đúng về chuyên ngành mà bản thân đang theo học. Công việc này không chỉ giúp mình củng cố kiến thức chuyên môn mà còn giúp mình rèn luyện kỹ năng giao tiếp, truyền đạt và làm việc nhóm. Tuy nhiên, việc cân bằng giữa việc học, làm thêm và tham gia các hoạt động ngoại khóa hay thậm chí năm 2 mình còn tham gia 4 câu lạc bộ, đội, nhóm (Câu lạc bộ Dạy học tình nguyện, câu lạc bộ nghiệp vụ Sư phạm Khoa Địa lí, Đội Giao thông Xanh, Đội Thanh niên xung kích Khoa Địa lí) thì việc sắp xếp thời gian để cân bằng giữa học tập, rèn luyện và đi làm khá là khó khăn. Nhưng cuối cùng mình đã làm được”,Tuyết nói.

 

Những "quả ngọt" từ hành trình nỗ lực không ngừng

Tài năng và sự chăm chỉ của Hồng Tuyết đã sớm được đền đáp. Hồng Tuyết không chỉ đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lí mà còn xuất sắc giành giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Địa lí. Bước ngoặt lớn trong cuộc đời Hồng Tuyết đến khi cô bạn trở thành thủ khoa đầu vào Khoa Địa lý – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2022 với số điểm ấn tượng 28,75. Đây không chỉ là thành quả của những năm tháng nỗ lực học tập mà còn là minh chứng cho ý chí vượt khó của cô gái dân tộc Mường. Đó còn là niềm tự hào của bản thân Tuyết, niềm vui lớn lao của gia đình, thầy cô và quê hương.

Khi bước chân vào giảng đường đại học, Hồng Tuyết tiếp tục chứng minh bản lĩnh của mình. Trong suốt 3 năm học tập tại Khoa Địa lí, cô luôn duy trì thành tích học tập xuất sắc và nhận được học bổng khuyến khích học tập 4 kỳ liên tiếp của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cô cũng vinh dự nhận học bổng "Chắp cánh ước mơ" – một sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ.

Không chỉ dừng lại ở học tập, Hồng Tuyết còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội và phong trào sinh viên. Với sự năng nổ và nhiệt huyết, cô đã đạt được nhiều giấy khen và chứng nhận từ Đoàn trường, Hội sinh viên,..Đặc biệt, cô còn là một đảng viên chính thức và đạt danh hiệu "Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023". Tuyết chia sẻ: “Những thành tích này không chỉ là kết quả của những giờ học tập miệt mài mà còn là động lực để mình tiếp tục phấn đấu, hướng tới mục tiêu trở thành một giáo viên” Đây là một minh chứng cho sự trưởng thành và trách nhiệm của một người trẻ luôn hướng tới lý tưởng cao đẹp.

 

Khát vọng gieo mầm tri thức trên mảnh đất quê hương

Đối với Hồng Tuyết, nghề giáo không chỉ là một công việc mà còn là một sứ mệnh cao cả. Tuyết luôn tâm niệm rằng: "Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý". Chính vì thế, mỗi ngày, cô đều không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức và kỹ năng để hoàn thiện bản thân, hướng tới mục tiêu trở thành một giáo viên giỏi, có thể truyền đạt những bài học quý giá và kinh nghiệm sống cho thế hệ trẻ.

Hồng Tuyết hiểu rằng “Con đường trở thành nhà giáo sẽ có những khó khăn, thử thách mà mình phải đối mặt. Nhưng mình tin rằng với niềm đam mê và sự cố gắng không ngừng, mình sẽ vượt qua tất cả”. Cô gái dân tộc Mường ấy không chỉ muốn góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn mà còn mong muốn được cống hiến cho mảnh đất quê hương – nơi đã nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng của Hồng Tuyết. “Mình rất tự hào với lựa chọn của mình và sẽ nỗ lực hết mình để đạt được ước mơ”, Tuyết khẳng định.

Câu chuyện của Bùi Thị Hồng Tuyết là nguồn cảm hứng lớn thúc đẩy ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên của những người trẻ. Từ một cô gái nhỏ bé lớn lên trong khó khăn, Hồng Tuyết đã biến những thử thách thành động lực để đạt được những thành công đáng tự hào. Với niềm đam mê giáo dục và tinh thần cống hiến, cô đang từng bước chinh phục ước mơ để trở thành một nhà giáo, góp phần xây dựng tương lai tươi sáng cho quê hương và đất nước. Cô gái Mường ấy là tấm gương sáng cho những người trẻ đang trên hành trình chinh phục ước mơ, là nguồn cảm hứng để nhiều người thêm tin tưởng vào giá trị của sự nỗ lực và kiên trì trong cuộc sống.

Quỳnh Trang
Người đàn ông mù nuôi con học đại học bằng đôi tay 7 ngón đầy nghị lực
Người đàn ông mù nuôi con học đại học bằng đôi tay 7 ngón đầy nghị lực

Giấu đôi bàn tay khuyết 3 ngón dưới lớp khăn, ông Trần Văn Chung (62 tuổi, Hà Nội) lặng lẽ miết từng đường dọc sống lưng bệnh nhân. Hơn 40 năm trước, một vụ nổ kíp mìn đã cướp đi những ngón tay và ánh sáng đôi mắt của ông. Vượt qua nghịch cảnh, người đàn ông mù ấy nuôi con học đại học bằng đôi tay 7 ngón đầy nghị lực và mang lại hi vọng cho nhiều người với nghề xoa bóp trị liệu.

Lan tỏa tinh thần hòa nhập, kết nối giá trị cộng đồng
Lan tỏa tinh thần hòa nhập, kết nối giá trị cộng đồng

(SKTE )- Giải Para Natuh Pickleball - Bắc Ninh 2026 là điểm nhấn nổi bật, không chỉ mang giá trị thể thao mà còn thể hiện sâu sắc tinh thần nhân văn khi tổ chức thi đấu đôi giữa người khuyết tật và người không khuyết tật. Mô hình này góp phần lan tỏa thông điệp về sự bình đẳng, sẻ chia, thúc đẩy hòa nhập xã hội, đồng thời khơi dậy ý chí vươn lên và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026 Thể thao là cầu nối cho xã hội hòa nhập, tôn trọng giá trị con người
Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026: Thể thao là cầu nối cho xã hội hòa nhập, tôn trọng giá trị con người

Chuỗi hoạt động Para Natuh Pickleball sẽ diễn ra ngày 02/5 - 19/5/2026, tại Nhà Thi đấu thể thao 1 (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh). Chương trình không chỉ đơn thuần là một giải thể thao mà còn là chuỗi hoạt động tổng hợp, kết nối giữa thể thao - văn hóa - ẩm thực - truyền thông, hướng tới lan tỏa sâu rộng thông điệp về hòa nhập xã hội. Đây được kỳ vọng là sự kiện tiêu biểu, có sức lan tỏa không chỉ trong tỉnh mà còn trên phạm vi toàn quốc.

Cô giáo “xương thủy tinh” nhận Bằng khen cho hành trình lan tỏa tri thức
Cô giáo “xương thủy tinh” nhận Bằng khen cho hành trình lan tỏa tri thức

Nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4), Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh đã đến thăm và trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Tâm - tấm gương vượt khó, bền bỉ cống hiến cho giáo dục cộng đồng tại Ninh Bình.

Khi một cuốn sách trở thành cầu nối yêu thương
Khi một cuốn sách trở thành cầu nối yêu thương

Nhân Ngày Người Khuyết tật Việt Nam 18/4, bên cạnh câu chuyện đầy cảm hứng của Thạc sĩ Hà Thị Như Quỳnh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Tâm lý Giáo dục CHIC, còn có một điểm sáng đáng chú ý là sự ra đời của cuốn sách “Phát triển ngôn ngữ cho trẻ chậm nói 18–36 tháng tuổi trong môi trường mầm non hòa nhập” của chính cô do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm phát hành.

Học nói để trở thành ông chủ hai tiệm tóc 100 thợ người Mông
"Học nói" để trở thành ông chủ hai tiệm tóc "100% thợ người Mông"

Từ một cậu bé dân tộc Mông nói không sõi tiếng phổ thông, về Hà Nội với 80 nghìn đồng trong túi và phải ngủ trong cống thoát nước, Thào A Chống (Chống Too) đã viết nên câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Giờ đây, anh không chỉ là ông chủ của hai tiệm tóc, mà còn là người anh cả, người thầy miễn phí cho hàng chục thanh niên DTTS vùng cao đi tìm giấc mơ đổi đời.

Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
© Bản quyền 2024 Sức khỏe Trẻ em
Hotline: Hà Nội - (024) 37 765 156 / TP HCM - 0936813116