Thứ Hai, 21/10/2024 09:00 (GMT+7)

Diễn giả Nguyễn Sơn Lâm: “Được sinh ra là một điều kỳ diệu, đừng lãng phí điều kỳ diệu đó”

(SKTE) Không chỉ là một diễn giả truyền cảm hứng, Nguyễn Sơn Lâm còn là biểu tượng của lòng kiên trì, vượt qua mọi thử thách mà cuộc sống đặt ra. Anh bước vào cuộc đời với những thiệt thòi về thể chất, nhưng ý chí vươn lên đã giúp anh vượt qua tất cả để trở thành một trong những diễn giả truyền cảm hứng hàng đầu Việt Nam.
Ảnh đại diện tin bài

Diễn giả - Người truyền cảm hứng Nguyễn Sơn Lâm. Ảnh: Diệu Hiền

Diễn giả - Người truyền cảm hứng Nguyễn Sơn Lâm. Ảnh: Diệu Hiền

Hành trình của Sơn Lâm không chỉ là câu chuyện về chiến thắng số phận, mà còn là thông điệp về niềm tin mãnh liệt vào giá trị của mỗi con người. Anh là nguồn cảm hứng cho nhiều người đang đấu tranh với số phận, đặc biệt là các cá nhân đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Tạp chí Sức khoẻ trẻ em có cuộc trò chuyện với “người truyền cảm hứng” Nguyễn Sơn Lâm.

Phóng viên (PV): Anh có thể chia sẻ một chút về hành trình của mình từ khi đối mặt với những khó khăn do khuyết tật đến khi trở thành một diễn giả truyền cảm hứng không?

Diễn giả Nguyễn Sơn Lâm: Mình sinh ra có chút thiệt thòi khi hai chân không khỏe và cơ thể không phát triển bình thường như các bạn đồng trang lứa. Việc di chuyển và vận động đối với mình là những thử thách lớn. Cơ thể thường xuyên đau nhức, đặc biệt là khi thời tiết thay đổi. Ngày nhỏ mình cũng hay ốm vặt. Tuy nhiên, mình rất ham học, đọc sách và thích tham gia vào các hoạt động thi đua với bạn bè.

Mình đi học đúng tuổi và tốt nghiệp lớp 12 như bao bạn bè khác. Do yêu thích ngoại ngữ, mình đã thi đại học và theo học ngành ngoại ngữ để thỏa mãn đam mê. Sau khi tốt nghiệp, mình làm biên tập viên báo thể thao. Công việc chính của mình là biên dịch các bài báo thể thao quốc tế sang tiếng Việt. Một thời gian sau, mình cùng ba người bạn mở công ty về đào tạo kỹ năng sống, và từ đó mình bắt đầu sự nghiệp diễn giả. Đến nay, mình đã có hàng trăm buổi chia sẻ khắp cả nước.

PV: Sự kiện nào trong cuộc sống đã thay đổi suy nghĩ và giúp anh vượt qua những giới hạn mà người khác thường đặt ra cho mình?

Diễn giả Nguyễn Sơn Lâm: Có rất nhiều trải nghiệm đã giúp mình nhận ra những giới hạn mà người khác đặt ra cho mình không phải lúc nào cũng đúng. Một ví dụ tiêu biểu là vào năm 2011, mình đã leo bộ lên đỉnh Fansipan, đỉnh núi cao nhất Đông Dương. Qua đó, mình chứng minh rằng nếu có quyết tâm, ta có thể làm được rất nhiều điều, vượt qua mọi giới hạn mà người khác có thể nghĩ không thể.

PV: Anh muốn gửi gắm thông điệp gì đến các em nhỏ đang phải đối mặt với khó khăn trong cuộc sống, dù là về sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hay bất kỳ thử thách nào khác?

Diễn giả Nguyễn Sơn Lâm: Tôn chỉ của mình là: “Được sinh ra trên đời là một điều kỳ diệu, đừng lãng phí điều kỳ diệu đó.” Mỗi người sinh ra đều có hoàn cảnh và số phận khác nhau nhưng điểm chung là ai cũng sẽ phải đối mặt với những thử thách trong cuộc đời. Vì thế, dù khó khăn đến đâu, hãy coi đó là thử thách để chúng ta vượt qua và trưởng thành hơn. Câu nói trên cũng giúp mình giữ vững niềm tin và tiếp tục cố gắng trong mọi hoàn cảnh.

PV: Có những bài học hay kinh nghiệm nào anh cảm thấy đặc biệt quan trọng đối với các em nhỏ khuyết tật để vượt qua những rào cản trong cuộc sống?

Diễn giả Nguyễn Sơn Lâm: Điều quan trọng là chúng ta đang sống cuộc đời của chính mình. Những rào cản do người khác đặt ra thì hãy tìm cách chứng minh rằng chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua. Ví dụ khi mình thi đại học, nhiều thầy cô rất ái ngại và thậm chí có người không muốn nhận mình, dù mình đã thi đỗ. Nhưng nhờ sự quyết tâm và chứng minh rằng mình có thể hoàn thành những điều mà họ lo lắng, mình đã vượt qua được những rào cản đó và hoàn thành chương trình học đại học như bao người khác.

PV: Anh có lời khuyên nào cho các em về cách tìm ra sức mạnh và tiềm năng bên trong bản thân, dù đôi khi cảm thấy mất hy vọng?

Diễn giả Nguyễn Sơn Lâm: Bản thân mỗi người đều có tiềm năng vô hạn. Điều quan trọng là ta phải ý thức được điều đó. Sau đó, chúng ta cần trau dồi kiến thức qua học tập, rèn luyện và tạo những thói quen tốt. Từ đó, những tiềm năng sẽ dần bộc lộ ra. Đừng bao giờ mất hy vọng, vì sức mạnh lớn nhất nằm ngay trong chính con người mình.

PV: Theo anh, mong muốn lớn nhất của trẻ khuyết tật hiện nay đối với cộng đồng và xã hội là gì để các em tự tin, phát triển vươn lên trong cuộc sống?

Diễn giả Nguyễn Sơn Lâm: Điều quan trọng nhất chính là tình yêu thương. Khi ta có tình yêu thương với đồng loại, tự khắc ta sẽ biết cách hỗ trợ và sẻ chia. Cộng đồng và xã hội nên tạo nhiều cơ hội hơn nữa cho trẻ em khuyết tật, để các em cảm nhận được rằng mình cũng có giá trị và khả năng như bất kỳ ai khác.

PV: Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

0
185 thành viên Đoàn Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 13
185 thành viên Đoàn Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 13

(SKTE) - Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 13 (ASEAN Para Games 13) tổ chức tại Korat, tỉnh Nakhon Ratchasima (Thái Lan) từ ngày 15-27/1/2026, với sự tham dự của 11 quốc gia trong khu vực. Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam dự kiến tham dự Đại hội với 185 thành viên, gồm: 141 vận động viên (trong đó có 2 vận động viên dẫn đường), 27 huấn luyện viên, 17 cán bộ.

Nghị lực của cô gái ngồi trên xe lăn
Nghị lực của cô gái ngồi trên xe lăn

Nhiều người không còn xa lạ với cái tên Đỗ Thu Hương. Chị được mọi người biết đến bởi nghị lực phi thường của người phụ nữ tật nguyền vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống.

Cô gái dân tộc Mường vượt khó, chạm tới giấc mơ giáo dục
Cô gái dân tộc Mường vượt khó, chạm tới giấc mơ giáo dục

Bùi Thị Hồng Tuyết (sinh năm 2004) là cô gái dân tộc Mường đến từ xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Sinh ra và lớn lên tại một vùng đất nghèo khó, nơi cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, Hồng Tuyết đã viết nên câu chuyện đầy cảm hứng về nghị lực và khát vọng vươn lên. Từ một cô bé vùng cao với ước mơ nhỏ bé, Tuyết đã vượt qua muôn vàn khó khăn để trở thành một sinh viên xuất sắc, một thủ khoa và một người trẻ đầy nhiệt huyết với giáo dục.

Trạm yêu thương Trái tim chiến binh của cô gái mạnh mẽ, chống chọi lại bệnh tật
Trạm yêu thương: Trái tim chiến binh của cô gái mạnh mẽ, chống chọi lại bệnh tật

(SKTE) - “Trái tim Chiến binh” là câu chuyện lay động của Chu Ánh Tuyết, cô gái 18 tuổi đến từ Hưng Yên, đã có 4 năm chiến đấu không ngừng nghỉ với căn bệnh ung thư hạch. Trái tim chiến binh - là hành trình chống chọi ung thư, sự tôn vinh sức mạnh của một trái tim trẻ tuổi không chịu khuất phục khó khăn. Và đó là câu chuyện của gia đình, của những y bác sĩ tận tâm, và của tình yêu thương nuôi dưỡng con người vượt qua thử thách.

Trạm yêu thương Hạnh phúc là lựa chọn, niềm tin nghị lực của cô gái khuyết tật
Trạm yêu thương: Hạnh phúc là lựa chọn, niềm tin nghị lực của cô gái khuyết tật

(SKTE) - Trạm Yêu Thương hôm nay, sẽ kể câu chuyện một tấm gương toả sáng – Chị Nguyễn Thị Kim Quý luôn tin rằng, và đã sống để khẳng định: Hạnh phúc không phải là món quà ngẫu nhiên, mà là sự LỰA CHỌN kiên cường của chính mình! Có người nói, hạnh phúc là một may mắn, là điều tự nhiên mà ta có được.

Ước mơ của Nguyện
Ước mơ của Nguyện

Căn bệnh liệt mềm tứ chi bẩm sinh buộc Nguyễn Thị Nguyện phải nằm hoặc mặc áo giáp cứng nhưng không làm cô nguôi đi ước mơ: Được học Đại học Sân khấu - Điện ảnh, gặp bạn bè trên mạng...

Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
© Bản quyền 2024 Sức khỏe Trẻ em
Hotline: Hà Nội - (024) 37 765 156 / TP HCM - 0936813116
Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
Tạp chí Sức khỏe Trẻ em
Địa chỉ: 42 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội.
Điện thoại:  0988158008; 0971251286.
Email: suckhoetreem2024@gmail.com.
Giấy phép số 298/GP-BTTTT, ngày 6/10/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
STK: 0021000568719, Ngân hàng Vietcombank
Ghi rõ nguồn Sức khỏe Trẻ em khi phát hành lại thông tin từ website này.
Thiết kế bởi Tập đoàn Trí Nam
Tổng biên tập: TS. Trần Doãn Tiến.
Phó Tổng Biên tập: TS. Nguyễn Văn Minh.
Ủy viên Ban biên tập: Nguyễn Thanh Cao
P. Trưởng ban Thư ký tòa soạn: Lê Minh Nam.
Truyền thông - Quảng cáo: Hà Diệu Hiền , Giám đốc Trung tâm Truyền thông
Tổ chức sự kiện: Nguyễn Văn Mạnh , P. Giám đốc Trung tâm Media
Trị sự: Đoàn Thanh Hà, P. Trưởng ban Trị sự