Thứ Sáu, 19/09/2025 08:31 (GMT+7)

Nữ sinh “tí hon” tốt nghiệp loại giỏi chia sẻ gia cảnh đẫm nước mắt

Với chiều cao vỏn vẹn 1,08m - chỉ bằng với học sinh mầm non - nhưng Nguyễn Thị Phương vẫn tốt nghiệp đại học loại giỏi, với điểm trung bình toàn khóa (GPA) 3,39/4.0.
Ảnh đại diện tin bài

Giải nhì địa lý cấp tỉnh, 'bẻ lái' tốt nghiệp loại giỏi CNTT

Sáng 27/8, kịch bản lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 2 năm 2025 cho sinh viên đại học chính quy Trường ĐH Thủy lợi thay đổi so với thông thường.

Thay vì trao bằng tốt nghiệp tuần tự cho sinh viên, nhà trường mở đầu bằng lễ vinh danh nữ sinh Nguyễn Thị Phương, lớp K63, CNTT3. Hiệu trưởng nhà trường đích thân xuống dắt em lên sân khấu để trao bằng tốt nghiệp. 

Phương là sinh viên đặc biệt nhất trong số 1.541 sinh viên tốt nghiệp chính quy năm nay bởi mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Khác với những bạn đồng trang lứa, sức khỏe của em rất kém, chiều cao vỏn vẹn 1,08m- ngang học sinh mầm non. Mặc dù vậy, nữ sinh đã vươn lên trong học tập với điểm tốt nghiệp toàn khóa GPA 3,39, đạt loại giỏi.

GS Nguyễn Trung Việt, Hiệu trưởng nhà trường tặng quà tốt nghiệp cho cử nhân "tí hon" Nguyễn Thị Phương (Ảnh: H. Giang). 

Nguyễn Thị Phương sinh ngày 3/10/2002 tại Kim Sơn, Ninh Bình. Em được miễn học phí 100% khi học đại học và là trường hợp đặc biệt từ trước đến nay khi hai lần được nhà trường trao học bổng Lê Văn Kiểm (học bổng này có giá trị rất cao và chỉ được trao duy nhất 1 lần/sinh viên trong suốt 4 năm học).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Phương cho biết, đầu năm lớp 10, do chưa định hướng được bản thân nên em chú tâm vào khối C và từng đoạt giải Nhì cấp tỉnh môn địa lý đầu năm lớp 12.

Nhưng cũng trong thời gian này, Phương bất ngờ “bẻ lái” sang định hướng ngành Công nghệ thông tin (CNTT). Một mặt nữ sinh vừa duy trì thành tích các môn khối C ở mức 9,10, mặt khác em tìm tài liệu trên mạng, hỏi bài các bạn đứng đầu trong lớp về khối A, hỏi thầy cô để chuyển khối.

Phương được bạn bè nhận xét là "cây hài" của lớp (Ảnh: NVCC).

Năm 2021, cô nữ sinh bé nhỏ trúng tuyển Khoa Công nghệ thông tin (CNTT), Trường ĐH Thủy lợi với số điểm rất cao.

“Những ngày đầu vào trường là khoảng thời gian khó khăn với em: Bạn mới, môi trường mới và cả những ánh mắt kỳ lạ của các bạn học xung quanh. Có lẽ vì từ bé em đã quen với điều này nên tự nhủ bản thân phải “bơ” đi mà sống”, Phương nhớ lại.

Theo nữ sinh, để đạt kết quả loại giỏi với sinh viên bình thường đã khó, với sức khỏe yếu, đi bộ 500m đã "thở bở hơi tai", em đã phải nỗ lực vượt 100% khả năng của bản thân.

Với môn học lý thuyết, Phương chăm chỉ nghe giảng từ thầy cô trên lớp, sau đó ghi lại những ý chính. Học ngày nào, em ghi nhớ kiến thức ngày đó. Gần thi, em sẽ quay lại ôn toàn bộ kiến thức một lượt để tổng hợp thành đề cương.

Với các môn thực hành, em bắt buộc bản thân phải thực hành liên tục mỗi ngày. Nhờ cách học này, Phương vừa đảm bảo mặt sức khỏe, vừa nhớ bài tốt.

 
 
 
 

Bay lên từ những ước mơ

Trong lễ tốt nghiệp sáng nay, khi các bạn đồng trang lứa được rất nhiều bạn bè, người thân chúc mừng, Phương nắm tay thầy cô và Linh - bạn thân cùng lớp của em. Ngay cả bộ lễ phục tốt nghiệp trên người Phương sáng nay, cũng do một cô giáo của nhà trường cất công đưa đi may đo phù hợp cơ thể để tặng em.

Vốn xuất thân từ nhà nông, bố Phương mất bởi bạo bệnh từ khi em còn ẵm ngửa. Một ngày cuối tháng 5 của năm lớp 10, sau buổi thi học kỳ về, cô học trò nhỏ không thấy mẹ ra đón như mọi ngày. Em bàng hoàng bởi mẹ vừa bị đưa lên viện vì đột quỵ. Gánh nặng chồng chất lên vai Phương - cô con gái duy nhất của gia đình. Mẹ liệt nửa người, mọi sinh hoạt cá nhân đều một tay em lo toan.

Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, người thân, họ hàng khuyên Phương nên ở nhà. Em suy nghĩ mất mấy tuần, cuối cùng trốn đi nhập học, muộn hơn các bạn cùng lớp.

Học được vài tháng, em đổ gục khi nhận tin mẹ qua đời vì lên cơn đột quỵ lần hai. Mọi cánh cổng dường như khép lại trước mắt cô tân sinh viên. Bằng sự động viên của cậu mợ, của các bạn và thầy cô, Phương quyết định quay lại trường.

Bộ lễ phục của Phương được cô giáo của trường tặng (Ảnh: M. Hà) 

Phương cho hay, do bố mẹ đều mất nên ngay khi nhập học, một số nhà hảo tâm đã ủng hộ em, cộng với hai kỳ học bổng, em chi tiêu tằn tiện cho 4 năm đại học.

"Em ở ký túc xá của trường. Máy tính được cậu mợ mua tặng. Để tiết kiệm, em không có thói quen ăn sáng. Các bữa trưa và tối, lúc nào đói quá em mới ăn. Từ tiền ăn, sách vở, áo quần đến mọi chi tiêu, em phải căn làm sao trong khoảng 2 triệu mỗi tháng", Phương tâm sự.

Chia sẻ về ước mơ sắp tới, nữ sinh cho biết, lúc đầu em mơ làm bác sĩ. Sau này, khi nhận thức được căn bệnh thiếu hormon tăng trưởng của mình, em hy vọng sớm trở thành kĩ sư công nghệ thông tin.

Nhận xét về cô sinh viên đặc biệt Nguyễn Thị Phương, TS Nguyễn Văn Thẩm, chủ nhiệm lớp K63, CNTT 3 cho hay, dù sức khỏe yếu, gia đình khó khăn nhưng Phương rất cố gắng trong học tập. Em không chỉ đạt kết quả cao, tốt nghiệp loại giỏi mà còn nỗ lực tham gia nhiều hoạt động của lớp. 

"Nhiều môn học khó để đạt kết quả cao hoặc phải dùng nhiều thời gian xử lý kỹ năng phức tạp nhưng nhiều bạn phải nể phục vì sự nỗ lực của Phương. Em cũng tự tìm nơi thực tập và được nhà trường giao trọng trách trưởng nhóm thực tập cuối năm với khoảng 10 sinh viên nhưng em đã quản lý và đạt kết quả tốt", TS Thẩm cho biết.

Được đặc cách ở lại trường công tác

Tại lễ vinh danh tốt nghiệp, GS Nguyễn Trung Việt, Hiệu trưởng nhà trường đã gặp gỡ, động viên, tặng quà tân cử nhân Nguyễn Thị Phương. Theo GS Việt, Phương là tấm gương sáng về nghị lực vươn lên trong học tập. Với thành tích em đạt được, Ban giám hiệu nhà trường quyết định đặc cách nhận Phương vào công tác tại trường và em rất hạnh phúc nhận lời.

Mỹ Hà
Đôi chân dừng lại, những vần thơ đi xa
Đôi chân dừng lại, những vần thơ đi xa...

Tôi biết anh Nguyễn Hữu Thịnh qua một lớp học văn online. Trong lớp, ai cũng tắt camera, chỉ duy nhất anh chăm chú nghe giảng trên chiếc giường nhỏ, trong căn phòng vắng, với thân hình không lành lặn.

Phía sau nghịch cảnh là một trái tim không khuất phục
Phía sau nghịch cảnh là một trái tim không khuất phục

Trong một góc nhỏ của ngõ 77, đường Ngọc Trục, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, có một người đàn ông sống một cuộc đời tưởng chừng bình dị nhưng ẩn chứa một câu chuyện phi thường. Nguyễn Quang Trung, 42 tuổi, từ một chàng trai trẻ khỏe mạnh với tương lai rộng mở, đã mất tất cả trong một tai nạn định mệnh. Nhưng từ tro tàn của nỗi đau, anh đã viết nên một câu chuyện về ý chí bất khuất, tình yêu vượt nghịch cảnh và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống.

‘Bàn tay ta làm nên tất cả’
‘Bàn tay ta làm nên tất cả’

45 năm nay, anh Mã Thanh Điền, quê ở ấp Tây Sơn 1, xã An Biên, tỉnh An Giang, đã "vượt lên chính mình" bằng nghị lực phi thường. Những khiếm khuyết về cơ thể không ngăn được anh tự lực cánh sinh, vươn lên trong nghịch cảnh để sống như một người bình thường.

Ý chí và nghị lực của Cô bé bóng rổ
Ý chí và nghị lực của "Cô bé bóng rổ"

Khi mới chỉ 4 tuổi, Qian Hongyan đã mất cả hai chân sau khi bị một chiếc xe tải tông ở Trung Quốc. Gia đình cô sống trong cảnh nghèo khó và không thể chi trả cho việc điều trị y tế đắt đỏ hay chân giả.

Người đàn ông mù nuôi con học đại học bằng đôi tay 7 ngón đầy nghị lực
Người đàn ông mù nuôi con học đại học bằng đôi tay 7 ngón đầy nghị lực

Giấu đôi bàn tay khuyết 3 ngón dưới lớp khăn, ông Trần Văn Chung (62 tuổi, Hà Nội) lặng lẽ miết từng đường dọc sống lưng bệnh nhân. Hơn 40 năm trước, một vụ nổ kíp mìn đã cướp đi những ngón tay và ánh sáng đôi mắt của ông. Vượt qua nghịch cảnh, người đàn ông mù ấy nuôi con học đại học bằng đôi tay 7 ngón đầy nghị lực và mang lại hi vọng cho nhiều người với nghề xoa bóp trị liệu.

Lan tỏa tinh thần hòa nhập, kết nối giá trị cộng đồng
Lan tỏa tinh thần hòa nhập, kết nối giá trị cộng đồng

(SKTE )- Giải Para Natuh Pickleball - Bắc Ninh 2026 là điểm nhấn nổi bật, không chỉ mang giá trị thể thao mà còn thể hiện sâu sắc tinh thần nhân văn khi tổ chức thi đấu đôi giữa người khuyết tật và người không khuyết tật. Mô hình này góp phần lan tỏa thông điệp về sự bình đẳng, sẻ chia, thúc đẩy hòa nhập xã hội, đồng thời khơi dậy ý chí vươn lên và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
© Bản quyền 2024 Sức khỏe Trẻ em
Hotline: Hà Nội - (024) 37 765 156 / TP HCM - 0936813116