Thứ Sáu, 12/12/2025 15:51 (GMT+7)

Từ cô gái teo cơ tủy sống đến nữ chủ tịch “truyền lửa” cho hàng ngàn người khuyết tật

Mặc dù mắc chứng teo cơ tủy sống từ khi chỉ vài tháng tuổi nhưng người phụ nữ bé nhỏ Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Trung tâm Nghị lực sống vẫn không ngừng thực hiện sứ mệnh “thắp sáng” ước mơ cho những người yếu thế.
Ảnh đại diện tin bài

Nguyễn Thị Vân - người “truyền lửa” cho hàng ngàn người khuyết tật (ảnh: NVCC)

“Đừng chỉ cho cá, hãy cho cần câu”

Một ngày Hà Nội chớm thu, chị Vân mặc một chiếc áo hoa bắt mắt, ngồi lọt thỏm trên chiếc xe lăn. Suốt buổi trò chuyện, chị không nói nhiều về nỗi khổ - những chuyện “xưa như trái đất” kể hoài kể mãi. Thay vào đó, chị hiện diện với một phong thái rất… “chủ tịch” với lối nói chuyện sâu sắc và thông minh.

Chị Nguyễn Thị Vân được biết đến là Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trung tâm Nghị Lực Sống - Trung tâm hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ hòa nhập toàn diện cho người khuyết tật thông qua đào tạo nghề công nghệ thông tin và kỹ năng sống. Bên cạnh đó, chị còn là đồng sáng lập và Chủ tịch Công ty Cổ phần dịch vụ Nghị Lực Sống (Imagtor), nơi kinh doanh dịch vụ chỉnh sửa ảnh, video cho các doanh nghiệp bất động sản và thương mại điện tử quốc tế. 

“Suốt những năm qua, mọi thứ đều đang trưởng thành từng bước một. Vân đã cứng cỏi hơn, Trung tâm Nghị Lực Sống cũng lớn mạnh hơn, tăng trưởng cả về quy mô và chất lượng học tập. Giờ số lượng học viên một lớp đã gấp 3 lần ngày xưa, tính qua loa cũng phải hơn 1200 bạn từng được đào tạo từ cái nôi này rồi. Thành quả là 80% học viên tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp với mức lương trung bình là 6.500.000 đồng, có em lương cả ngàn đô, nhìn các em tự lo được cho bản thân, giúp đỡ bố mẹ sắm sửa, đó là niềm hạnh phúc của chị” - chị Vân chia sẻ đầy tự hào. 

 Lễ khai giảng khóa học & khởi động dự án Nghị Lực Sống - Testworks 2022-2026 (ảnh: NVCC)

Song chị vẫn đau đáu muốn làm gì đó khác hơn, quyết liệt hơn nữa: “Đích đến của chị trước hết là làm thế nào để người khuyết tật có cơ hội được tiếp cận giáo dục công bằng, được sống có ích cho đời. Sau cùng là để thay đổi định kiến của xã hội rằng người khuyết tật yếu đuối chỉ sống được nhờ tiền từ thiện, thậm chí đến người khuyết tật cũng nghĩ vậy về chính mình”.

Chị hiểu để đi được đường dài, tư duy từ thiện tự phát là chưa đủ: “Để tạo ra giá trị bền vững, mình cần có sự chung tay từ nhiều phía, từ nhà nước, tổ chức xã hội cũng như doanh nghiệp. Ngoài ra, mình phải tập trung vào 2 điều kiện lớn là giáo dục và sinh kế, bởi chỉ khi có giáo dục con người mới có thể phát triển, đồng thời sinh kế sẽ tạo ra bệ phóng cho những phát triển đó. Với người khuyết tật đừng chỉ cho cá, hãy cho cần câu và dạy họ cách câu”.

 Hiện Imagtor có 50% nhân viên là người khuyết tật và dùng gần một nửa lợi nhuận cho các hoạt động xã hội (ảnh: NVCC)

Những hoài bão lớn lao của chị dường như đang được hiện thực hóa: “Không chỉ muốn mở rộng quy mô ra toàn quốc, mà chị còn muốn vươn ra quốc tế, chị muốn lan tỏa sứ mệnh của Nghị Lực Sống đến được nhiều người nhất. Hiện tại chị đã có nhiều cộng sự hơn, những “tấm lòng vàng” có tâm có tầm và có cả tiền nữa. Nhờ vậy mà sắp tới, Nghị Lực Sống sẽ trở thành doanh nghiệp xã hội điển hình trong việc hỗ trợ nâng cao năng lực, hướng nghiệp và tạo việc làm cho người yếu thế một cách thiết thực”.

Bất tiện nhưng không bất hạnh

Mắc chứng teo cơ tủy sống ngay từ những tháng đầu đời, cuộc sống của chị gặp rất nhiều bất tiện. Chiếc xe lăn trở thành “đôi chân” của chị, đến cả giấc ngủ nếu không có người giúp trở mình, chị cũng chỉ có thể nằm yên một chỗ.

Chị Vân tâm sự: “Hồi nhỏ chị thấy mình bất hạnh vô cùng, chị luôn tự hỏi tại sao giữa biết bao nhiêu người, ông trời lại ban cho chị căn bệnh quái ác này? Lớn lên rồi chị mới hiểu, đời ai cũng có một sứ mệnh riêng, có giá trị riêng, kể cả những người khốn cùng nhất. Sứ mệnh của chị là được trải nghiệm cuộc sống của một phụ nữ khuyết tật, đã vậy thì… tận hưởng thôi, lo gì!”.

Chị Vân yêu đời, yêu người, luôn sống trọn từng phút giây (ảnh: NVCC) 

Kết thúc buổi trò chuyện, trời bắt đầu lất phất mưa. Chị rời đi bằng nụ cười thật tươi cùng lời hẹn về một sự kiện đặc biệt mà chị đã dốc sức chuẩn bị bấy lâu nay. Chị Vân là “thần tượng” của cộng đồng người khuyết tật, là “biểu tượng” của nghị lực sống, về sự công bằng, tình yêu và niềm tin trên đời.

Với những đóng góp to lớn và nghị lực phi thường, chị Nguyễn Thị Vân được bình chọn là một trong 100 người phụ nữ truyền cảm hứng và có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2019, giải thưởng "Her Abilities Award 2019" Global do Tổ chức Light For The World trao tặng, Top 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam, giải thưởng Tầm Nhìn Phụ Nữ, giải thưởng Sao Đỏ cao quý…

PV
Đôi chân dừng lại, những vần thơ đi xa
Đôi chân dừng lại, những vần thơ đi xa...

Tôi biết anh Nguyễn Hữu Thịnh qua một lớp học văn online. Trong lớp, ai cũng tắt camera, chỉ duy nhất anh chăm chú nghe giảng trên chiếc giường nhỏ, trong căn phòng vắng, với thân hình không lành lặn.

Phía sau nghịch cảnh là một trái tim không khuất phục
Phía sau nghịch cảnh là một trái tim không khuất phục

Trong một góc nhỏ của ngõ 77, đường Ngọc Trục, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, có một người đàn ông sống một cuộc đời tưởng chừng bình dị nhưng ẩn chứa một câu chuyện phi thường. Nguyễn Quang Trung, 42 tuổi, từ một chàng trai trẻ khỏe mạnh với tương lai rộng mở, đã mất tất cả trong một tai nạn định mệnh. Nhưng từ tro tàn của nỗi đau, anh đã viết nên một câu chuyện về ý chí bất khuất, tình yêu vượt nghịch cảnh và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống.

‘Bàn tay ta làm nên tất cả’
‘Bàn tay ta làm nên tất cả’

45 năm nay, anh Mã Thanh Điền, quê ở ấp Tây Sơn 1, xã An Biên, tỉnh An Giang, đã "vượt lên chính mình" bằng nghị lực phi thường. Những khiếm khuyết về cơ thể không ngăn được anh tự lực cánh sinh, vươn lên trong nghịch cảnh để sống như một người bình thường.

Ý chí và nghị lực của Cô bé bóng rổ
Ý chí và nghị lực của "Cô bé bóng rổ"

Khi mới chỉ 4 tuổi, Qian Hongyan đã mất cả hai chân sau khi bị một chiếc xe tải tông ở Trung Quốc. Gia đình cô sống trong cảnh nghèo khó và không thể chi trả cho việc điều trị y tế đắt đỏ hay chân giả.

Người đàn ông mù nuôi con học đại học bằng đôi tay 7 ngón đầy nghị lực
Người đàn ông mù nuôi con học đại học bằng đôi tay 7 ngón đầy nghị lực

Giấu đôi bàn tay khuyết 3 ngón dưới lớp khăn, ông Trần Văn Chung (62 tuổi, Hà Nội) lặng lẽ miết từng đường dọc sống lưng bệnh nhân. Hơn 40 năm trước, một vụ nổ kíp mìn đã cướp đi những ngón tay và ánh sáng đôi mắt của ông. Vượt qua nghịch cảnh, người đàn ông mù ấy nuôi con học đại học bằng đôi tay 7 ngón đầy nghị lực và mang lại hi vọng cho nhiều người với nghề xoa bóp trị liệu.

Lan tỏa tinh thần hòa nhập, kết nối giá trị cộng đồng
Lan tỏa tinh thần hòa nhập, kết nối giá trị cộng đồng

(SKTE )- Giải Para Natuh Pickleball - Bắc Ninh 2026 là điểm nhấn nổi bật, không chỉ mang giá trị thể thao mà còn thể hiện sâu sắc tinh thần nhân văn khi tổ chức thi đấu đôi giữa người khuyết tật và người không khuyết tật. Mô hình này góp phần lan tỏa thông điệp về sự bình đẳng, sẻ chia, thúc đẩy hòa nhập xã hội, đồng thời khơi dậy ý chí vươn lên và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
© Bản quyền 2024 Sức khỏe Trẻ em
Hotline: Hà Nội - (024) 37 765 156 / TP HCM - 0936813116