Thứ Hai, 08/06/2026 16:18 (GMT+7)

Vượt nghịch cảnh, chàng trai người Tày đạt được những thành tích đáng nể

Tai nạn giao thông khiến đôi chân bị liệt, phải ngồi xe lăn, song chàng trai dân tộc Tày Ma Văn Dựng đã từng bước vượt lên nghịch cảnh, để không trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội.
Ảnh đại diện tin bài

Mô hình nuôi dúi của anh Ma Văn Dựng, xã Liên Hiệp, tỉnh Tuyên Quang đang mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Ảnh: Vũ Mừng

Vượt biến cố xây dựng cuộc sống

Năm 2012, khi đang theo học tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Hà Nội, anh Ma Văn Dựng, dân tộc Tày, ở xã Liên Hiệp, tỉnh Tuyên Quang, gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chấn thương cột sống khiến anh phải gắn bó với chiếc xe lăn từ đó.

Biến cố khiến anh Dựng suy sụp hoàn toàn. Từ một chàng trai khỏe mạnh, anh trở thành người phụ thuộc vào gia đình. Những cơn đau kéo dài, cùng mặc cảm khiến anh nhiều lần rơi vào tuyệt vọng. Có thời điểm, anh chỉ muốn buông xuôi tất cả, vì nghĩ mình là gánh nặng cho người thân.

Thế nhưng, tình yêu thương của gia đình đã giữ anh ở lại. Bố mẹ, anh chị em luôn bên cạnh động viên. Đặc biệt, người bạn gái đã không từ bỏ anh, mà còn tạm gác việc học để chăm sóc anh trong suốt thời gian điều trị.

Sau gần một năm nằm liệt giường, anh Dựng dần lấy lại tinh thần, anh được gia đình động viên mở quầy tạp hóa, với số vốn chỉ 1,8 triệu đồng.

Công việc giúp anh tự tin hòa nhập cuộc sống. Cũng trong những năm tháng khó khăn nhất, người bạn gái đã quyết định nên duyên vợ chồng với anh. Mái ấm nhỏ cùng hai người con trở thành động lực để anh không ngừng vươn lên.

Ngoài cửa hàng tạp hóa, anh còn chăn nuôi gà, vịt. Năm 2018, anh mạnh dạn thử sức với mô hình nuôi dúi. Khi đó, vật nuôi này cũng khá mới tại địa phương, do vậy, việc nuôi dúi của anh Dựng gặp không ít khó khăn trong quá trình khởi đầu.

Để khắc phục, anh tự tìm hiểu kỹ thuật chăn nuôi. Anh học qua sách báo và internet. Anh cũng đến tham quan, học hỏi nhiều mô hình thành công ở các địa phương khác.

Từ số tiền tích góp được qua những tháng năm lao động sản xuất, anh đầu tư 8 cặp dúi giống đầu tiên với giá 6,4 triệu đồng. Những ngày đầu, anh dành nhiều thời gian theo dõi tập tính, cách ăn uống và phòng bệnh cho đàn dúi.

Sự kiên trì đã mang lại kết quả, khi lứa dúi đầu tiên phát triển tốt và cho thu nhập gần 20 triệu đồng chỉ sau vài tháng nuôi. Có vốn, anh tiếp tục mở rộng quy mô chuồng trại và chủ động nguồn giống.

Đến nay, trang trại của gia đình anh duy trì hơn 100 con dúi giống và dúi thương phẩm. Mỗi năm, anh xuất bán gần 100 con dúi ra thị trường. Anh còn cung cấp con giống cho nhiều hộ dân trong và ngoài địa phương.

Đầu năm 2026, anh Dựng đã đầu tư nuôi thêm cầy hương sinh sản và cầy hương thương phẩm. Mô hình giúp đa dạng vật nuôi và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Từ các mô hình chăn nuôi, gia đình anh có thu nhập khoảng 150 triệu đồng mỗi năm. Cuộc sống dần ổn định và từng bước vươn lên thoát nghèo.

Lan tỏa nghị lực và những thành tích đáng nể

Không chỉ phát triển kinh tế, anh Dựng còn tích cực rèn luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe. Từ năm 2022 đến nay, năm nào anh cũng tham gia các giải thể thao dành cho người khuyết tật cấp tỉnh và toàn quốc. Điều đáng quý là mỗi lần dự giải, anh đều giành thành tích cao.

Tại Giải thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2022, anh giành 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Thành tích đạt được ở các nội dung ném.

Từ năm 2022 đến nay, anh Ma Văn Dựng liên tục giành huy chương tại các giải thể thao dành cho người khuyết tật. Ảnh: NVCC 

Từ đó tới nay, anh tiếp tục mang về nhiều huy chương và giải thưởng. Các kết quả đó là minh chứng cho ý chí vượt khó của anh. Đó cũng là thành quả của quá trình bền bỉ vượt lên nghịch cảnh, không ngừng vươn lên trong cuộc sống của anh Ma Văn Dựng.

Trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, anh Dựng đã nhận được nhiều phần thưởng, danh hiệu. Năm 2022, anh được trao Giải thưởng “Tỏa sáng nghị lực Việt”.

Cùng năm, Hội Người khuyết tật tỉnh Hà Giang tặng anh Giấy khen. Phần thưởng ghi nhận thành tích tiêu biểu trong lao động, sản xuất, kinh doanh. Anh cũng được Huyện đoàn Bắc Quang vinh danh là Tấm gương khởi nghiệp tiêu biểu.

Chia sẻ về dự định thời gian tới, anh Dựng cho biết, sẽ tiếp tục mở rộng mô hình nuôi dúi và cầy hương. Tuy nhiên, để thực hiện được kế hoạch này, anh cần thêm nguồn vốn và cơ sở vật chất.

Anh Dựng cũng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành và chính quyền địa phương. Qua đó, mô hình sẽ phát triển bền vững hơn, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình. Đồng thời có điều kiện hỗ trợ thêm người khuyết tật và các hộ khó khăn cùng phát triển kinh tế.

Vũ Mừng (dantocphattrien.vietnamnet.vn)
Quán quân Đại sứ Văn hóa đọc và ước mơ kết nối không giới hạn
Quán quân Đại sứ Văn hóa đọc và ước mơ kết nối không giới hạn

Thái Bình Thảo Nguyên là nữ sinh xuất sắc đoạt giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Nghệ An năm 2026. Cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn ấy không chỉ tìm thấy niềm vui trong những trang sách mà còn muốn đưa tình yêu ấy đến với nhiều người hơn, nhất là những trẻ em khuyết tật và học sinh hòa nhập.

Hà Nội Mang Trung thu ấm áp đến với trẻ em thiệt thòi
Hà Nội: Mang Trung thu ấm áp đến với trẻ em thiệt thòi

SKTE - Được sự ủy quyền của UBND Thành phố, Sở Y tế Hà Nội vừa hoàn tất chuỗi hoạt động thăm hỏi, tặng quà Trung thu cho bệnh nhi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại 9 cơ sở y tế, trợ giúp xã hội trên địa bàn nhằm mang đến một mùa trăng trọn vẹn yêu thương.

Ý chí, nghị lực phi thường của Anh hùng Alăng Bhuôch
Ý chí, nghị lực phi thường của Anh hùng Alăng Bhuôch

Ống đựng đạn có đường kính 15cm, dài 109cm, nặng 3,3kg, hiện đang trưng bày ở Bảo tàng Quân khu 5 là minh chứng cho ý chí kiên cường của Anh hùng Alăng Bhuôch, người con dân tộc Cơ Tu ở làng A Dứt, xã A Vương, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

Hành trình của Tuấn
Hành trình của Tuấn

Sinh ra chịu nhiều thiệt thòi do di chứng chất độc da cam từ bố mẹ, Lê Ngọc Tuấn (sinh năm 1983) ở xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị, có một hành trình vươn lên trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Hành trình ấy, ngoài nỗ lực không mệt mỏi của bản thân, còn có sự đồng hành từ người thân, bạn bè, đặc biệt là Nguyễn Thị Trà My, người bạn đời của Tuấn.

Người Mông đầu tiên tốt nghiệp Fulbright
Người Mông đầu tiên tốt nghiệp Fulbright

Khang A Tủa - người Mông đầu tiên tốt nghiệp trường đại học Fulbright - từng có cơ hội nhận học bổng thạc sĩ tại Mỹ, trở thành giảng viên và sống cuộc đời mà nhiều người mơ ước. Nhưng Tủa chọn trở về. Để rồi sau đó, Tủa rơi vào một cuộc khủng hoảng kéo dài đến trầm cảm,...

Đôi chân kỳ diệu và hành trình chinh phục thế giới số
Đôi chân kỳ diệu và hành trình chinh phục thế giới số

(SKTE) - Từ một người không thể sử dụng đôi tay đến việc tự mình xây dựng kênh TikTok hơn 30.000 người theo dõi, câu chuyện của Đàm Hải Dương là minh chứng đầy nghị lực về khả năng tự học, làm chủ công nghệ và khẳng định giá trị của người khuyết tật trong cộng đồng.

Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
© Bản quyền 2024 Sức khỏe Trẻ em
Hotline: Hà Nội - (024) 37 765 156 / TP HCM - 0936813116