Từ những lời thách thức đến án mạng đau lòng
Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, khoảng 19h30 ngày 25/10, L.M.K. (14 tuổi, sinh năm 2011) đã chủ động nhắn tin hẹn V.M.K. (cũng 14 tuổi) ra gặp tại Nhà văn hóa thôn Tân Trại, xã Nội Bài để “giải quyết mâu thuẫn”.
Nguyên nhân được cho là vì L.M.K. từ chối đi chơi cùng, nên V.M.K. đã gọi điện chửi bới và thách thức bạn.
Khoảng 20h10, hai nam sinh gặp nhau tại địa điểm hẹn. Tại đây, sau một cuộc cãi vã ngắn, L.M.K. bất ngờ rút dao đâm V.M.K., khiến nạn nhân gục tại chỗ. Dù được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó, V.M.K. đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.
Sau khi gây án, L.M.K. giấu hung khí trong cốp xe máy rồi về nhà. Đến 22h30 cùng ngày, nghi phạm bị công an bắt giữ.
Đính chính thông tin và diễn biến điều tra
Công an thành phố Hà Nội đã xác nhận hiện trường vụ án là Nhà văn hóa thôn Tân Trại, chứ không phải sân bóng như một số thông tin lan truyền trước đó.
Đồng thời, cơ quan chức năng bác bỏ tin đồn trên mạng xã hội cho rằng nguyên nhân vụ việc liên quan đến “mâu thuẫn tình cảm”, khẳng định đây là thông tin sai sự thật.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.
Hồi chuông cảnh tỉnh về bạo lực học đường
Vụ án mạng thương tâm trên không chỉ gây bàng hoàng dư luận mà còn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về thực trạng bạo lực học đường.
Theo nhận định của các chuyên gia tâm lý, vụ việc phản ánh lỗ hổng trong việc giáo dục kỹ năng kiểm soát cảm xúc và hành vi ở lứa tuổi vị thành niên. Một mâu thuẫn nhỏ (như lời xúc phạm qua điện thoại), thay vì được bỏ qua hoặc giải quyết ôn hòa, lại bị các em nhìn nhận như “đòn tấn công danh dự”.
Bi kịch xảy ra khi bạo lực bị lầm tưởng là “ngôn ngữ phản ứng” và là cách để khẳng định bản thân.