Thứ Ba, 10/03/2026 10:13 (GMT+7)

Chuyến xe nghĩa tình về với bà con vùng biên Kiên Giang

(SKTE) - Từ Tây Ninh đến Kiên Giang, chuyến xe thiện nguyện của Thượng tọa Thích Định Tánh và các mạnh thường quân đã mang theo 200 phần quà nghĩa tình đến bà con nghèo xã Bình An, thắp lên niềm hy vọng và sự sẻ chia nơi vùng đất còn nhiều khó khăn.
Ảnh đại diện tin bài

Khởi động thử nghiệm thuốc trị sốt xuất huyếtDấu hiệu dậy thì sớm và muộn ở trẻBộ Y tế lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo quy định tiêm chủngSức khỏe là vốn xã hội: Tại sao lãnh đạo kinh tế phải hiểu y tế?

Giữa cái nắng tháng 3 của vùng đất biên giới, những chiếc xe mang biển kiểm soát TP.HCM – Tây Ninh chất đầy nhu yếu phẩm đã lăn bánh về với bà con xã Bình An (huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang). Đây là hành trình thiện nguyện đầy ý nghĩa do Thượng tọa Thích Định Tánh – Trụ trì Chùa Cẩm Phong (Tây Ninh) phối hợp cùng các mạnh thường quân và các cấp Hội bảo trợ tổ chức. Những phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tấm lòng bao dung, sẻ chia với những mảnh đời khiếm khuyết và hộ nghèo tại địa phương.

 Thượng tọa Thịch Định Tánh - Trụ trì chùa Cẩm Phong trò chuyện cùng các hộ dân nghèo xã Bình An. Ảnh: Sĩ Điều

Trò chuyện cùng Thượng tọa Thịch Định Tánh - Trụ trì chùa Cẩm Phong:

PV: Thưa Thầy, hôm nay đoàn chúng ta có mặt tại xã Bình An để trao quà cho bà con nghèo và người khuyết tật. Thầy có thể chia sẻ về cơ duyên nào đã đưa Thầy chọn mảnh đất này làm điểm dừng chân trong hành trình lần này?

Thượng tọa Thích Định Tánh: A Di Đà Phật! Có thể nói đây là một “cơ duyên tiền định”. Thầy đã gắn bó với vùng đất này từ năm 1992. Hồi đó, đường xá khó khăn lắm, muốn vào đây chỉ có thể đi bộ chứ không có xe cộ như bây giờ. Thầy của tôi (vị sư phụ và cũng là bác ruột của tôi) khi còn sinh thời, cứ mỗi dịp tháng Giêng lại đi quyên góp để hỗ trợ các chùa nghèo và bà con quanh vùng Kiên Giang này.

Sau khi Thầy tôi viên tịch, tôi tiếp nối tâm nguyện của Người. Nhớ lại ngày xưa Thầy cực khổ, có khi cả tuần chỉ ăn đậu hũ luộc để dành dụm làm thiện nguyện, tôi lại càng quyết tâm hơn. Hành trình lần này cũng chính là để tưởng nhớ công ơn khởi xướng của Thầy tôi, mang hơi ấm đến với bà con đồng bào, nhất là bà con người Khmer còn nhiều gian khó.

PV: Nhìn đoàn xe chở đầy ắp các phần quà được đóng gói cẩn thận, Thầy có thể cho biết cụ thể về số lượng và những mặt hàng thiết yếu mà đoàn ưu tiên lần này không ạ?

Thượng tọa Thích Định Tánh: Trong đợt này, đoàn trao tặng 200 phần quà tại đây (tổng cộng 400 phần tính cả dịp Tết vừa qua). Mỗi phần quà trị giá khoảng 650.000 - 700.000 đồng, bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu và tiền mặt. Thầy đặc biệt ưu tiên cho người khuyết tật và hộ nghèo đồng bào Khmer vì đời sống của họ còn bấp bênh lắm.

PV: Để có được nguồn lực lớn như vậy, chắc hẳn Thầy đã nhận được rất nhiều sự đồng hành?

Thượng tọa Thích Định Tánh: Đúng vậy, Thầy không làm việc này một mình. Đó là sự chung tay của các đơn vị như Công ty Mã Hàm Lợi Nam, Bình Minh

Tải, gia đình cô Phương Liên, Công ty Gốc Thịnh, cô Hfa và rất nhiều Phật tử gần xa. Đặc biệt là sự trợ duyên từ Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi Trung ương và Hội tại tỉnh Tây Ninh. Thầy luôn tâm niệm: “Họ tự nguyện giúp chứ Thầy không đi xin”. Thầy chỉ là nhịp cầu nối những tấm lòng vàng đến với những mảnh đời bất hạnh.

 

PV: Sau hành trình này, Thầy đã có kế hoạch nào cho các hoạt động tiếp theo, đặc biệt là hướng tới các em nhỏ, thưa Thầy?

Thượng tọa Thích Định Tánh: Sắp tới dịp Quốc tế Thiếu nhi, Thầy dự định sẽ hướng về vùng cao Điện Biên. Ngay từ lễ tất niên vừa qua, Thầy đã chủ động nhận các mặt hàng đặc sản như miến Điện Biên về bán gây quỹ. Ai mua một bó miến, Thầy tặng kèm một bộ quần áo. Bà con ủng hộ nhiệt tình lắm! Ước mong của Thầy là khi nào còn sức khỏe thì còn đi, còn làm để gieo hạt giống thiện lành cho đời.

Góc nhìn từ địa phương - Phỏng vấn đại diện chính quyền

Để hiểu rõ hơn về tác động của chuyến xe nghĩa tình này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Bà Tạ Thị Thu Thủy – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND xã Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

PV: Thưa bà, bà có thể chia sẻ đôi nét về thực tế đời sống của bà con tại địa bàn, đặc biệt là sau khi sáp nhập xã Bình An cũ vào xã Kiên Lương?

Bà Tạ Thị Thu Thủy: Sau khi sáp nhập, xã Kiên Lương có địa bàn rộng và đông đồng bào dân tộc Khmer. Đời sống bà con còn nhiều khó khăn, chủ yếu dựa vào làm ruộng bấp bênh hoặc mưu sinh bằng nghề bán vé số, lao động chân tay. Tỷ lệ hộ nghèo và người khuyết tật cần hỗ trợ an sinh vẫn còn khá cao.

Các phần quà trao cho hộ nghèo và người khuyết tật .
 Phó Chủ tịch Trung ương Hội Đỗ Thị Huệ cùng Thượng tọa Thịch Định Tánh trao quà tại xã Bình An. Ảnh: Sĩ Điều

PV: Bà đánh giá thế nào về sự hỗ trợ của đoàn Thượng tọa Thích Định Tánh đối với công tác an sinh xã hội địa phương trong ngày hôm nay?

 

Bà Tạ Thị Thu Thủy: Sự hỗ trợ của đoàn Thầy Thích Định Tánh vô cùng kịp thời và thiết thực. Những phần quà này không chỉ mang giá trị vật chất giúp bà con ổn định cuộc sống trong ngắn hạn, mà quan trọng hơn là giá trị tinh thần, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với vùng biên giới. Bà con khi nghe tin đoàn về phát quà đều rất phấn khởi và xúc động.

PV: Thay mặt chính quyền địa phương, bà có lời nào muốn gửi gắm đến đoàn thiện nguyện?

Các phần quà được trao đến các gia đình nghèo và hoàn cảnh khó khăn. 

Bà Tạ Thị Thu Thủy: Chúng tôi chân thành cảm ơn Thượng tọa Thích Định Tánh, chùa Cẩm Phong và các nhà hảo tâm từ TP.HCM, Tây Ninh, Long An đã không quản ngại đường xá xa xôi để về với xã. Chúng tôi rất mong muốn tiếp tục giữ vững mối kết nối này để có thêm nhiều chương trình ý nghĩa hơn nữa trong tương lai, giúp bà con có thêm nghị lực vươn lên.

Chuyến xe nghĩa tình ngày 5/3/2026 khép lại nhưng nụ cười vẫn còn rạng rỡ trên môi những người dân nghèo xã Bình An. Đúng như lời bài hát vang lên trong buổi lễ: "Sống trong đời cần có một tấm lòng...", những "người gieo hạt" như Thượng tọa Thích Định Tánh đang từng ngày viết tiếp bản tình ca về lòng từ bi, để không một trẻ em tàn tật hay mảnh đời khiếm khuyết nào bị bỏ lại phía sau.

Hoàng Thuý
Mối duyên đưa cô gái Thuỵ Sĩ đến Việt Nam
Mối duyên đưa cô gái Thuỵ Sĩ đến Việt Nam

Cuộc đời có những sắp đặt ngẫu nhiên đến kỳ lạ. Năm 1992, Aline Rebeaud, khi đó là một cô gái Thuỵ Sĩ xinh đẹp 21 tuổi, thực hiện chuyến đi vòng quanh châu Á để tìm cảm hứng cho nghề nghiệp hội hoạ của mình. Đặt chân đến Việt Nam, gặp những trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ, cần được chăm sóc, Aline đã tình nguyện ở lại và gắn bó với nơi đây suốt cả tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình.

Người xứ Thanh gieo hạt giống lành
Người xứ Thanh gieo hạt giống lành

'Mỗi việc làm tử tế hôm nay như gieo một hạt giống lành, có thể chưa thấy ngay kết quả, nhưng đến đúng mùa, nó sẽ nảy nở thành hoa phúc' - đó là status trên trang cá nhân của anh Nguyễn Hữu Toàn, một người xứ Thanh, hiện sinh sống ở Vũng Tàu, TP.HCM.

Nghề giáo viên mầm non ngày càng đòi hỏi cao
Nghề giáo viên mầm non ngày càng đòi hỏi cao

Không chỉ là chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ bằng những kiến thức nghiệp vụ đơn thuần, nghề giáo viên mầm non ngày càng đòi hỏi cao nên mỗi người phải thích ứng, học hỏi liên tục để không bị tụt lại phía sau.

Dean Martin và cậu bé 8 tuổi mắc chứng tự kỷ
Dean Martin và cậu bé 8 tuổi mắc chứng tự kỷ

Không ai tại Khách sạn Sands biết phải làm gì khi cậu bé 8 tuổi Tommy Barrett bắt đầu la hét giữa buổi biểu diễn của Dean Martin (7/6/1917 – 25/12/1995, ca sĩ, diễn viên hài, và nhà sản xuất phim người Mỹ). Nhân viên bảo vệ đang tiến về phía gia đình. Khán giả bắt đầu tức giận. Dean đứng trên sân khấu với ly rượu đặc trưng trong tay, dường như không hay biết gì về sự hỗn loạn.

Tạm dừng xây tháp gạch, lo dựng bảo tháp lòng người
Tạm dừng xây tháp gạch, lo dựng bảo tháp lòng người

Giữa cái nắng gay gắt của miền Trung tháng 5, bên ngôi chính điện còn dang dở của chùa Vĩnh (thôn Liên Tân, xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) vang lên tiếng cười rộn rã của 22 đứa trẻ kém may mắn. Ở nơi ấy, một vị tăng sĩ trẻ đã quyết định tạm gác việc dựng xây những khối gạch đá để chọn cho mình một hành trình gian nan nhưng lặng thầm: nuôi dưỡng những mầm xanh và dựng nên tòa bảo tháp của lòng nhân ái.

Ông ấy không chỉ là lao công
Ông ấy không chỉ là lao công

Lúc 2 giờ 14 phút sáng, rạng sáng thứ Ba tuần trước, trái tim một con người vĩ đại nhất bang Ohio đã ngừng đập. Và suốt sáu tiếng đồng hồ, chẳng một ai hay biết cho đến sáng hôm sau khi trường mở cửa.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan Chuẩn bị đồng bộ các điều kiện vận hành Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai dự kiến vào ngày 26 6
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Chuẩn bị đồng bộ các điều kiện vận hành Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai dự kiến vào ngày 26/6

(SKTE) - Chiều 10/6, kiểm tra tiến độ triển khai Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình, Uỷ viên Trung ương Đảng Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung cao độ, hoàn thành các hạng mục còn lại theo đúng tiến độ, quyết tâm đưa bệnh viện vào hoạt động dự kiến vào ngày 26/6.

Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
© Bản quyền 2024 Sức khỏe Trẻ em
Hotline: Hà Nội - (024) 37 765 156 / TP HCM - 0936813116