Thứ Năm, 25/06/2026 07:52 (GMT+7)

Mối duyên đưa cô gái Thuỵ Sĩ đến Việt Nam

Cuộc đời có những sắp đặt ngẫu nhiên đến kỳ lạ. Năm 1992, Aline Rebeaud, khi đó là một cô gái Thuỵ Sĩ xinh đẹp 21 tuổi, thực hiện chuyến đi vòng quanh châu Á để tìm cảm hứng cho nghề nghiệp hội hoạ của mình. Đặt chân đến Việt Nam, gặp những trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ, cần được chăm sóc, Aline đã tình nguyện ở lại và gắn bó với nơi đây suốt cả tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình.
Ảnh đại diện tin bài

Cô Hoàng Nữ Ngọc Tim (Aline Rebeaud) thương yêu trẻ khuyết tật như con em mình.

Hành trình chinh phục loạt học bổng gần 14 tỷ đồng của học sinh 7 tuổiKhi điểm thi của con bị đưa lên mạng xã hộiGhế trẻ em, người lớn kẹt

Đặt chân đến TP.HCM, một lần Aline ghé Trung tâm Điều dưỡng Người tâm thần Thủ Đức và gặp em Trần Văn Thành (12 tuổi) vừa mắc chứng tâm thần vừa bị bệnh tim bẩm sinh và đối mặt với cái chết. Không thể bỏ mặc, Aline Rebeaud xin trung tâm giao Thành để mình đưa đi bệnh viện. Đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Thành được nhận chữa với điều kiện Aline phải ở lại nuôi vì Thành không có người thân. Ba tháng trôi qua, Thành dần bình phục một cách diệu kỳ, và mọi người đều trìu mến gọi Aline Rebeaud là Tim – vì Aline có một trái tim thật đẹp.

Sau em Thành, có vài ba trẻ nữa, Tim cứ thế nhận thêm nhiều thiếu niên lang thang vào một cơ sở mà cô lập ra gọi là Nhà May Mắn. Đầu tiên Tim bỏ tiền túi ra. Hết tiền, cô xin gia đình và bạn bè hỗ trợ. Nhưng hỗ trợ cũng chỉ phần nào, đến một lúc Tim phải quay về Thuỵ Sĩ thành lập hội Nhà May Mắn để vận động sự đóng góp của mạnh thường quân khắp thế giới. Có kinh phí, Nhà May Mắn cứ thế phát triển.

Câu chuyện cảm động ở Nhà May Mắn

Bị liệt tứ chi nằm một chỗ, lại bị gia đình bỏ rơi ở bệnh viện, tưởng cuộc đời như bỏ đi, nhưng bạn Đỗ Minh Tâm may mắn được Tim nhận về Nhà May Mắn chăm lo thuốc thang chữa trị bệnh tật. Để xua tan đi những u ám trong cuộc đời Tâm, cô dạy cho Tâm vẽ tranh bằng miệng.

Cũng cùng hoàn cảnh với Tâm, Vũ cũng bị tai nạn trên đường đi học. Nhà nghèo không biết bấu víu vào đâu, Vũ được “Mẹ Tim” đón về. Sau 8 năm được ở Nhà May Mắn, từ một người nằm một chỗ không đi lại được do bị gãy đốt sống cổ, liệt tứ chi, nhưng bằng các phương pháp vật lý trị liệu, Vũ đã đi lại được bằng xe lăn. Giờ đây, Vũ đã trở thành người quản lý phòng tin học dạy vi tính cho các bạn có cùng cảnh ngộ khác.

Mẹ Tim và các em ở Nhà May Mắn.

Gần 30 năm kể từ ngày xuất viện, cậu bé Thành năm xưa nay hiện đang sinh sống tại Nhà May Mắn Đắk Nông. Thành vẫn phải sử dụng thuốc tim mạch hằng ngày để sức khỏe được ổn định. Tháng 5/2021, sức khỏe của anh lại một lần nữa trở nên nghiêm trọng, anh bị hẹp hở van 2 lá, van 3 lá nặng. Thành được chuyển đến Viện Tim TP.HCM để mổ tim. Chi phí ca mổ khoảng hơn 150 triệu VNĐ. Để cứu lấy tính mạng cho anh, mẹ Tim và Nhà May Mắn đã phải tìm đến sự giúp đỡ của các mạnh thường quân trong và ngoài nước. May mắn thay, sau hơn một tuần kêu gọi, số tiền quyên góp đã đủ để tiến hành ca phẫu thuật. Hiện sức khỏe của anh Thành đã ổn định. Anh vui lắm và nói “Anh cảm ơn những người thương yêu anh, cho tiền giúp anh. Và anh lúc nào cũng có thấy có lỗi với mẹ Tim. Mắc lỗi hoài, xin lỗi hoài, anh thấy xấu hổ quá”. Mọi thành viên khác trong đại gia đình Nhà May Mắn đều thương mến anh và mong anh sẽ luôn khỏe mạnh, tiến bộ từng ngày.

Và truyền nghề, truyền cảm hứng cho người khuyết tật. 

Đó là ba câu chuyện trong số rất nhiều câu chuyện cảm động khác ở Nhà May Mắn do Tim thành lập và vận hành. Nhà May Mắn là chỗ nương tựa và hỗ trợ từ những nhu cầu thiết yếu ăn, mặc, chỗ ở, chăm sóc y tế, cho đến giáo dục và tạo việc làm cho 700 trẻ em mồ côi, trẻ em lang thang cơ nhỡ, người khuyết tật bị bỏ rơi và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hạnh phúc khi thấy những người con đặc biệt trưởng thành

Nhà May Mắn hiện nay là một tổ chức nhân đạo phi chính phủ hoạt động trên hình thức gây quỹ từ cộng đồng và được chính phủ Việt Nam cấp phép hoạt động từ năm 1998. Đây là tên gọi chung cho mô hình tổ hợp, bao gồm Nhà May Mắn (1993) – nơi ở và lưu trú cho trẻ em mồ côi, cơ nhỡ, người khuyết tật; Trung tâm Chắp Cánh (2006) – nơi đào tạo nghề, nơi làm việc cho người khuyết tật; Làng May Mắn (2011) – trường mầm non, tiểu học và căn hộ dành riêng cho người khuyết tật. Ngoài ra, còn một trung tâm bảo trợ xã hội Nhà May Mắn ở tỉnh Đắk Nông (2018) vận hành theo mô hình Nhà May Mắn ở TP. HCM.

Công nhận những đóng góp to lớn của Aline đối với Việt Nam, năm 2013, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký quyết định cho phép Aline Rebeaud nhập tịch với cái tên thứ hai: Hoàng Nữ Ngọc Tim.

 Cô Hoàng Nữ Ngọc Tim (Aline Rebeaud) dạy học cho các em ở Nhà May Mắn.

Cô Tim kể, khó khăn bộn bề, mỗi tháng chi phí cho 700 con người ở Nhà May Mắn tốn gần 2 tỷ đồng. Để duy trì các hoạt động, Tim muốn phát triển du lịch cộng đồng và kinh doanh các sản phẩm của các bạn khuyết tật để có nguồn thu nhập ổn định về lâu dài. Năm nay, cô Tim đã gần 50 tuổi, là đầu tầu của các con, hiện nhân viên của Nhà May Mắn có khoảng hơn 20 bạn là đối tượng cũ đã trở thành cộng sự phục vụ lại Nhà May Mắn, một số bạn thực hiện gây quỹ,… Ngoài ra kinh tế của Nhà May Mắn được phát triển từ các hoạt động kinh doanh. Cô hợp tác với các công ty du lịch trong nước để giới thiệu các sản phẩm thủ công do người khuyết tật thực hiện đến với du khách. Hiện tại, Tim đang lên kế hoạch nghiên cứu chế tạo xe lăn trọng lượng nhẹ cho người tàn tật, mở trang trại nuôi ngựa ở Đắk Nông để hỗ trợ trị liệu.

Điều hành khối lượng công việc khổng lồ không hề đơn giản, do đó cô Tim cùng các nhân viên (Nhà May Mắn ở TP.HCM có hơn 100 nhân viên, ở Đắk Nông có 50 nhân viên) phải lao động rất tích cực để kiếm đủ tiền lo hàng tháng cho các hoạt động của mình.

Đến nay cô Tim có hơn 100 bé cháu nội và cháu ngoại, được gọi bằng bà. Cô tâm sự, mình không lập gia đình riêng, và từ lâu sống tập thể với các em nhỏ và người khuyết tật, tuy không sinh con ruột, nhưng bù lại các em coi như mình như mẹ đẻ, và mình cũng coi các em như con ruột. Thật hạnh phúc khi nhìn thấy họ trưởng thành, học đại học, lập gia đình và sinh con cái… Đó là niềm an ủi rất lớn đối với tôi – Tim chia sẻ.

 

Việt Cường (https://maison-chance.org)
Người xứ Thanh gieo hạt giống lành
Người xứ Thanh gieo hạt giống lành

'Mỗi việc làm tử tế hôm nay như gieo một hạt giống lành, có thể chưa thấy ngay kết quả, nhưng đến đúng mùa, nó sẽ nảy nở thành hoa phúc' - đó là status trên trang cá nhân của anh Nguyễn Hữu Toàn, một người xứ Thanh, hiện sinh sống ở Vũng Tàu, TP.HCM.

Nghề giáo viên mầm non ngày càng đòi hỏi cao
Nghề giáo viên mầm non ngày càng đòi hỏi cao

Không chỉ là chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ bằng những kiến thức nghiệp vụ đơn thuần, nghề giáo viên mầm non ngày càng đòi hỏi cao nên mỗi người phải thích ứng, học hỏi liên tục để không bị tụt lại phía sau.

Dean Martin và cậu bé 8 tuổi mắc chứng tự kỷ
Dean Martin và cậu bé 8 tuổi mắc chứng tự kỷ

Không ai tại Khách sạn Sands biết phải làm gì khi cậu bé 8 tuổi Tommy Barrett bắt đầu la hét giữa buổi biểu diễn của Dean Martin (7/6/1917 – 25/12/1995, ca sĩ, diễn viên hài, và nhà sản xuất phim người Mỹ). Nhân viên bảo vệ đang tiến về phía gia đình. Khán giả bắt đầu tức giận. Dean đứng trên sân khấu với ly rượu đặc trưng trong tay, dường như không hay biết gì về sự hỗn loạn.

Tạm dừng xây tháp gạch, lo dựng bảo tháp lòng người
Tạm dừng xây tháp gạch, lo dựng bảo tháp lòng người

Giữa cái nắng gay gắt của miền Trung tháng 5, bên ngôi chính điện còn dang dở của chùa Vĩnh (thôn Liên Tân, xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) vang lên tiếng cười rộn rã của 22 đứa trẻ kém may mắn. Ở nơi ấy, một vị tăng sĩ trẻ đã quyết định tạm gác việc dựng xây những khối gạch đá để chọn cho mình một hành trình gian nan nhưng lặng thầm: nuôi dưỡng những mầm xanh và dựng nên tòa bảo tháp của lòng nhân ái.

Ông ấy không chỉ là lao công
Ông ấy không chỉ là lao công

Lúc 2 giờ 14 phút sáng, rạng sáng thứ Ba tuần trước, trái tim một con người vĩ đại nhất bang Ohio đã ngừng đập. Và suốt sáu tiếng đồng hồ, chẳng một ai hay biết cho đến sáng hôm sau khi trường mở cửa.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan Chuẩn bị đồng bộ các điều kiện vận hành Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai dự kiến vào ngày 26 6
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Chuẩn bị đồng bộ các điều kiện vận hành Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai dự kiến vào ngày 26/6

(SKTE) - Chiều 10/6, kiểm tra tiến độ triển khai Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình, Uỷ viên Trung ương Đảng Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung cao độ, hoàn thành các hạng mục còn lại theo đúng tiến độ, quyết tâm đưa bệnh viện vào hoạt động dự kiến vào ngày 26/6.

VietNam Airlines cùng Đối tác Tổ chức Gala Chuyến đi mơ ước 2026 và tặng quà cho 100 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt
VietNam Airlines cùng Đối tác: Tổ chức Gala 'Chuyến đi mơ ước' 2026 và tặng quà cho 100 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt

(SKTE) - Ngày 9/6, tại Meliá Hải Phòng, TS. Ngô Sách Thực - Chủ tịch Hội bảo trợ người khuyết tật Việt Nam đã tham dự chương trình “Chuyến đi mơ ước" mùa thứ 5 - năm 2026, do Vietnam Airlines phối hợp cùng các đơn vị quý đối tác cùng tổ chức: SpaceSpeakers Group, Tập đoàn quản lý khách sạn Meliá Hotels International, Doanh nghiệp xã hội Vietnam Children’s Fund, Gulu Food. Với chủ đề “Chạm ước mơ bay”, chương trình diễn ra trong hai ngày 9-10/6, mang đến cơ hội trải nghiệm, học tập, rèn luyện kỹ năng và trao tặng một số phần quà ý nghĩa cho 100 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, trên địa bàn Hà Nội và Hải Phòng.

Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
© Bản quyền 2024 Sức khỏe Trẻ em
Hotline: Hà Nội - (024) 37 765 156 / TP HCM - 0936813116