Mở rộng tư duy sáng tạo của học sinh từ hoạt động giáo dục STEMHọc sinh phổ thông đã vận dụng kiến thức Toán học, Vật lý, Sinh học,… để thiết kế, chế tạo các mô hình STEM hướng tới mục tiêu “Kiến tạo tương lai xanh”.
Hà Nội: Các trường học cần hạn chế cho học sinh hoạt động ngoài trời(SKTE) - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND các phường, xã; các đơn vị, trường học trực thuộc về việc tăng cường các biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn thành phố.
Bộ GD-ĐT đề nghị sắp xếp các trường mầm non, phổ thông dứt điểm trước 31/12Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương hoàn thành dứt điểm việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trước ngày 31/12 theo chỉ đạo của Trung ương.
Hà Nội là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO(SKTE) - Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.
Mười lời khuyên dinh dưỡng hợp lý(SKTE) - Theo Bộ Y tế “Mười lời khuyên dinh dưỡng hợp lý đến năm 2030” là cơ sở để các đơn vị trong ngành y tế phục vụ cho công tác truyền thông, giáo dục dinh dưỡng nhằm nâng cao kiến thức và thực hành dinh dưỡng hợp lý trong nhân dân, giúp người dân có thêm kiến thức và thói quen ăn uống khoa học, lành mạnh.
Tổng Bí thư: Chuyển tư duy chăm sóc người khuyết tật sang cách tiếp cận xã hộiTổng Bí thư cho rằng bên cạnh việc hỗ trợ y tế, phục hồi chức năng, bảo hiểm sức khỏe, nhà nước cần tập trung mạnh vào các chính sách giáo dục hòa nhập, đào tạo nghề phù hợp.
Cô gái dân tộc Mường vượt khó, chạm tới giấc mơ giáo dụcBùi Thị Hồng Tuyết (sinh năm 2004) là cô gái dân tộc Mường đến từ xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Sinh ra và lớn lên tại một vùng đất nghèo khó, nơi cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, Hồng Tuyết đã viết nên câu chuyện đầy cảm hứng về nghị lực và khát vọng vươn lên. Từ một cô bé vùng cao với ước mơ nhỏ bé, Tuyết đã vượt qua muôn vàn khó khăn để trở thành một sinh viên xuất sắc, một thủ khoa và một người trẻ đầy nhiệt huyết với giáo dục.
Giáo dục không chỉ là dạy chữ mà còn mở cửa trái timGiáo dục - suy cho cùng không chỉ là dạy chữ mà còn là mở cửa trái tim. Một nụ cười chào đón, một cánh cửa luôn mở hay chỉ một cái bắt tay buổi sáng - đôi khi lại chính là khởi đầu cho một cuộc đời tốt đẹp.
Những người gieo “hạt giống” biết ơnTrong nhiều gia đình mà tôi biết, câu hỏi phổ biến nhất vẫn là “Con được mấy điểm?”, còn câu hỏi “Hôm nay con đã giúp đỡ ai chưa?” lại hiếm khi xuất hiện. Chính sự mất cân đối giá trị này đã vô tình đẩy việc giáo dục lòng biết ơn ra xa dần đời sống của trẻ.
Vẫn dạy thêm trái quy định ngay tại Hà NộiSau nhiều tháng tìm hiểu, nhóm phóng viên đã phát hiện tình trạng dạy thêm bất chấp quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo diễn ra công khai ngay giữa Thủ đô. Điều đáng nói, cả phụ huynh lẫn học sinh đều sợ hãi nhưng không dám lên tiếng.