“Trái tim trẻ”: Nhịp đập yêu thương giữa đời thường(SKTE) - Giúp cụ bà khám bệnh, hiến máu tình nguyện 11 lần, hình ảnh sinh viên sống đẹp, sống có trách nhiệm trong cộng đồng đang được lan tỏa rộng rãi.
Chuyện lớp học đặc biệt trong con hẻm nhỏ(SKTE) - Cùng tình yêu thương vô hạn, cô Nguyễn Thị Đức tự mình lập nên lớp học tình thương nơi con hẻm nhỏ nơi những em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật được cô đón nhận bằng cả tấm lòng giúp các em tìm lại niềm tin và vững vàng vượt qua nghịch cảnh.
“Hành trình nhân đạo - Lan tỏa yêu thương”(SKTE) - Tháng Nhân đạo năm 2025 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Lan tỏa yêu thương”, sẽ diễn ra các hoạt động cao điểm từ ngày 8 - 19/5/2025. Mục đích nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm trong công tác nhân đạo và sự hưởng ứng thiết thực đối với sự kiện Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất Đất nước; 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; lan tỏa truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, nhân văn của dân tộc Việt Nam, khích lệ tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, cổ vũ tinh thần tình nguyện của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên...
Những bữa ăn đong đầy hạnh phúc, yêu thương(SKTE) - Thời gian qua, Đồn Biên phòng Thàng Tín (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang) đã phối hợp với các trường mầm non trên địa bàn 03 xã biên giới Thèn Chu Phìn, Thàng Tín, Pố Lồ tổ chức Chương trình "Bữa cơm cho em" tại một số điểm trường. Không chỉ tạo ra mối gắn kết sâu sắc giữa quân - dân ở khu vực biên giới, những hoạt động ý nghĩa này còn khắc sâu hơn hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Biên phòng trong lòng người dân.
Sứ mệnh tình nguyện đong đầy yêu thương tại vùng núi Cao Bằng(SKTE)- Trong không khí sôi nổi của Tháng thanh niên, những trái tim nhiệt huyết từ CLB Tình nguyện Trường Đại học Luật Hà Nội đã hòa nhịp cùng Liên đoàn Lao Động và Tỉnh Đoàn Cao Bằng thực hiện chương trình ý nghĩa "Hành trình Góp Nắng 2025" trong hai ngày 05 - 06/4/2025 vừa qua.
Ấm áp “bữa cơm cho em”(SKTE) - Giữa núi rừng biên giới xa xôi, nơi những bữa cơm của trẻ nhỏ thường rất đạm bạc thì hôm nay, 60 em học sinh tại điểm Trường Mầm non Na Cáng (Trường Mầm non Na Ngoi 2, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) đã có một bữa ăn đặc biệt, tràn đầy tình yêu thương, đầy dinh dưỡng.
Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật TP Hà Nội: 25 năm lan tỏa tinh thần nhân ái “Không để ai bị bỏ lại phía sau”(SKTE) - Qua 25 năm xây dựng và phát triển, trải qua không ít khó khăn, vất vả nhưng bằng tình yêu thương, trái tim nhân hậu, cùng sự sẻ chia của các mạnh thường quân, các cán bộ, hội viên Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật TP Hà Nội (CTTEKTHN) đã và đang tiếp tục viết nên câu chuyện thắp sáng ước mơ, khát vọng dành cho trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Trao yêu thương, dinh dưỡng đến bệnh nhân tâm thần tỉnh Bình Phước(SKTE) - Ngày 24/3/2025, Hội Cứu trợ Trẻ em Tàn tật Việt Nam phối hợp cùng Thượng tọa Thích Định Tánh – Trụ trì Chùa Cẩm Phong (Tây Ninh) trao tặng quà và bữa ăn dinh dưỡng trị giá 40 triệu đồng cho 800 bệnh nhân tâm thần tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Bình Đức (Bình Phước).
Những trái tim thiện nguyện chung một nhịp cầu(SKTE) - “Từ khi còn bé thơ tôi đã nằm lòng những lời dạy của ông bà ba mẹ, con người sống phải có lòng nhân ái, biết yêu thương lẫn nhau, nếu chúng ta may mắn có cuộc sống hạnh phúc đủ đầy thì nên biết chia sẻ và giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Đặc biệt là đối với trẻ em, như những búp non trên cành, cần lắm, cần nhiều hơn sự quan tâm, chăm sóc và yêu thương”.
Những dòng thư còn mãiNgày 8/3 là ngày dành riêng cho một nửa thế giới - phái đẹp - phái yếu với bất tận nguồn cảm hứng. Mời bạn cùng đến với những lời yêu thương dành cho mẹ, cho cô giáo thân thương của học trò trường THCS Lê Quý Đôn, TP. Hải Dương (tỉnh Hải Dương) qua những dòng thư đã được cô giáo Quỳnh Trâm ghi lại khi còn gắn bó với ngôi trường này nhé!