Thứ Tư, 12/02/2025 10:03 (GMT+7)

Nghị lực của học trò khuyết tật

Sinh ra trong hoàn cảnh bị khuyết tật là một thiệt thòi. Muốn hòa nhập với cuộc sống, các em cần nỗ lực rất lớn. Chẳng những vậy, nhiều trẻ còn mạnh mẽ, cố gắng học tập đạt thành tích xuất sắc để theo đuổi ước mơ, hoài bão, đem khát vọng tốt đẹp phục vụ cộng đồng.
Ảnh đại diện tin bài

Cô giáo khuyết tật hết lòng vì những học sinhMang tình yêu và điều tốt đẹp nhất cho trẻ đặc biệtTrung tâm TGTEKTTT Văn Hiến chọn hướng đi riêngInfographic “Thắp sáng niềm tin cho em” lần thứ 9

Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi gặp em Lê Ngọc Thảo (thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân) là gương mặt bầu bĩnh, ánh mắt trong veo đầy lạc quan. Thảo đang học lớp 10C7 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, gia đình thuộc diện cận nghèo. Từ khi sinh ra, Thảo bị khuyết tật cả tay và chân, cuộc sống sinh hoạt đầy thử thách. Tuy vậy, chưa bao giờ cô bé từ bỏ nghị lực, kể cả trong học tập. Em tâm niệm rằng, dù khó khăn đến đâu, nếu cố gắng sẽ vượt qua. Hàng ngày, ba mẹ lo cái ăn, cái mặc vất vả cho các thành viên trong gia đình. Mặc dù chi tiêu hết sức gói ghém, có lúc vẫn thiếu trước hụt sau, nhưng họ luôn động viên em tiếp tục đến trường.

 Lê Ngọc Thảo

 

Ngọc Thảo cho biết, trong trường, em gặp nhiều khó khăn, thử thách vì là trẻ khuyết tật. Nhìn từ góc độ lạc quan, chính những thử thách đó giúp em trưởng thành mỗi ngày. Mỗi khi gặp khó khăn trong học tập, có phần nản chí, Thảo liền xốc lại tinh thần, nghĩ đến tương lai, những điều tốt đẹp cho bản thân và gia đình sau này. “Em nỗ lực học tập bạn bè, nhờ sự giúp đỡ và động viên của thầy cô. Nhiều năm liền là học sinh giỏi, học sinh xuất sắc, em thấy mình mạnh dạn, tự tin hướng về phía trước, nơi có nhiều tình yêu thương sẵn sàng nâng bước em đến tương lai đẹp mà mình mơ ước” - Thảo chia sẻ.

Cùng cảnh ngộ như Thảo, ở xã Long Điền A (huyện Chợ Mới), Dương Đỗ Đức Hoàng là tấm gương nghị lực vươn lên trong cuộc sống và học tập. Hoàng bị bệnh teo cơ từ nhỏ, gia đình thuộc diện cận nghèo. Cha mẹ đi làm thuê ở TP. Hồ Chí Minh, từ nhỏ em được bà ngoại chăm sóc. Hoàng đang học lớp 9A1, Trường THCS Võ Ánh Đăng. Những đứa trẻ như Hoàng đều hiểu rằng, học tập là con đường duy nhất để tìm kiếm tương lai ổn định cho bản thân. Thời gian qua, cậu học trò chăm chỉ đèn sách, từ năm lớp 6 đến nay luôn nằm trong “tốp 3” học sinh xuất sắc của lớp.

Nắm được tình hình của Hoàng, nhà trường sắp xếp cho lớp 9A1 ở tầng trệt, giúp em tiện đi lại; có giáo viên thường xuyên hỗ trợ em. 2 năm nay, Hoàng được bạn học cõng đến phòng học bộ môn, đi vệ sinh, ra sân trường chơi đùa cùng bạn bè. “Em không tự ti về hoàn cảnh của mình, vì bên cạnh em còn có gia đình, thầy cô và bạn học rất tâm lý, quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ. Nhiều bạn giúp đỡ em, từ xách cặp, sắp xếp dụng cụ học tập. Em cảm nhận tấm lòng của mọi người đong đầy sự thấu hiểu, yêu thương. Nhờ vậy, cuộc sống của em thêm ấm áp, có động lực vươn lên học tập tốt hơn. Em đang nỗ lực hàng ngày để theo đuổi ước mơ học nghề dược, giúp đỡ người bệnh, tự trang trải cho bản thân và gia đình” - Đức Hoàng tâm sự.

 Đỗ Dương Đức Hoàng (Bên trái)

 

Thầy Lê Hữu Phú, Tổng Phụ trách Đội Trường THCS Võ Ánh Đăng cho biết, Đức Hoàng là học sinh rất ngoan, dù hoàn cảnh đặc biệt, nhưng cố gắng đi học đều, không bao giờ nghỉ. Em là tấm gương nghị lực vượt khó của trường, đáng để biểu dương cho các bạn đồng lứa học tập.

Không có gì là không thể, nếu chúng ta không từ bỏ. Đó là thông điệp chung của Thảo và Hoàng, đại diện cho trẻ em khuyết tật vươn lên trong cuộc sống chia sẻ với cộng đồng tại Hội nghị Biểu dương trẻ khuyết tật cấp tỉnh năm 2024. Các em hiểu, con đường tương lai còn dài, nhiều khó khăn. Nhưng sự chăm chỉ, nỗ lực của bản thân và sự đùm bọc của cộng đồng xã hội sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các em trở thành người có ích cho xã hội, trở lại giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh như mình.


Mỹ Hạnh
Lan tỏa yêu thương từ những điều giản dị
Lan tỏa yêu thương từ những điều giản dị

(SKTE) - Sáng 19/4/2026, tại TP.HCM, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM phối hợp cùng Hội Thanh niên Khuyết tật Thành phố tổ chức chương trình họp mặt và hội thao chào mừng Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4). Chương trình là một sự kiện thường niên và thực sự trở thành ngày hội ấm áp, nơi những nụ cười, sự sẻ chia và tinh thần vượt lên nghịch cảnh được lan tỏa mạnh mẽ.

Trao tặng hơn 600 phần quà cho trẻ em khuyết tật tỉnh Đắk Lắk
Trao tặng hơn 600 phần quà cho trẻ em khuyết tật tỉnh Đắk Lắk

(SKTE) - Trong hai ngày 6 - 7/12/2025, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam phối hợp với một số cơ quan tổ chức trao hơn 600 phần quà cho trẻ em, người khuyết tật và hộ gia đình bị thiệt hại do bão lũ (tại 4 xã, phường của tỉnh Đắk Lắk) với tổng số tiền gần 600 triệu đồng.

Trạm yêu thương - Cô gái trẻ bị bại não, khuyết tật và sự lan tỏa cuộc sống tích cực
Trạm yêu thương - Cô gái trẻ bị bại não, khuyết tật và sự lan tỏa cuộc sống tích cực

(SKTE) - Đây là câu chuyện của chị Thân Thị Biên (22 tuổi, sống ở H.Yên Dũng, (Bắc Giang cũ), nay là tỉnh Bắc Ninh), đang được cư dân mạng quan tâm những ngày qua. Thông qua tài khoản mạng xã hội cá nhân có tên “Cô bé tích cực”, chị Biên bị mắc bại não, khuyết tật - kể về cuộc sống thường ngày nổ lực vươn lên, vượt qua khó khăn, với chiếc xe lăn để làm việc, chia sẻ qua các video clip trên mạng xã hội.

‘Bàn tay ta làm nên tất cả’
‘Bàn tay ta làm nên tất cả’

45 năm nay, anh Mã Thanh Điền, quê ở ấp Tây Sơn 1, xã An Biên, tỉnh An Giang, đã "vượt lên chính mình" bằng nghị lực phi thường. Những khiếm khuyết về cơ thể không ngăn được anh tự lực cánh sinh, vươn lên trong nghịch cảnh để sống như một người bình thường.

Ý chí và nghị lực của Cô bé bóng rổ
Ý chí và nghị lực của "Cô bé bóng rổ"

Khi mới chỉ 4 tuổi, Qian Hongyan đã mất cả hai chân sau khi bị một chiếc xe tải tông ở Trung Quốc. Gia đình cô sống trong cảnh nghèo khó và không thể chi trả cho việc điều trị y tế đắt đỏ hay chân giả.

Người đàn ông mù nuôi con học đại học bằng đôi tay 7 ngón đầy nghị lực
Người đàn ông mù nuôi con học đại học bằng đôi tay 7 ngón đầy nghị lực

Giấu đôi bàn tay khuyết 3 ngón dưới lớp khăn, ông Trần Văn Chung (62 tuổi, Hà Nội) lặng lẽ miết từng đường dọc sống lưng bệnh nhân. Hơn 40 năm trước, một vụ nổ kíp mìn đã cướp đi những ngón tay và ánh sáng đôi mắt của ông. Vượt qua nghịch cảnh, người đàn ông mù ấy nuôi con học đại học bằng đôi tay 7 ngón đầy nghị lực và mang lại hi vọng cho nhiều người với nghề xoa bóp trị liệu.

Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
© Bản quyền 2024 Sức khỏe Trẻ em
Hotline: Hà Nội - (024) 37 765 156 / TP HCM - 0936813116