Thứ Ba, 14/01/2025 09:00 (GMT+7)

Vụ tai nạn 6 người tử vong ở Nghệ An, trong đó có 4 cháu nhỏ

Chiếc xe tải chở lá dong đang di chuyển trên đường, bất ngờ mất phanh, lao vào nhà dân ven đường khiến 6 người tử vong. Đau đớn hơn, 6 nạn nhân là mẹ con, bà cháu cùng một gia đình và trong số đó có bốn cháu nhỏ.
Ảnh đại diện tin bài

Anh Và Bá Lâm thất thần bên quan tài các cháu.

Đến chiều 13/1, sau khi lực lượng công an hoàn tất khám nghiệm vụ tai nạn ở xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, rất đông dân quân tự vệ địa phương đã hỗ trợ gia đình dọn dẹp nhà cửa, đồ đạc để giải phóng hiện trường.

Vụ tai nạn 6 người tử vong ở Nghệ An: Nỗi đau xé lòng người ở lại- Ảnh 1.
 

Ông Lê Kim Thành, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia thăm hỏi, trao quà động viên các gia đình nạn nhân.

 

Ông Lê Kim Thành, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra nguyên nhân và thăm hỏi thân nhân, gia đình các nạn nhân

Vụ tai nạn xảy ra tại Km 21+800, đường tỉnh 543D. Đoạn đường này là một khúc cua gấp cánh tay và có độ dốc lớn, lên đến 10%. Trên mặt đường, hướng từ xã Na Ngoi đi về xã Nậm Càn, một vệt bánh xe in khá rõ kéo dài từ con dốc xuống ngôi nhà chiếc xe đâm vào.

Anh Và Pá Xồng (sống gần hiện trường vụ tai nạn) kể: "Chiều qua, tôi đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng nổ lớn. Vội vàng chạy ra đường thì thấy chiếc xe tải chở lá dong lao vào quán tạp hóa trước cửa nhà anh Và Bá Do (SN 1999).

Tôi vội chạy đến, thấy một phần bờ tường của cửa hàng tạp hóa bị đổ sập; mái tôn cửa hàng và hệ thống cửa cuốn cửa hàng xay xát bên cạnh bị hư hỏng nặng. Ngay dưới đống đổ nát có mấy người nằm phía dưới. Lúc này, nhiều người dân khác cũng vội vàng chạy đến đưa các nạn nhân ra ngoài".

Xe mới mua thì gặp tai nạn

Theo báo cáo ban đầu của Công an huyện Kỳ Sơn, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h chiều 12/1/2025. Lúc này, anh vũ Văn Hảo (SN 1982, trú ở xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, Nghệ An) điều khiển xe tải 1,5 tấn BKS 37C-537.03 đi mua lá dong về bán Tết đang di chuyển trên đường tỉnh 543D, hướng từ Na Ngoi về Nậm Càn.

Vụ tai nạn 6 người tử vong ở Nghệ An: Nỗi đau xé lòng người ở lại- Ảnh 2.

Ngôi nhà nơi chiếc xe tải đâm vào khiến 6 nạn nhân tử vong.

Tài xế Hảo khai nhận, khi xe đi đến đỉnh con dốc đoạn Km 21+800 thì gặp một người quen. Tài xế Hảo đã về số 2, dừng xe lại và hạ kính xuống để nhờ người quen vào nhà dân bên cạnh để hỏi mua lá dong. Khi người quen vừa đi vào nhà dân thì một xe khách loại 16 chỗ đi ngược chiều di chuyển qua. Ngay sau đó, chiếc xe tải rung lên rồi có dấu hiệu mất phanh, lao xuống dốc. Thấy vậy, tài xế Hảo đã đạp hết phanh nhưng chiếc xe vẫn lao xuống với tốc độ nhanh.

Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, qua trích xuất camera an ninh, thời điểm đó, chiếc xe lao từ trên dốc xuống khoảng cách 300-400m với tốc độ nhanh, tài xế có dấu hiệu không làm chủ được, tay lái bị cứng nên lao vào nhà dân bên đường.

Qua kiểm tra, chiếc xe đầy đủ giấy tờ, mới được kiểm định khoảng 2 tháng; tài xế Hảo có bằng lái hạng C, âm tính với nồng độ cồn và ma túy.

"Đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nên công an tỉnh sẽ trực tiếp điều tra. Vì vậy, nguyên nhân phải chờ một thời gian nữa mới có kết quả", vị lãnh đạo này nói.

Một phụ nữ xin giấu tên, tự nhận là vợ của tài xế Hảo cho biết, anh chị quê ở Nam Định, vào Tương Dương lập nghiệp từ nhiều năm trước. Vợ chồng đã có với nhau 3 người con và chị đang mang bầu cháu thứ 4.

 
 
 

Trước đây, anh Hảo chạy xe bán tải, cách đây không lâu, anh chị mua lại xe tải này để tiện cho việc chở đồ buôn bán nhỏ.

Gia đình nạn nhân đều là hộ nghèo

Ngồi thất thần trên chiếc bàn nhỏ, bên cạnh là 4 cỗ quan tài của 4 người cháu, anh Và Bá Lâm (SN 2002, con của bà Lê Thị Khiêm - nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn) như không tin vào sự thật.

Anh Lâm kể trong nước mắt, gia đình anh có 12 người con (6 trai, 6 gái), anh là con trai thứ 4 trong nhà. Vụ tai nạn đã khiến mẹ, em dâu và 4 cháu nhỏ là con của anh trai thứ hai, thứ ba và em trai thứ 5 của gia đình anh tử vong.

"Nhà nghèo, nương rẫy làm ăn không hiệu quả nhiều nên các anh chị đều đi làm thuê trong miền Nam. Vợ chồng anh trai thứ hai có 2 cháu thì mất cả 2, hiện vợ chồng anh chị đang làm thuê trong Nam, đang trên đường về.

Vợ chồng anh Do (chủ nhà nơi chiếc xe đâm vào) có một cháu cũng mất; riêng em dâu lấy em trai thứ năm thì mất cả hai mẹ con, em trai cũng đang làm thuê trong Nam.

Bình thường mẹ và gia đình em dâu thứ năm ở cùng nhà, còn anh Do và anh trai thứ hai ở 2 nhà khác nhau. Chiều Chủ nhật, các cháu được nghỉ học nên bà và các cháu đến cửa hàng nhà anh Do chơi, không ngờ đúng lúc chiếc xe lao tới", anh Lâm kể.

Ông Xồng Bá Lầu, Chủ tịch UBND xã Nậm Càn cho biết, 6 nạn nhân tử vong ở 3 hộ gia đình thì có hộ gia đình anh Do là hộ cận nghèo, 2 hộ còn lại đều là hộ nghèo của xã.

Sau khi nhận được tin, chính quyền, các lực lượng công an xã, dân quân tự vệ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường hỗ trợ người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu; hỗ trợ các gia đình mai táng cho các nạn nhân. Xã cũng hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 2 triệu đồng để lo hậu sự.

Ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, trước mắt, huyện hỗ trợ mỗi nạn nhân 15 triệu đồng: "Theo phong tục địa phương, hiện gia đình đã chôn cất cho 4 cháu nhỏ, còn 2 người lớn sẽ chôn cất trong 2 ngày tiếp theo".

Ông Phan Huy Chương, Phó trưởng ban chuyên trách Ban ATGT tỉnh Nghệ An cho biết, đã trao hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng, Công an tỉnh Nghệ An cũng trao hỗ trợ mỗi nạn nhân 2 triệu đồng.

Trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo địa phương và các ngành chức năng khắc phục hậu quả vụ tai nạn, ông Lê Kim Thành, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã đến thăm hỏi thân nhân, gia đình các nạn nhân vụ tai nạn.

Gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình, ông mong muốn các gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống.

Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm tới các gia đình nạn nhân; đề nghị cơ quan công an khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ông Lê Kim Thành cũng đã trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi nạn nhân./.

Trần Anh
Sâu răng sữa và những hệ lụy sức khỏe
Sâu răng sữa và những hệ lụy sức khỏe

(SKTE) - Nhiều phụ huynh thường có tâm lý chủ quan khi trẻ bị sâu răng sữa vì cho rằng những chiếc răng này sớm muộn cũng sẽ được thay thế. Tuy nhiên tình trạng này nếu không được kiểm soát có thể gây ra nhiều hệ lụy đáng kể đến cấu trúc xương hàm, khả năng phát âm và sức khỏe tổng thể của trẻ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại xã Hóc Môn
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại xã Hóc Môn

(SKTE) - Sáng 15-3, cùng với cử tri cả nước tham gia Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đã dự lễ khai mạc và thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 14 (Trường THCS Đỗ Văn Dậy), xã Hóc Môn, TPHCM.

CSGT TPHCM mở đường đưa sản phụ đến bệnh viện kịp thời
CSGT TPHCM mở đường đưa sản phụ đến bệnh viện kịp thời

(SKTE)- Trong lúc đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại khu vực ngã tư Bạch Đằng – Đinh Bộ Lĩnh, một cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) đã kịp thời hỗ trợ mở đường cho ôtô chở sản phụ đến bệnh viện sinh con an toàn. Hình ảnh đẹp này sau đó được người dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời khen ngợi.

Một món quà Tết, ngàn lời động viên gửi đến cậu học trò giàu nghị lực
Một món quà Tết, ngàn lời động viên gửi đến cậu học trò giàu nghị lực

(SKTE) - Trong những ngày đầu năm mới 2026, đại diện Tạp chí Sức khỏe Trẻ em đã đến thăm, trao tặng phần quà Tết ý nghĩa cho em Hoàng Tiến Phát – cậu học trò lớp 4 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tiếp thêm động lực để em vững bước trên hành trình cuộc sống và học tập còn nhiều gian nan phía trước.

Hà Nội Nữ hiệu trưởng đứng lớp kèm học sinh, ăn trưa cùng các em mỗi ngày, được Bộ GDĐT tặng Bằng khen
Hà Nội: Nữ hiệu trưởng đứng lớp kèm học sinh, ăn trưa cùng các em mỗi ngày, được Bộ GDĐT tặng Bằng khen

Từ những ngày đầu đứng lớp run rẩy ở một ngôi trường vùng núi đến khi trở thành Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Liệt (Hà Nội), hành trình hơn hai thập kỷ của cô Nguyễn Thị Xuân là câu chuyện về lòng yêu nghề, sự bền bỉ và một trái tim luôn đặt học sinh ở vị trí trung tâm.

Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
© Bản quyền 2024 Sức khỏe Trẻ em
Hotline: Hà Nội - (024) 37 765 156 / TP HCM - 0936813116