Thứ Tư, 31/12/2025 15:29 (GMT+7)

Bức thư nữ sinh lớp 5 gửi mẹ xúc động

“5 năm học con chưa bao giờ được mẹ đi họp phụ huynh. Ngày thông báo họp, con cũng nhắc mẹ, nhưng rồi con lại tự đi học một mình”, em viết.
Ảnh đại diện tin bài

Một bài văn là bức thư của một bé gái lớp 5 viết gửi mẹ được một phụ huynh chia sẻ lại đã khiến nhiều người lớn phải dừng lại rất lâu khi đọc. Những dòng chữ nắn nót trên giấy ô ly, không hoa mỹ, không cầu kỳ, nhưng lại mang theo nỗi cô đơn, khát khao được yêu thương của một đứa trẻ đã quen với việc lớn lên trong thiếu vắng mẹ.

Được biết, đây là một bức thư cũ, nhưng khi được chia sẻ lại vẫn khiến hàng ngàn người rơi lệ.

 

Bức thư mở đầu bằng lời chào giản dị: “Mẹ ạ, con là K.C, con gái của mẹ đây”. Chỉ một câu giới thiệu rất trẻ con ấy thôi, nhưng phía sau là cả một câu chuyện dài về tuổi thơ chông chênh của em. Bé kể, từ khi em mới hai tuổi, mẹ đã rời nhà đi làm ăn xa, để em ở lại với bố và bà nội. “Lúc ấy, người ta bảo mẹ đi xa lắm tiền lắm. Mẹ gọi điện về bảo kiếm tiền về xây nhà, mua quần áo đẹp cho con”, em viết.

Thế nhưng, theo lời đứa trẻ, nhiều năm trôi qua, căn nhà mới vẫn chưa xuất hiện, quần áo đẹp cũng chỉ là lời hứa qua điện thoại. Điều em nhớ rõ nhất không phải là tiền, mà là sự vắng mặt kéo dài của mẹ. “Mẹ đi làm đã 6 năm rồi. Khi con học lớp 4, mẹ về nhà. Con được ở với mẹ đúng 1 tuần rồi mẹ mang vali về nhà ông bà ngoại”, bức thư viết tiếp.

Một tuần ngắn ngủi ấy dường như trở thành ký ức hiếm hoi mà em cố níu giữ. Sau đó là cú rẽ lớn của gia đình: “Sau đó, bố mẹ ly hôn. Đã từ năm đó con chẳng được sống cùng mẹ”. Câu văn ngắn, không than thở, không trách móc, nhưng đủ khiến người đọc nghẹn lại. Bởi phía sau nó là một sự thật: một đứa trẻ phải chấp nhận việc mẹ không còn ở trong cuộc sống thường ngày của mình.

Trong những dòng tiếp theo, bé gái kể về những điều rất đời thường: những buổi họp phụ huynh không có mẹ, những lần nhìn bạn bè được bố mẹ đưa đón mà em chỉ biết đứng lặng. “5 năm học con chưa bao giờ được mẹ đi họp phụ huynh. Ngày thông báo họp, con cũng nhắc mẹ, nhưng rồi con lại tự đi học một mình”, em viết.

Nhiều phụ huynh cho biết, họ thương em học sinh vì thiệt thòi thiếu người thân 

Có đoạn, em thừa nhận mình đã từng ghen tị. Ghen với các em cùng mẹ khác cha, ghen với những đứa trẻ được ở bên mẹ mỗi ngày. Nhưng đằng sau sự ghen tị ấy không phải là ích kỷ, mà là nỗi khao khát được yêu thương một cách trọn vẹn.

Điều khiến nhiều người xúc động nhất là cách em không trách mẹ, mà chỉ xin mẹ “đừng quên con”. Em viết: “Mẹ ơi, con chỉ mong mẹ hiểu, mẹ vẫn còn một đứa con gái là con đang sống cùng bà nội”. Không đòi hỏi mẹ phải quay về, không oán giận chuyện mẹ có cuộc sống mới, em chỉ mong mình vẫn còn một chỗ trong trái tim mẹ.

Ở đoạn cuối, bức thư khép lại bằng lời nhắn nhủ khiến người đọc không khỏi lặng đi: “Con yêu mẹ. Điều con mong muốn là mẹ luôn hạnh phúc và cũng đừng quên con nhé”.

Bức thư không chỉ là tiếng nói của riêng một bé gái, mà còn là nỗi lòng của rất nhiều đứa trẻ lớn lên trong những gia đình đổ vỡ. Các em có thể quen với sự thiếu thốn vật chất, nhưng sự thiếu vắng tình cảm, đặc biệt là từ cha mẹ luôn để lại những khoảng trống rất khó lấp đầy.

Đọc bức thư ấy, nhiều người lớn giật mình nhận ra: đôi khi chúng ta mải miết kiếm tiền, mải mê xây dựng “tương lai tốt hơn”, mà quên mất rằng với một đứa trẻ, điều quan trọng nhất vẫn là được ở bên, được lắng nghe và được yêu thương. Có những vết xước trong tuổi thơ không ồn ào, không ai nhìn thấy, nhưng theo đứa trẻ suốt cả cuộc đời.

Và có lẽ, điều lớn nhất mà bức thư nhỏ bé này nhắc nhở người lớn, là: dù cuộc sống có đổi thay thế nào, xin đừng để một đứa trẻ phải tự hỏi rằng mình có còn được nhớ đến hay không.

Hiểu Đan
4 câu nói CHẾT NGƯỜI cha mẹ không nên dùng, vì sẽ dạy con tính vô ơn
4 câu nói "CHẾT NGƯỜI" cha mẹ không nên dùng, vì sẽ dạy con tính vô ơn

Ngôn ngữ của cha mẹ là kim chỉ nam đầu tiên định hình cảm xúc và giá trị đạo đức của con cái. Trong nỗ lực nuôi dạy con cái nên người, đôi khi cha mẹ lại vô tình sử dụng những câu nói khiến con cảm thấy mặc cảm, tội lỗi hoặc thậm chí phát triển tính vô ơn và ích kỷ. Những câu nói này biến lòng tốt và sự hy sinh thành gánh nặng, làm méo mó bản chất của tình yêu thương vô điều kiện.

Một người lao công vô danh trở thành nhân vật trung tâm của lòng biết ơn
Một người lao công vô danh trở thành nhân vật trung tâm của lòng biết ơn

Trong buổi chiều rực sáng giữa nhà thi đấu đông kín người, khoảnh khắc Maya Reyes khẽ quỳ xuống trước bà Evelyn Carter đã khiến cả sân vận động như lắng lại. Trên cổ cô vẫn là chiếc huy chương vàng Olympic vừa giành được sau nhiều năm khổ luyện, nhưng ánh nhìn của Reyes lại hướng về người phụ nữ từng âm thầm dọn từng hành lang trường học, từng lớp học cũ kỹ - người đã đặt nền móng cho hành trình của cô mà chẳng ai biết đến.

Đừng để con trẻ ‘bóc mẽ’ người lớn
Đừng để con trẻ ‘bóc mẽ’ người lớn

Những lý do xin nghỉ học tưởng như đơn giản đôi khi trở thành tình huống khó xử khi trẻ vô tư kể lại sự thật. Câu chuyện đời thường này mở ra góc nhìn đáng suy ngẫm về cách ứng xử và vai trò làm gương của phụ huynh trong giáo dục con.

Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
© Bản quyền 2024 Sức khỏe Trẻ em
Hotline: Hà Nội - (024) 37 765 156 / TP HCM - 0936813116
Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
Tạp chí Sức khỏe Trẻ em
Địa chỉ: 42 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội.
Điện thoại:  0988158008; 0971251286.
Email: suckhoetreem2024@gmail.com.
Giấy phép số 298/GP-BTTTT, ngày 6/10/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
STK: 0021000568719, Ngân hàng Vietcombank
Ghi rõ nguồn Sức khỏe Trẻ em khi phát hành lại thông tin từ website này.
Thiết kế bởi Tập đoàn Trí Nam
Tổng biên tập: TS. Trần Doãn Tiến.
Phó Tổng Biên tập: TS. Nguyễn Văn Minh.
Ủy viên Ban biên tập: Nguyễn Thanh Cao
Trưởng VP đại diện tại TP HCM: TS Nguyễn Chí Tân
P. Trưởng ban Thư ký tòa soạn: Lê Minh Nam.
Tổ chức sự kiện: Nguyễn Văn Mạnh, P. Giám đốc Trung tâm Media
Trị sự: Đoàn Thanh Hà, P. Trưởng ban Trị sự