Thứ Năm, 24/09/2026 14:53 (GMT+7)

Có một món đồ chơi Trung thu quý giá mà không sàn thương mại điện tử nào bán cho bạn

Một người đàn ông đứng giữa phố Hàng Mã, tay cầm chiếc đèn ông sao chưa hoàn thiện, tay kia dắt con. Anh không chắc mình đang mua một món đồ chơi, hay đang làm lại điều gì đó rất cũ, từ rất lâu trước khi anh trở thành cha.
Ảnh đại diện tin bài

Trung thu giữa ngày mưa, yêu thương ở lại cùng lớp trẻ Điếc C5Trường học cần làm gì để bữa ăn bán trú không trở thành nỗi lo?'Em ước có một thư viện nhỏ ở gần nhà em hơn'

Tôi có thể mường tượng ra cảnh tối 25/9 tới đây, khi rằm tháng 8 âm lịch năm nay rơi đúng vào một tối thứ Sáu. Tôi đứng giữa dòng người chen chúc trên phố Hàng Mã, một tay cầm một món đồ chơi gì đó chưa rõ, tay kia nắm chặt một bàn tay bé nhỏ để giữ cho đứa trẻ không lạc giữa đám đông.

Không còn cái háo hức của buổi ngây thơ, ngày nay tôi mong chờ Trung thu bằng một sự hồ hởi mới: được sống lại ký ức Trung thu qua việc đưa trẻ đi chơi. Những ký ức nhận được thời thơ ấu nay đã trở thành nền móng cho những gì tôi sắp phải thực hiện trong độ tuổi trách nhiệm.

Lịch trình đi chơi Trung thu đã được gia đình ấn định từ lâu. Càng gần đến ngày xuất hành lên phố Hàng Mã, lòng tôi lại càng bồi hồi nhớ về những ngày thơ bé háo hức chờ Trung thu. Rằm tháng Tám gắn liền với mua đồ chơi, với bánh nướng, bánh dẻo và những buổi rước đèn cùng đám trẻ con hàng xóm. Chen lẫn giữa nụ cười của con trẻ và mâm bánh kẹo đặc biệt cao và đầy, lấp ló đây đó là những chiếc đèn ông sao, là bảo vật không thể thiếu trong những ngày Tết đặc biệt.

Chiếc đèn ông sao, thứ đồ chơi gắn với mọi mùa Trung thu ở Việt Nam, không phải được chọn một cách ngẫu nhiên. Theo ông Nguyễn Hiếu Tín, giảng viên Đại học Tôn Đức Thắng, hình ngôi sao năm cánh trên chiếc đèn vừa gợi ánh sáng, vừa gắn với ngôi sao trên lá cờ Tổ quốc, mang ý nghĩa đoàn viên và niềm tin vào tương lai. Có những người thợ như ông Nguyễn Trọng Thành, nghệ nhân đã hơn 30 năm gắn bó với làng nghề Phú Bình ở Thành phố Hồ Chí Minh, kể rằng hình dáng truyền thống của đèn ông sao vẫn được giữ nguyên sau từng ấy năm, dù cách trang trí đã thay đổi cho phù hợp với thị hiếu.

 Không khí Trung thu rộn ràng với đèn ông sao - Ảnh: H.Trang.

Câu chuyện của những người vẫn còn nhớ cách làm đèn ông sao khiến tôi nghĩ về chính mình, về một cậu bé từng cầm chiếc đèn sặc sỡ theo đoàn múa lân đến toát cả mồ hôi. Tiếng trống khi ấy chỉ là cái cớ, điều thật sự giữ chân cậu bé lại là khoảnh khắc hiếm hoi cả xóm cùng ùa ra đường, tay trong tay và hòa chung niềm vui dưới ánh trăng sáng. Với nhiều người Việt cùng thế hệ tôi, chiếc đèn ông sao ấy đã trở thành một phần ký ức tập thể, tự động sống dậy mỗi khi tháng Tám âm lịch về.

Thời gian thấm thoắt trôi đi. Từ chỗ đón nhận niềm vui, nay tôi đã trở thành người chủ động tạo ra ký ức cho thế hệ kế tục. Phố Hàng Mã vẫn giữ vai trò trung tâm mua sắm đồ chơi Trung thu truyền thống của Hà Nội, nơi đèn lồng, mặt nạ, tò he được bày bán la liệt. Con phố xưa cũ vẫn tấp nập, ngay cả khi chiếc đèn ông sao chỉ còn cách người tiêu dùng vài nút bấm trên điện thoại.

Đọc báo, tôi vẫn thấy những người gắn bó với con phố nghề này suốt cả thập kỷ, vẫn kiên trì giữ nghề thủ công giữa làn sóng đồ chơi công nghiệp giá rẻ. Tôi nóng lòng chờ gặp họ vào tối thứ Sáu tới đây, chấp nhận chen chúc giữa dòng người đông đúc chỉ để con trẻ được sống trong không khí Trung thu, thay vì chứng kiến nó qua một chiếc màn hình.

 

Ngẫm về Trung thu, tôi nhận thấy một vòng lặp được duy trì bởi một thứ ký ức tập thể đã được cấu thành từ tấm bé. Tôi tự hỏi, giữa một đô thị ngày một đông đúc và một thị trường đồ chơi giá rẻ ngày một dễ tiếp cận, có khi nào một buổi đi chơi Trung thu đúng nghĩa có thể coi như một hình thức đề kháng thầm lặng, giữ cho sợi dây văn hóa được duy trì xuyên suốt nhiều thế hệ?

Bài học yêu văn hóa dân tộc được giảng dạy bằng ký ức và hành động, lặp lại nhiều lần trong nhiều năm, cho đến khi chính đứa trẻ đang được dắt tay hôm nay, một ngày nào đó, sẽ tự lên lịch đi chơi Trung thu cho gia đình nhỏ của chính mình.

Không rõ, phần tuổi thơ trong tôi sẽ bị lôi kéo bởi những thứ đồ chơi thú vị gì trong buổi "đi chơi Tết" sắp tới. Nhưng tôi biết, tối thứ Sáu tuần này, tôi sẽ mua một chiếc đèn ông sao. Kỷ niệm về Trung thu chính là món hàng quý giá chỉ bán ở phố Hàng Mã nói riêng và đời thực nói chung, không tồn tại trên bất cứ một sàn thương mại điện tử nào.

T. Đinh (kenh14.vn)
Rèn cho trẻ kỹ năng quản lý cảm xúc
Rèn cho trẻ kỹ năng quản lý cảm xúc

(SKTE) - Một đứa trẻ biết quản lý cảm xúc không phải là đứa trẻ lúc nào cũng ngoan, im lặng, nghe lời và không bao giờ tức giận. Quản lý cảm xúc là khi trẻ dần học được cách nhận ra mình đang buồn, giận, sợ, thất vọng hay quá tải; biết nói ra điều đó bằng lời phù hợp; biết dừng lại trước khi làm tổn thương bản thân hoặc người khác. Đây không chỉ là kỹ năng ứng xử, mà là nền tảng quan trọng của sức khỏe tinh thần và nhân cách trẻ.

Con ngột ngạt với sự hy sinh độc hại của mẹ
Con ngột ngạt với sự hy sinh "độc hại" của mẹ

Khi người mẹ tự đóng vai "nạn nhân" để kể công, sự chăm sóc bỗng trở thành một món nợ ân nghĩa, khiến con cái phải sống trong mặc cảm tội lỗi và sự ngạt thở. Đằng sau khẩu hiệu "tất cả vì con" là thực tế: Con trẻ không còn được sống cuộc đời của chính mình mà phải gánh vác cả hạnh phúc lẫn những nỗi đau của mẹ.

Đừng để con nhà người ta trở thành nỗi ám ảnh của trẻ
Đừng để "con nhà người ta" trở thành nỗi ám ảnh của trẻ

Nhiều gia đình có mong muốn con là niềm tự hào của cả nhà hay "gánh" ước mơ của cha mẹ chưa thực hiện được. Thế nên, không ít trẻ luôn mang những tổn thương vô hình, bởi câu nói "con nhà người ta". Những lời tưởng như vô hại lại có thể trở thành áp lực, khiến trẻ tự ti và mất niềm tin vào bản thân.

Một mái nhà, nhiều màn hình và những khoảng cách vô hình
Một mái nhà, nhiều màn hình và những khoảng cách vô hình

Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, con người có thể kết nối với thế giới bên ngoài. Nhưng khi mọi khoảng cách được rút ngắn qua màn hình, thì khoảng cách giữa những người trong cùng một mái nhà đôi khi lại xa hơn. Những bữa cơm ít tiếng trò chuyện, những phút giây sum họp thiếu sự sẻ chia...

Tiến sĩ Trần Hằng Ly Đừng dùng điểm số để dán nhãn cho con trẻ
Tiến sĩ Trần Hằng Ly: Đừng dùng "điểm số" để dán nhãn cho con trẻ

Thời điểm này, các trường học bắt đầu tổng kết và khen thưởng cho học sinh. Cùng với đó, trên mạng xã hội, hình ảnh phụ huynh tung điểm số, giấy khen, học bạ của con cũng xuất hiện dày đặc. Xung quanh vấn đề này, Tiến sĩ Trần Hằng Ly - giảng viên khoa Tâm lý-giáo dục Trường Sư phạm Đại học Vinh, trao đổi một số ý kiến dưới góc độ tâm lý giáo dục.

Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
© Bản quyền 2024 Sức khỏe Trẻ em
Hotline: Hà Nội - (024) 37 765 156 / TP HCM - 0936813116