Thứ Bảy, 26/09/2026 09:32 (GMT+7)

Chắp cánh niềm vui Trung thu cho trẻ khuyết tật tại Đắk Lắk

Trung thu về, tiếng trống lân và những giai điệu rộn ràng mang niềm vui đến mọi nơi. Tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Đắk Lắk, mùa trăng năm nay càng ý nghĩa khi các em được vui chơi, được lên sân khấu và cùng nhau đón một Trung thu thật ấm áp.
Ảnh đại diện tin bài

Các em nhỏ rạng rỡ biểu diễn tiết mục văn nghệ, tự tin hòa mình vào đêm hội Trung thu.

“Ươm mầm nhân ái” lần thứ hai: Tiếp nối hành trình yêu thươngSao nhí Phan Bảo Ngọc: “Đại sứ Thiếu niên” kết nối tình hữu nghị Việt – Trung tại Hành trình Đỏ 2026Hà Nội: Mang Trung thu ấm áp đến với trẻ em thiệt thòi

Trên sân khấu tràn ngập ánh sáng, những gương mặt ngây thơ bừng sáng trong những bộ trang phục biểu diễn lấp lánh. Dù khiếm thính, dù trẻ bị tự kỷ, các em đều toát lên niềm vui trong Tết của trẻ thơ. Phía sau những phút vui trên sân khấu này là rất nhiều tình thương và sự kiên nhẫn của các cô giáo.

Cô Phan Thị Lệ, giáo viên lớp can thiệp sớm, xúc động chia sẻ: “Vì các bạn không nghe được âm nhạc nên các cô phải tập những động tác cơ bản sau đó mới ráp lại với lời bài hát và khi ráp lời bài hát thì cô phải chỉ đạo bằng ngôn ngữ hình thể kèm theo để cho các bạn nhớ được động tác và thực hiện theo nhịp”.

 Dưới sân khấu, cô giáo kiên trì dùng ngôn ngữ hình thể và ánh mắt để hướng dẫn từng nhịp điệu cho các em.

Với các vũ công nhí trên sân khấu Trung thu của Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Đắk Lắk, đêm nay cũng tràn niềm vui sướng ngây thơ. Các em mặc quần áo mới tinh, được trang điểm xinh xắn và nhất là được yêu thương, được hòa mình vào ngày hội Trăng rằm.

Với các con, đây không đơn thuần là một tiết mục văn nghệ, mà là cơ hội nâng cánh ước mơ, để được lắng nghe, được sẻ chia và tỏa sáng theo cách của riêng mình.

 Ánh mắt trong trẻo và niềm vui sướng ngây thơ của các bạn nhỏ khi theo dõi các tiết mục trên sân khấu

Cùng chung vui với các cô và các bé trong đêm hội trăng rằm ở Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Đắk Lắk  là các phụ huynh.  Với họ, việc thấy được con mình nở nụ cười, được hòa nhập cùng bè bạn và háo hức chờ giờ phá cỗ, mùa Trung thu năm nay đã đủ đầy ý nghĩa.

Chị Lê Thị Hồng, mẹ của bé Hoàng Lê Minh Khang, xúc động chia sẻ: “Là một người mẹ, em cảm thấy rất hạnh phúc và cảm động. Em thấy con em cũng như các bé rất là vui, rất là thích thú. Em biết ơn rất nhiều”.

 Không khí ấm áp, vui tươi của các em nhỏ trong giờ phút phá cỗ Trung thu.

Bà Lưu Thị Bình Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện nay mái trường này đang là ngôi nhà chung của 144 em nhỏ, trong đó có 42 em khuyết tật nghe nói, cùng các em nhỏ chậm phát triển trí tuệ và tự kỷ. Những hoạt động đong đầy tình yêu thương như thế này không chỉ mang đến cho các em một ngày tưng bừng niềm vui, mà còn mở ra những cánh cửa giao tiếp, giúp các em thêm tự tin hòa nhập với cộng đồng.

“Hằng tháng, Trung tâm cũng tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho các em, nhưng Trung thu năm nay đặc biệt hơn khi có sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở đến trao quà, các em và Trung tâm rất phấn khởi. Đây là một Trung thu khá là trọn vẹn vì tối thứ Năm, các em sẽ được mời đến Trung tâm Văn hóa để tham dự”, bà Minh nói.

Thêm một mùa Trung thu nữa lại về dưới mái trường đặc biệt này. Ở nơi đây, có tiếng trống lân rộn rã, có những điệu múa ngập tràn mồ hôi và tình thương của cô trò, có những phần quà ấm áp nghĩa tình và vô vàn ánh mắt trong trẻo, rạng ngời. Đêm hội Trung thu rồi sẽ khép lại, nhưng tiếng cười hồn nhiên và hơi ấm tình người sẽ còn đọng lại mãi, nâng bước các em nhỏ vững tin trên con đường phía trước.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên (vov.vn)
Đề xuất mốc 18 tuổi cho người thân, 25 tuổi với người ngoài
Đề xuất mốc 18 tuổi cho người thân, 25 tuổi với người ngoài

SKTE - Nhằm bảo vệ sức khỏe thể chất, tinh thần của người hiến và ngăn ngừa nạn mua bán tạng, Bộ Y tế vừa đề xuất quy định mới: Người từ đủ 18 tuổi chỉ được hiến bộ phận cơ thể cho thành viên gia đình, và phải từ đủ 25 tuổi nếu hiến cho người không cùng huyết thống.

Hà Nội Mang Trung thu ấm áp đến với trẻ em thiệt thòi
Hà Nội: Mang Trung thu ấm áp đến với trẻ em thiệt thòi

SKTE - Được sự ủy quyền của UBND Thành phố, Sở Y tế Hà Nội vừa hoàn tất chuỗi hoạt động thăm hỏi, tặng quà Trung thu cho bệnh nhi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại 9 cơ sở y tế, trợ giúp xã hội trên địa bàn nhằm mang đến một mùa trăng trọn vẹn yêu thương.

Ô nhiễm không khí trong nhà Nguy cơ với sức khỏe hô hấp của trẻ dễ bị bỏ quên
Ô nhiễm không khí trong nhà: Nguy cơ với sức khỏe hô hấp của trẻ dễ bị bỏ quên

(SKTE) - Nhiều cha mẹ rất cảnh giác với khói bụi ngoài đường, nhưng lại ít để ý đến bầu không khí trẻ hít thở nhiều giờ mỗi ngày ngay trong chính ngôi nhà của mình. Một căn phòng đóng kín, mảng tường ẩm mốc, mùi thuốc lá còn bám trên quần áo, khói bếp, bụi trong chăn gối, thú bông, rèm cửa hay hóa chất tẩy rửa có thể âm thầm tác động đến đường hô hấp của trẻ. Có những cơn ho, nghẹt mũi, khò khè kéo dài không chỉ đến từ thời tiết, mà có thể bắt đầu từ môi trường sống rất gần.

Cải thiện sinh kế cho người dân tộc thiểu số Sơn La, thông qua nông nghiệp và sức khỏe dinh dưỡng
Cải thiện sinh kế cho người dân tộc thiểu số Sơn La, thông qua nông nghiệp và sức khỏe dinh dưỡng

(SKTE) - Hội thảo chia sẻ và nhân rộng kết quả, bài học kinh nghiệm từ mô hình dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng”, do Save the Children Việt Nam, phối hợp với Ban Quản lý Dự án tỉnh Sơn La tổ chức sáng 24/9 tại Hà Nội. Đây là dịp để các cơ quan quản lý nhà nước, đối tác phát triển, chuyên gia, đại diện cộng đồng cùng nhìn lại những kết quả đạt được sau 3 năm triển khai dự án; đồng thời thảo luận các giải pháp nhằm duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong thời gian tới.

Ngôi nhà thứ hai của học sinh vùng biên
Ngôi nhà thứ hai của học sinh vùng biên

Tại các trường phổ thông nội trú vùng biên Đắk Lắk, cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ tạo điều kiện để học sinh yên tâm học tập, sinh hoạt. Cùng với đó, nhà trường từng bước hình thành nền nếp, kỹ năng tự lập cho học sinh, nhất là những em lần đầu xa gia đình.

Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam sẻ chia yêu thương với trẻ em khuyết tật
Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam sẻ chia yêu thương với trẻ em khuyết tật

(SKTE) - Ngày 23/9/2026, nhân dịp Tết Trung thu, Trung tâm Hướng nghiệp nhân đạo và Hỗ trợ trẻ em khuyết tật Việt Nam (Trung tâm Hướng nghiệp nhân đạo) phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các em nhỏ tại Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học tâm lý giáo dục CHIC (Trung tâm CHIC) ở Đông Anh Hà Nội.

Mâm cỗ Trung thu thắp sáng ước mơ trẻ em vùng biên
Mâm cỗ Trung thu thắp sáng ước mơ trẻ em vùng biên

Nằm trong chuỗi hoạt động của Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 do UBND tỉnh Thanh Hóa và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp tổ chức, Hội thi bày mâm cỗ Trung thu không chỉ là sân chơi so tài khéo léo, mà còn là không gian ấm áp nghĩa tình quân - dân.

Lớn rồi thì đi ”
"Lớn rồi thì đi!”

Bảng nội quy dán ngay cửa dãy trọ, in khổ bự, ép nhựa đàng hoàng. Văn phong của cô thì miễn bàn. Điều một: "Tiền trọ đóng trước mùng năm. Mùng sáu cô nhắc bằng cái mặt." Điều bốn: "Karaoke sau chín giờ: mời qua chỗ khác hát. Chỗ khác là đâu cũng được, miễn không phải đây." Điều sáu: "Nước là tiền. Tắm kiểu nhà giàu thì đóng tiền kiểu nhà giàu." Điều chín: "Dắt bạn về phải báo. Không phải cô cấm - cô ghi sổ, lỡ mất đồ còn biết hỏi ai."

Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
© Bản quyền 2024 Sức khỏe Trẻ em
Hotline: Hà Nội - (024) 37 765 156 / TP HCM - 0936813116