Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam thực hiện chương trình “Chắp cánh ước mơ cho trẻ em khuyết tật” tại tỉnh Sơn La
Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam thực hiện chương trình “Chắp cánh ước mơ cho trẻ em khuyết tật” tại tỉnh Sơn La

(SKTE) - Ngày 22/5/2025, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đã phối hợp với Hội Bảo trợ tỉnh Sơn La tổ chức trao quà và 50 triệu đồng cho 50 học sinh khuyết tật và học sinh nghèo vượt khó của huyện Sông Mã trong khuôn khổ chương trình “Chắp cánh ước mơ cho trẻ em khuyết tật”.

Em sợ trả lời sai bị phạt
'Em sợ trả lời sai bị phạt'

Dưới sân trường, cô giáo hỏi học sinh có thích đọc sách không. Kỳ lạ thay, không em nào trả lời. Hỏi nhỏ một em, em bảo: 'Em sợ trả lời sai bị phạt'.

Gia Lai chấn chỉnh đạo đức nhà giáo, tăng cường bảo vệ trẻ em trong trường học
Gia Lai chấn chỉnh đạo đức nhà giáo, tăng cường bảo vệ trẻ em trong trường học

UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Công văn số 1355/UBND-KGVX ngày 19/5/2025 yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng các tổ chức liên quan khẩn trương triển khai biện pháp chấn chỉnh đạo đức nhà giáo và tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại học đường.

Chuẩn bị sẵn sàng điều trị ca bệnh COVID-19
Chuẩn bị sẵn sàng điều trị ca bệnh COVID-19

(SKTE) - Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện chủ động chuẩn bị đầy đủ về cơ sở hạ tầng, khu vực cách ly, trang thiết bị và vật tư y tế, nhằm bảo đảm việc tiếp nhận, cách ly, chẩn đoán, điều trị bệnh nhân cũng như tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

Dị tật bàn chân khoèo ở trẻ em
Dị tật bàn chân khoèo ở trẻ em

(SKTE) - Dị tật bẩm sinh bàn chân khoèo không gây đau nhưng có thể khiến trẻ mất cân bằng, khó đi lại, giảm khả năng chịu lực của cơ thể.

Hành trình 20 năm kiến tạo những điểm chạm nhân ái
Hành trình 20 năm kiến tạo những điểm chạm nhân ái

(SKTE) - 20 năm không ngừng phát triển, Trung tâm II (Center Two) đã trở thành cầu nối quan trọng giữa những tấm lòng nhân ái, các chuyên gia y tế của các bệnh viện trung ương và địa phương, giúp hồi sinh những ước mơ bé nhỏ: “Con muốn học. Con muốn viết. Con muốn đi. Con muốn chạy… như các bạn bình thường khác”.