Ngày 10/7, nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, người bệnh được đưa đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ không chỉ nhìn thấy một ca bệnh phức tạp mà còn thấu cảm trước số phận thiệt thòi của cô bé vùng cao. Được sự đồng ý của ban giám đốc bệnh viện, Trung tâm Phẫu thuật sọ mặt và Tạo hình đã quyết định thực hiện ca phẫu thuật hoàn toàn miễn phí cho em.
Ca phẫu thuật thành công (Ảnh BSCC)
Ca mổ được tiến hành ngày 28/7, sau quá trình đánh giá kỹ lưỡng, dựng hình tổn thương bằng công nghệ in 3D hiện đại. Với kích thước khối u lên tới 15x10x6 cm, phá huỷ gần 2/3 xương hàm dưới, đây là một thách thức lớn về chuyên môn. Các bác sĩ lựa chọn kỹ thuật vi phẫu tiên tiến, lấy xương mác từ chân của bệnh nhân để tái tạo lại xương hàm dưới đã mất, nhằm phục hồi hình dáng gương mặt và tạo tiền đề cho việc trồng răng sau này.
Suốt 9 giờ đồng hồ liên tục, kíp mổ gồm 7 bác sĩ, do PGS.TS Nguyễn Quang Đức làm phẫu thuật viên chính, phối hợp chặt chẽ với đội ngũ gây mê và điều dưỡng viên, đã phẫu thuật thành công và loại bỏ khối u trên gương mặt người bệnh. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chăm sóc tích cực tại Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, sức khỏe dần ổn định, gương mặt em đã phần nào khôi phục lại nét thanh tú vốn có.
Các bác sĩ phẫu thuật thành công cho bé T. (Ảnh BSCC)
Chia sẻ về trường hợp của bệnh nhân T., PGS.TS Nguyễn Quang Đức – Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình xúc động: “Khi nhìn thấy em T. bước vào phòng khám với gương mặt bị biến dạng bởi khối u, tôi không chỉ thấy một ca bệnh khó mà còn thấy một ánh mắt buồn bã, khép kín, ánh mắt của một đứa trẻ đã chịu quá nhiều thiệt thòi từ khi sinh ra. Chúng tôi hiểu rằng, điều em cần đó không chỉ là một ca mổ thành công, mà còn là cơ hội để em sống đúng với lứa tuổi của mình: được cười, được đi học, được hòa nhập với bạn bè”.
“Chúng tôi đã làm tất cả với sự đồng lòng, tận tâm và bằng những gì tốt nhất mà y học hiện đại có thể mang lại. Nhìn em T. sau phẫu thuật, khuôn mặt đã dần trở lại cân đối, ánh mắt tươi sáng hơn, đó là phần thưởng lớn nhất đối với tập thể thầy thuốc chúng tôi. Tôi luôn tin rằng, chữa bệnh là sự kết hợp của đôi tay khéo léo và một trái tim nóng với tình thương, lòng nhân ái. Bởi vì chỉ có tình thương mới thực sự cứu chữa được những vết thương sâu nhất, trên cơ thể mà còn trong tâm hồn” PGS.TS Nguyễn Quang Đức nói thêm.