Hà Nội đang đối mặt với đợt dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh mẽ, với số ca mắc tăng nhanh, nhiều trường hợp diễn biến nặng và nguy kịch. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, chỉ trong tuần từ 12 đến 19/9, thành phố ghi nhận 258 ca mắc mới, tăng 68 ca so với tuần trước đó. Các ổ dịch mới xuất hiện rải rác ở nhiều quận, huyện, cảnh báo nguy cơ lây lan cao trong cộng đồng.
 |
Bệnh nhân sốt xuất huyết nặng đang điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn |
Khi sốt xuất huyết không còn là "cảm cúm thông thường"
Chị Trịnh Thị Kim C. (phường Hai Bà Trưng) là một trong những bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn, chia sẻ về những ngày kinh hoàng chống chọi với bệnh tật. Ban đầu, chị chỉ nghĩ mình bị cảm cúm với triệu chứng sốt cao, nôn ói. Thế nhưng, chỉ sau 3 ngày, khi được đưa vào viện, kết quả xét nghiệm cho thấy tiểu cầu của chị tụt sâu từ 90 xuống chỉ còn 17-18, đối mặt với nguy cơ phải truyền máu.Cơn bệnh bất ngờ ập đến đã đảo lộn cuộc sống gia đình chị. Công việc buôn bán bị đình trệ, chồng phải nghỉ làm để chăm sóc vợ và ba con nhỏ. “Chưa bao giờ tôi thấy cơ thể kiệt sức đến vậy. Toàn thân rã rời, ăn không được, uống cũng không xong,” chị C. nghẹn ngào chia sẻ.Điều đáng nói, trước khi mắc bệnh, chị C. không hề biết về vaccine phòng sốt xuất huyết. "Sau khi ra viện, chắc chắn tôi sẽ đưa các con đi tiêm. Trải qua rồi mới thấy nó khủng khiếp thế nào," chị khẳng định, xem đây là một bài học đắt giá cho bản thân và gia đình.
Bệnh nhân nhập viện tăng vọt, nhiều ca biến chứng nguy hiểm
Bác sĩ Nguyễn Thu Hường, Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện Thanh Nhàn, cho biết số ca mắc sốt xuất huyết đang tăng đột biến. Chỉ trong 3 tháng gần đây (từ tháng 7 đến tháng 9), bệnh viện đã tiếp nhận 153 ca, vượt tổng số 124 ca của 6 tháng đầu năm.
Bác sĩ Hường cảnh báo nhiều ca bệnh nhập viện trong tình trạng nguy kịch, với tiểu cầu giảm sâu, xuất huyết tiêu hóa, men gan tăng cao, rối loạn đông máu, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng. Đặc biệt, những người có bệnh nền như tim mạch, xơ gan càng dễ rơi vào tình trạng nguy kịch hơn.
"Giai đoạn hết sốt mới là lúc nguy hiểm nhất"
Bác sĩ Hường đặc biệt nhấn mạnh về giai đoạn nguy hiểm nhất của bệnh, thường rơi vào ngày thứ năm đến ngày thứ bảy, khi bệnh nhân đã hết sốt. Nhiều người lầm tưởng đã khỏi bệnh nên chủ quan, nhưng đây lại là thời điểm tiểu cầu giảm sâu và dễ xuất huyết nặng. "Chỉ cần trì hoãn khám chữa một vài ngày, bệnh có thể chuyển biến nặng và nguy hiểm đến tính mạng," bác sĩ cảnh báo.
Vì vậy, ngay cả khi đã tiêm vaccine, người dân vẫn cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống truyền thống như diệt muỗi, loăng quăng, vệ sinh môi trường, và dùng kem chống muỗi. Bác sĩ Hường khẳng định vaccine chỉ là một phần trong chiến lược phòng chống dịch tổng thể, và sự chủ động của mỗi người dân là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.