Bạn có thể khiến ai đó cảm thấy được nhìn thấyNgười ta đã bảo cậu ấy phải “học cách nói tiếng Anh cho tử tế hơn”. Người ta từng bảo tôi hãy “lo chuyện của mình”. Nhưng ở tuổi bảy mươi hai, cuối cùng tôi mới tìm thấy giọng nói của chính mình.
Đại sứ Nhân ái Lưu Thế Truyền cùng Chắp cánh ước mơ cho trẻ em khuyết tật Việt Nam(SKTE) - Ngày 25/8/2025, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đã ra Quyết định ông Lưu Thế Truyền, Đại sứ Nhân Ái Việt Nam năm 2024 là Đại sứ Chương trình Chắp cánh ước mơ cho trẻ em khuyết tật, lần 2 của Hội. Đại sứ Lưu Thế Truyền sẽ đồng hành cùng Hội và các tổ chức, cá nhân cùng sẻ chia, đóng góp để mang đến những giá trị vật chất thiết thực, lan tỏa tinh thần sẻ chia, yêu thương, để chắp cánh những ước mơ của trẻ em khuyết tật thành sự thật
Đại sứ Nhân ái Việt Nam Lưu Thế Truyền lan tỏa cùng “Chắp cánh ước mơ cho trẻ em khuyết tật” lần thứ 2 năm 2025(SKTE) - Đại sứ Nhân ái Việt Nam Lưu Thế Truyền đã được bổ nhiệm làm Đại sứ chương trình “Chắp cánh Ước mơ cho Trẻ em khuyết tật” lần thứ 2 năm 2025, chương trình của Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam được phát động từ ngày 29/8 vừa qua tại Hà Nội.
CEO Đinh Thúy Hương, Tổng Giám đốc Công ty Tân Hưng Phát được bổ nhiệm làm Đại sứ chương trình “Chắp Cánh Ước Mơ cho Trẻ em khuyết tật” lần thứ 2 năm 2025.(SKTE) - CEO Đinh Thúy Hương được bổ nhiệm làm Đại sứ Chương trình “Chắp cánh ước mơ cho trẻ em khuyết tật” lần 2 năm 2025, với sứ mệnh lan tỏa tinh thần nhân ái, kêu gọi cộng đồng chung tay quyên góp với mục tiêu 2 tỷ đồng nhằm hỗ trợ 2.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
Đáng lẽ đã chết khi còn là trẻ sơ sinh nhưng hôm nay trở thành nguồn cảm hứng cho thế giới(SKTE) - Khi Anmol Rodriguez cất tiếng khóc chào đời tại Ấn Độ, không ai có thể ngờ rằng cuộc đời cô một ngày sẽ chạm đến trái tim của hàng ngàn người khắp thế giới. Nhưng hành trình ấy lại khởi đầu bằng một tấn bi kịch tàn nhẫn.
Bắc Ninh: Nhân lên những tấm lòng nhân áiTrao đi những điều tốt đẹp, gắn kết trái tim với trái tim thông qua các hoạt động thiện nguyện, hàng chục câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thiện nguyện tỉnh Bắc Ninh đã và đang chung tay, góp sức, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tình yêu thương, nhân lên những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng.
Bé gái 8 tuổi nhất quyết không mở tủ quần áo của mình, khi mẹ kiểm tra thì…(SKTE) - Trong suốt ba tuần liền, bé An – cô con gái 8 tuổi của chị Thảo – nhất quyết không cho ai mở chiếc tủ quần áo trong phòng mình. Lúc đầu, chị nghĩ con chỉ bày biện lung tung nên không muốn bị mẹ la. Nhưng càng ngày, bé càng có những hành động kỳ lạ: mỗi tối lại đứng lặng một mình trước tủ vài phút, khóa tủ lại cẩn thận, thậm chí còn lấy chăn trùm kín như che giấu một điều gì đó. Đến một ngày, chị Thảo quyết định kiểm tra chiếc tủ ấy… Và điều chị nhìn thấy khiến chị đứng lặng người, tim như thắt lại…
Câu Lạc Bộ Sen Xanh – Hành Trình Nhân Ái Vì Cộng ĐồngTrong xã hội hôm nay, khi cuộc sống ngày càng phát triển, vẫn còn đâu đó nhiều mảnh đời bất hạnh, những người yếu thế cần một bàn tay sẻ chia. Và Câu Lạc Bộ Sen Xanh ra đời như một nhịp cầu nhân ái, gắn kết những tấm lòng thiện lành để cùng nhau lan tỏa yêu thương trên khắp mọi miền đất nước.
Đại Sứ Nhân Ái Việt Nam – Lưu Thế Truyền: Người truyền cảm hứng vì cộng đồng(SKTE)- Trong suốt hơn 10 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, cái tên Lưu Thế Truyền đã trở thành biểu tượng của lòng nhân ái và sự cống hiến không ngừng nghỉ cho cộng đồng. Với vai trò Đại Sứ Nhân Ái Việt Nam, anh không chỉ mang đến những giá trị vật chất thiết thực, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, yêu thương đến muôn nơi.
Tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó trên quê hương Đất Tổ(SKTE) - Trong hai ngày 16-17/08/2025, Câu lạc bộ báo chí Phú Thọ tại Hà Nội đã phối hợp cùng các doanh nghiệp, mạnh thường quân, và UBND chính quyền địa phương, tổ chức chương trình “Hành trình kết nối yêu thương” tại các xã Tân Sơn, Lai Đồng, Minh Đài (huyện Tân Sơn cũ), Võ Miếu, Hương Cần, Yên Sơn (huyện Thanh Sơn cũ) tỉnh Phú Thọ; đại diện Câu lạc bộ và các mạnh thường quân đã đến thăm, tặng quà, động viên các em học sinh nghèo vượt khó và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trên hành trình nhân ái hướng về mảnh đất quê hương Đất Tổ.