Chiều 24/9/2026, dưới sự điều phối của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn phối hợp cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện ca phẫu thuật lấy và ghép đa tạng. Người hiến tặng là chị Bạch Hồng Ánh (52 tuổi), cán bộ Phòng Hành chính Quản trị, người đã có 33 năm công tác và gắn bó với Bệnh viện Xanh Pôn.
Từ nguồn tạng hiến của chị, hai quả thận đã được ghép thành công cho hai người bệnh suy thận giai đoạn cuối ngay tại Bệnh viện Xanh Pôn. Đồng thời, phần gan được khẩn trương bảo quản và vận chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để kịp thời ghép cho một bệnh nhân nguy kịch.
Trước đó, ngày 20/9, chị nhập viện với các triệu chứng đột ngột như sốt, hoa mắt, chóng mặt và buồn nôn. Bệnh nhân có tiền sử u máu thể hang phức tạp trong não và từng được can thiệp điều trị cách đây 3 năm. Lần này, bệnh diễn biến xấu rất nhanh. Dù được tập thể y bác sĩ dốc lực cấp cứu bằng các phác đồ điều trị tích cực, chức năng não của bệnh nhân không thể phục hồi.
Sau 3 lần đánh giá chuyên sâu và nghiêm ngặt theo đúng quy định y khoa (vào 23h ngày 23/9, 5h và 11h ngày 24/9), hội đồng chuyên môn kết luận bệnh nhân đã rơi vào trạng thái chết não. Giữa thời khắc đau thương, gia đình chị đã đưa ra quyết định nhân văn: đồng ý hiến tặng mô, tạng để cứu người.
Theo ghi nhận từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, đây là ca hiến tạng từ người cho chết não thứ 6 tại cơ sở y tế này. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2026, bệnh viện đã thực hiện tiếp nhận đa tạng từ 3 người hiến chết não, ghép thận thành công cho 16 trường hợp. Tính đến nay, tổng số ca ghép thận tại cơ sở đã đạt con số 82 ca, cho thấy năng lực làm chủ kỹ thuật ghép tạng chuyên sâu và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị tuyến đầu.
Trước khi tiến hành ca phẫu thuật đặc biệt, hàng trăm cán bộ nhân viên y tế đã tổ chức lễ tri ân người đồng nghiệp. TS.BS Nguyễn Đức Long, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn chia sẻ: “Nghĩa cử của chị và gia đình mang ý nghĩa to lớn không chỉ đối với bệnh viện, mà với cả ngành y tế. Chị ra đi nhưng một phần thân xác vẫn tiếp tục ở lại, hòa vào sự sống của những người khác”. Ông cũng cam kết bệnh viện sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và định hướng công việc cho hai người con của chị nhằm tiếp nối truyền thống ngành y của gia đình.
Đồng cảm trước sự mất mát, BS.CKII Trần Liên Hương, Phó Giám đốc bệnh viện khẳng định, quyết định hiến tạng trong hoàn cảnh bi thương đã minh chứng cho tinh thần y đức cao đẹp: cho đến hơi thở cuối cùng, người cán bộ y tế vẫn chọn cách sẻ chia sự sống.
Ca ghép tạng thành công không chỉ đánh dấu bước tiến về năng lực điều trị của hệ thống y tế, mà còn lan tỏa sâu rộng thông điệp nhân văn tới cộng đồng. Sự sống từ người cán bộ y tế Thủ đô đã được nối dài, thắp lên hy vọng cho những bệnh nhân đang mòn mỏi chờ đợi cơ hội hồi sinh.