Cấp cứu bé trai 13 tuổi nghi uống thuốc diệt chuột liên tục 4 ngàyBé trai 13 tuổi được cấp cứu nghi ngộ độc thuốc diệt chuột sau khi uống liên tục 4 ngày do ảnh hưởng vấn đề tâm lý.
Thắp lên ngọn đèn yêu thương nơi miền Tây xứ NghệChương trình thiện nguyện Đông Ấm của Đội sinh viên Nghệ An tại Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền (Đội SVTN Nghệ An tại AJC) chính thức khởi động với chủ đề “Khai Đăng Tỏ Lòng”. Thông qua chương trình, Đội đã giúp đỡ được nhiều mảnh đời khó khăn, thiếu may mắn trong cuộc sống.
Nam sinh viên 19 tuổi hiến gan cứu thầy giáo(SKTE) - Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, khi mọi cánh cửa hy vọng từ người thân dường như khép lại, một phép màu đã xuất hiện. Tại Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM), câu chuyện về chàng sinh viên 19 tuổi tình nguyện hiến một phần cơ thể để cứu người thầy của mình đã viết nên một bản hùng ca đẹp đẽ về tình thầy trò và sự tiến bộ vượt bậc của y học Việt Nam.
Thiếu tá biên phòng và hành trình xóa mù chữ nơi rẻo cao Mường LátVới những đóng góp bền bỉ nơi biên cương, Thiếu tá Hơ Văn Di trở thành đại diện duy nhất của tỉnh Thanh Hóa được vinh danh trong 55 “Gương sáng pháp luật” toàn quốc năm 2025 nhân Ngày Pháp luật Việt Nam.
Từ lớp học '4 không' nơi đảo Hòn Chuối, những ước mơ bay lênỞ nơi đầu sóng ngọn gió, người thầy mang quân hàm xanh vẫn bền bỉ bám lớp. Suốt hơn 15 năm qua, tại lớp học tình thương duy nhất trên đảo Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau), ông cần mẫn gieo từng con chữ, thắp sáng ước mơ cho những đứa trẻ nghèo nơi đảo xa.
Thầy giáo khiếm thị 15 năm dạy toán cho trẻ đặc biệtThị lực yếu dần sau năm 7 tuổi, từng phải nghỉ học khi mới 13 tuổi nhưng thầy Nguyễn Quyết Thắng vẫn không để bóng tối khép lại niềm đam mê với môn toán. Tự đi tìm ánh sáng cho cuộc đời, sau bao nỗ lực thầy Nguyễn Quyết Thắng đã trở thành giáo viên khiếm thị dạy toán cho trẻ em mù, bằng cách chưa ai từng làm trước đó.
'Bà tiên' 90 tuổi và hàng nghìn chiếc áo len của tình yêu thươngHơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi tình thương qua từng mũi đan, mong trẻ em vùng cao và miền núi phía Bắc có một mùa đông bớt lạnh.
Nữ sinh người Mông và hành trình vì sự phát triển cộng đồng vùng dân tộc thiểu sốNgay khi còn ngồi trên giảng đường đại học, Lầu Nguyễn Hương Giang đã tích cực thực hiện các dự án phát triển cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
Những thầy giáo đứng lớp mầm non trên vùng cao Thanh HóaGiữa những bản làng nghèo khó, những người thầy giáo mầm non ở nhiều điểm trường vùng cao Thanh Hoá nhiều năm nay thực sự đã trở thành điểm tựa của các phụ huynh và trẻ nhỏ. Không chỉ dạy học, họ còn làm thợ mộc, thợ điện, chăm từng bữa ăn, giấc ngủ cho học trò...
Cô giáo về hưu lập Quỹ 'Cho con', thắp hy vọng cho hàng trăm học trò nghèoTừ khi nghỉ hưu, bà giáo Lan không chọn cuộc sống an nhàn mà tiếp tục “dấn thân” vì những học trò nghèo. Việc giúp đỡ các em trở thành động lực để bà sống một cuộc đời đầy ý nghĩa.
Thầy giáo và “Tủ bánh mì 0 đồng” ấm lòng học trò nghèo Gia LaiHơn 10 năm gắn bó với Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai, thầy giáo Vũ Văn Tùng (SN 1980) đã chứng kiến biết bao câu chuyện thương lòng về học trò vùng khó.
Lễ hội Vượt sóng mang yêu thương đến với người khuyết tậtSáng 3-12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, lễ hội Vượt sóng đã chính thức khai mạc, hướng đến kỷ niệm Ngày Quốc tế người khuyết tật 3-12.
Mới 8 tuổi, 14 tuổi bị đột quỵ: Bác sĩ cảnh báo phụ huynh đừng nhầm lẫn với cảm cúmThời gian gần đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận nhiều trường hợp đột quỵ ở trẻ nhỏ và vị thành niên, trong đó có bệnh nhi chỉ mới 8 tuổi.
Cô giáo Cao Bằng tiên phong mang robot, lập trình đến học sinh vùng caoTừ chiếc máy tính cũ và đường mạng chập chờn, cô Đàm Thị Uyên biến lớp học nơi biên giới Cao Bằng thành không gian sáng tạo, nơi những học trò dân tộc thiểu số lần đầu được học lập trình, chạm tay vào robot và dám mơ ước lớn.
Lương chỉ 4 triệu, cô giáo vùng khó vẫn giữ lớp, nuôi trẻ bằng mô hình 'bán trú dân nuôi'Dịp 20/11 năm nay, cô giáo Trần Thị Châu, Trường Mầm non A Xing, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị cảm thấy vô cùng tự hào, xúc động khi được là một trong những người được Bộ GD&ĐT vinh danh gương điển hình tiên tiến. Hơn 20 năm gắn bó với trẻ mầm non, cô mong ước các em vùng khó được sống, học tập trong điều kiện đủ đầy hơn.